PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình mẹ, tim cha!



Nàng tiên USA
27-05-2005, 08:10 PM
Tình mẹ như biển
để cho gia đình
không hiểu vì sao
tim mẹ tuyệt thế

Tim cha cũng vậy
chẳng thua kém gì
chỉ biết để cho
mình em nhiều nhất. :)

Chanh Chua
28-05-2005, 02:27 AM
Tim mẹ,tim cha
Bao la biển cả
Không gì thể xóa
Tim mẹ va cha.....

nhatle20vn
28-05-2005, 06:41 AM
Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ ơi!
Suốt đời tim mẹ ngời ngời biển đông
Mẹ là hơi ấm lửa hồng
Mẹ là ánh sáng vừng đông hiền hòa.
Tình mẹ như biển bao la
Tình cha ấm mãi như là Thái Dương.

nguyenthanhtrung
11-06-2005, 07:55 AM
Bai` na`y cung~ duoc day'

lanlan_pr
14-06-2005, 03:00 AM
lần đầu tiên bay vào bầu trời
con chim nhỏ chợt nhận ra
sức mạnh ko bắt đầu = đôi cánh
mà từ khát khao hiểu biết rừng già
ko thể hạnh phúc trong những ngôi nhà
khi đưá trẻ chỉ biết cười mà chưa bao giờ biết khóc
cha mẹ đã gánh gồng nặng nhọc
sao ko đỡ hộ người 1 nửa lo toan