*Rain*
22-05-2006, 04:58 AM
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn nhớ lại...
Có những thứ qua đi...
Có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng
Có những thứ nói ra...
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà ký ức
Có những điều tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ..
Có những lúc chợt giật mình vu vơ
Mọi thứ bỗng ùa về bất chợt...
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn nhớ lại...
Có những thứ qua đi...
Có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng
Có những thứ nói ra...
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà ký ức
Có những điều tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ..
Có những lúc chợt giật mình vu vơ
Mọi thứ bỗng ùa về bất chợt...