PDA

Xem đầy đủ chức năng : bận mí nè..................



kukutamalu
21-05-2006, 08:15 PM
Lấy vợ xấu là bất tài
Lấy vợ đẹp là bất hạnh
Bị vợ bỏ là bất lực
Ế vợ là bất trí
Có vợ bé là bất nhân
Giựt vợ người là bất lương
Mê vợ mà thi rớt là bất đạt
Vì vợ bỏ bạn là bất tín
Vì vợ bỏ cha mẹ là bất hiếu
Vì cha mẹ phụ vợ là bất nghĩa
Vì bạn không thương vợ là bất công
Vì tiền mà xem cha mẹ vợ không ra gì là bất kính
Vợ chồng hay cãi lộn là bất hoà
Vợ chồng giận nhau làm "mặt ngầu" không ai nói tới ai là án binh bất động
Vợ chồng đục nhau không ai hơn ai là bất phân thắng bại
Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
Vợ đi ngoại tình là người vợ bất trung
Vợ ly dị là người đàn bà bất cần
Còn ly dị vợ là bất lợi
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là bất tử
Vợ mà không cho ngủ chung là bất mãn
Vợ bị chồng đánh thì sẽ bất bình
Còn chồng bị vợ đánh là ... bất tỉnh nhân sự
Khen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện
Còn vợ được người ta khen thì bất an
Đồ đạc của vợ là bất động sản
Còn em gái của vợ là ... bất khả xâm phạm
Giấu vợ đi ăn nhậu là bất trị
Ái da, nói chung, lấy vợ là chuyện ... bất đắc dĩ !!!
không chiu cuới vợ là bất bình thuờng:dapcom:

ngocheetah
22-05-2006, 01:18 AM
hay hay lắm bái phục bái phục
kô còn gì để nói

nhoanhnhieu_mylove
22-05-2006, 05:03 AM
........ái chà chà........cái này hình như post rồi mà........ boy_handsome dó.........kiếm bài khác đi..........

kukutamalu
22-05-2006, 11:09 PM
vậy thì mình xin lỗi nha.....mĩnhin post bài khác nè
**********************
Chồng là ông xã của ta
lúc chưa quen biết chỉ là người dưng
bỗng nhiên lên chức "cục cưng"
khi ta "sơ ý" học chung một trường
thế rồi "tình ý, yêu đương"
dung dăng dung dẻ - "chuyện thường" mà thôi
nhưng rồi tình bỗng xa xôi
khi "thân phụ mẫu" cả đôi xen vào
trời ơi! lời nói ào ào
thế là "ép cưới", ta nào muốn đâu
vì mẹ chàng muốn con dâu
còn bên đàng gái bấy lâu đuổi ngầm
thế là hoa quả đầy mâm
tôi định ngày cưới âm thầm ra đi
chẳng hiểu họ biết cái chi
chuyện tôi định trốn, thị phi biết rành
thôi rồi đôi mắt long lanh
giờ như đất sét tan tành trong mưa
nếu tôi về được ngày xưa
thà không quen biết người chưa hiểu rành