Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em Ngây Thơ ! Và Giờ Em đã Lớn



manhcuong_cp
24-03-2005, 08:08 AM
http://img76.exs.cx/img76/4260/pita3rv.jpg

Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .

Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thuồng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai

Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai

Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ

Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu để dành trao ai

ko cho nhưng anh vẫn thích
cô bé của lòng anh
tuy nay em mười tám
nhưng bé bỏng trong mắt anh .

tan trường anh vẫn đợi
mặc em cứ đứng thẹn thùng
dù nắng mưa anh vẫn đợi
đợi mãi chỉ mình em thôi .

mái tóc huyền ống ả
bàn tay ẻo lã đáng yêu
anh đây vẫn thích nắm
vẫn thích vuốt tóc mây theo gió .

anh ko nghĩ em đã đổi thay
em nay đã là người lớn
anh đây cũng ko còn bé
chúng mình cùng hướng tương lai


đây ko là giấc mơ
mà đây là hiện thực
hịện thực của lòng anh
muốn bên em mãi mãi
" anh yêu em " ...
cô gái bé bỏng của lòng anh . :madsung: :madsung: :grouphug: :cooll:

tiểu thư lang thang
18-04-2006, 10:29 PM
Cô bé của ngày xưa
Hình như,giờ đã lớn
Vẫn lang thang trong mưa
Và đạp xe đến lớp

Liệu có gì thay đổi ?
Vẫn thích làm trẻ con
Không ưu phiền vướng bận
Em hay dỗi,hay hờn

Chẳng muốn làm người lớn
Khước từ bao câu yêu
Cứ cho là...chạy trốn
Chạy trốn một tình yêu!

Em chẳng yêu ai đâu
Đêm còn mơ hoàng tử
Anh-về trong giấc mộng
Trong cơn mê hoang đường

Chỉ thích làm trẻ con
Không ưu phiền vướng bận
Em cứ thích giận hờn
Cho duyên tình lận đận

Mãi là cô tiểu thư
Lang thang hoài con phố
Bao nhiêu niềm thương nhớ
Cất dưới đáy tâm tư !

tiểu thư lang thang
11-11-2006, 11:54 PM
Em về thăm lại câu thơ xưa
Thấy lòng mình nay đà nhiều đổi khác
Chỉ duy nhất - cơn mưa rơi lãng mạn
Dẫu cuối đường không còn anh đón đưa

Thơ ngang wa' , mùa thu hanh hao ơi,ấy bẻ nắng gẫy làm đôi và khô khan hết cảm xúc của tớ gòy... Tớ thèm mưa, thèm quá thể đáng !!! Bởi chỉ dzuy nhất cơn mưa vẫn rơi lãng mạn thôi, mưa nhỉ :rain: Có người lại bảo mình giả điên chơi trò xì pem cho muh xem :rain:

Lost.
12-11-2006, 12:35 AM
Em ngồi bên song cửa
Bên ngòai trời vẫn mưa
Thôi buồn chi thêm nữa
Những mặn nồng thủa xưa
Em ngồi bên song cửa
Hát một mình trong mưa
Thương tình yêu đôi lưa
Chỉ còn chút hương xưa
Chôn vùi bao yêu dấu
Ru tình vào bể dâu
Giã từ chiều mưa ngâu
Xin buồn tam biến mau
Chôn vùi bao yêu dấu
Nghiêng mình chào thương đau
Chút tình xưa nay đã
Cho một lần rồi xa

Ngày xưa anh đã hứa
Duyên mình sẽ mãi thôi
Ngày yêu em vẫn ước
Ân tình sẽ lên ngôi
Lời yêu xưa gian dối
Hững hờ vào chăn gối
Thì xin anh hãy nói
Chỉ là bội ước thôi .

tiểu thư lang thang
12-11-2006, 01:08 AM
Em ngồi bên song cửa
Nhìn ngoài kia mưa rơi
Em ngồi bên thương nhớ
Ngắm sắc màu chia phôi

Em ngồi bên song cửa
Gió lạnh ghé ngang qua
Tim vỡ thành hai nửa
Buồn tan vào mùa xa

HN sắp mưa gòy thì phải , nhìn ra ngoài cửa âm u ầm ù lém,mưa đi cho đất trời bớt hanh hao và lòng người thôi ngột ngạt :rain: Lại dzở hơi hong bik bơi roài :rain: