Xem đầy đủ chức năng : Ta Đau ......
TRọng Hoàng
22-05-2006, 04:43 AM
Lưu đày đất khách biết nơi đâu ?
Lặng lẽ riêng ta đếm giọt sầu
Lòng muốn cho nhau ai người thấu
Bóng chim lạc tổ kiếm nơi đâu ?
Xa vắng nơi đây biết sẽ sầu
Ép mình ở lại trái tim đau ...
Hồn đơn chiếc bóng không nơi náu
Ngậm ngùi nối tiếc chỉ .. Ta Đau ...
Bài thơ cuối cùng ta viết , cho chính ta ..
Má Lúm
22-05-2006, 04:59 AM
Ta Đau ... Đau lắm hỡi ai ...
Ai nào có biết ... vẫn mặc làm ngơ ...
Mặc Ta trong cõi bơ vơ ...
Mơ về ngày cũ ... lòng càng nhói đau ...
Ta Đau ... Đau tận cõi lòng ...
Người nào đâu biết ... cứ hờn trách Ta ...
Nói ra ... cứ sợ người hờn ...
Ta nào đâu dám ... mở lời nói ra ...
hoang hon mau tim
22-05-2006, 05:28 AM
người đi ai ở lòng đau nhói
đất khách quê người có là bao
chỉ ngại lòng ai ko chung thủy
để khiến tim đau đến thẫn thờ
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 08:51 PM
Ta thật đau khi tình là xa vắng
Ai kìa buồn tóc xoã hồn bay
Tim ta đau và lòng hoài vẫn nhớ
Bóng người cười đã cất bước đi
Khi trời mưa bầu trời mù mịt
Tôi vẫn buồn lặng đứng chờ ai
Nhưng tim nhói lặng người thời đã biết
Tôi phải buồn rồi lặng lẽ niềm đau
Lost.
23-05-2006, 03:29 AM
Chẳng hiểu vì đâu người ra đi
Chẳng biết nguyên do bởi tại gì
Chỉ biết ngậm ngùi và tiếc nuối
Đành nhận đoạn dày chữ chia ly
======
...lại một người nữa cất bước quay lưng ra đi.......
Lột Xác
23-05-2006, 09:04 AM
Lưu lạc tha phương từ dạo ấy
Lòng như chất chứu nỗi đau đầy
Mơ hồ viễn cảnh đời tráng rọi
Còn nguyên,y nguyên nỗi đau này.
Sắc Thu Phong
23-05-2006, 06:40 PM
Ta đau! biết được mấy người đau?
Trôi dạt muôn phương nhuộm bụi sầu
Muôn phương liệu có nơi nương náu
Hay lại mai này biết về đâu!
Thức trọn đêm trường - trắng đêm thâu
Mắt buồn khô lệ mắt quầng sâu
Tình đời đen, bạc nào ai thấu
Lặng lẽ riêng mình nhuốt nỗi đau.!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.