PDA

Xem đầy đủ chức năng : thuở ấy



cobenghichngom_1
24-03-2005, 08:01 AM
nhớ về thuở trước mỗi chiều buông
anh đến bên tôi để chuyện trò
cùng nhau chia sẽ tình thêm ấm
ko chút bâng vơ chẳng chạnh lòng

giờ đây chiều đến lòng thêm vắng
bóng lẻ cô đơn thiếu một người
tìm đâu thuở ấy tình yêu đó
mi đã ra đi tận cuối trời

chanti
24-03-2005, 08:40 AM
Thưở xưa ,khi mây vẫn biết yêu
Khi nắng còn rớt ,buổi ban chiều
Môi em còn xinh nụ hàm tiếu
Tình kia còn đẹp biết bao nhiêu

cỏ mây
24-03-2005, 07:02 PM
Tình nên thơ cũng tình dang dở
Xóa sạch rồi hồi ức mộng mơ
Để cho ai vẫn hoài thương nhớ
Phút chạnh lòng ngơ ngẩn hoạ thơ.

Tình dẫu biết mang nhiểu trắc trở
Mộng mị nhiều thêm khổ vu vơ
Hãy vô tư đón nhận cuộc sống
Và nghĩ tình như một giấc mơ.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:21 PM
tình như mơ là tình đơn lẻ
vì lẻ loi ta mới cần mơ
nàng vu vơ ngu ngơ đã giết
chết hồn tôi trong những vần thơ

nangchanhche
25-03-2005, 12:18 AM
Ngày ấy anh và em
Cùng chung một nhịp bước
Cùng học một người thầy
Anh học giỏi môn hoá
Còn em giỏi môn toán
Cả hai cùng học hỏi
Để cùng nhau đi lên
Nhưng ....
Bây giờ ta đã lớn
Không còn như ngày xưa
Mỗi người đã mỗi ngả
Anh theo bước cha anh
Bỏ em lại một mình
Không còn đi với ai
Sớm chiều vẫn một mình
Đi trong nỗi nhớ mong
matbuon

phonglantim
25-03-2005, 01:45 AM
Thuở ấy tình ta vẫn đậm sâu
vẫn còn đắm đuối mối tình đầu
Anh đến bên em như gió nhẹ
Để giờ anh lại phải ra đi

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:02 AM
thuở ấy người hay đến bảo tôi
chuyện tình hai đứa mãi không phôi
dù đơn sơ lắm nhưng tình đậm
mãi mãi không phai giống nắng chiều

nguyenanhsang
25-03-2005, 06:47 AM
phượng giật ình nhớ con đường bõ ngõ
tan trường về tà áo trắng ai bay
nhớ những ngày dạo phố dưới hàng cây
mùi hoa sữa d0i tìm khung trời mới
con đường này ngày nào anh vẫn đợi
bước chân quen vội vã ở bên đường

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:53 AM
thuở ấy người hay đến bảo tôi
chuyện tình hai đứa mãi không phôi
dù đơn sơ lắm nhưng tình đậm
mãi mãi không phai giống nắng chiều

Nhớ bữa hôm nao những buổi chiều
Anh vào anh đợi biết bao nhiêu
Mà sao không thấy em đâu cả
Phải chăng là vì mải quá yêu?
===============
He he chọc chút...dzui vẻ nghen!!!!!!

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:56 AM
tình đã hết trôi theo ngày tháng
tôi vẫn còn ghi đậm mãi trong tim
những kỷ niệm dù xa xôi nghiệt ngã
nhưng vẫn là một thuở hồn nhiên

dù người đến người đi không nói
dù tháng ngày cứ mãi vô tâm
cứ trôi qua không trở lại bao giờ
tôi vẫn nhớ trong tôi thuở ấy

chanti
25-03-2005, 07:09 AM
Biết tình em mãi trinh nguyên
Biết lòng em vẫn hồn nhiên thưở nào
Biết rằng ta vẫn có nhau
cho dù cách trở ,thương đau còn nhiều

soledad_229
25-03-2005, 07:37 AM
Có kẻ bảo tôi bỏ cuộc chơi!
Nào đâu người ấy nói xa tôi!
Phải đâu tôi là người tình phụ???
Mà ai nói thế nơi xa xôi???

phonglantim
25-03-2005, 09:46 PM
Có kẻ bào anh bỏ cuộc chơi
Ai bảo anh tin,phải chịu thôi
Bây giờ hối hận sao kịp nữa
người ấy ra đi mãi mãi rồi

cobenghichngom_1
26-03-2005, 05:00 AM
Nhớ bữa hôm nao những buổi chiều
Anh vào anh đợi biết bao nhiêu
Mà sao không thấy em đâu cả
Phải chăng là vì mải quá yêu?
===============
He he chọc chút...dzui vẻ nghen!!!!!!


còn nhớ không anh thuỡ ngày nào
ai kia thường bảo yêu em nhất
sao nở đoạn đành quên mất đi
để lại trong em những nổi hờn

Hướng Quê Xưa
26-03-2005, 08:23 AM
Cũng bởi do em giỏi giận hờn
Mà ta nay đã chẳng ôn tồn
Không còn lưu luyến như sưa nữa
Thật buồn cho anh tận tâm hồn!

soledad_229
26-03-2005, 10:13 PM
Nhân giân sầu hận chỉ riêng tôi!
Người ta đã nói bỏ tôi rồi!
Giờ đây sứ lạ riêng tôi bươc!
Tim đau lạnh giá đi về đâu?

cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:22 PM
người trách vì tôi mới lẻ loi
mối tình dang dỡ cũng do tôi
nhưng ai có biết........lòng tôi chết
khi biết được tin ai có người (người yêu khác )


Cũng bởi do em giỏi giận hờn
Mà ta nay đã chẳng ôn tồn
Không còn lưu luyến như sưa nữa
Thật buồn cho anh tận tâm hồn!

cũng bởi do em giỏi giận hờn
để anh năn nĩ có xá chi
cớ sao anh mãi gây hờ hững
để chết lòng em tuổi mộng đầu

soledad_229
26-03-2005, 10:27 PM
Ta có người yêu thật vậy không?
Từ người ra đi ta chốn này!
Bao nhiêu tín nhắn người chẳng đọc
Chẳng một dòng thư riêng cho tôi!

Và người ơi nơi ấy xa xôi!
Ta vẫn thế riêng ta cô đơn quá
Thiếu vắng người ta đi lang thang!
Mong gặp lại chút gì người xưa ấy!

cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:40 PM
người có biết buổi ban đầu ngày ấy
những dòng thơ ai viết nét dịu hiền
làm xao xuyến tâm hồn cô bé nhỏ
để giờ đây....tan nát cũng vì ai

người đã đến đã đi trong giây phút
ta nào ngờ cũng có biết gì đâu
cứ ngỡ rằng sẽ yêu mãi dài lâu
trong khoảnh khắc người ta vui duyên mới

soledad_229
26-03-2005, 10:47 PM
Thật sao em ?
Tôi người vui duyên mới?
Vậy mà sao?
Ta cứ nhớ và yêu?
BAo yêu thương
Cho những buổi chiều!
Ta lặng lẽ
Nhắc tên em trong gió!
Gửi về nơi ấy
Bao yêu thương!
Online đó
Người không nhắn lại
Lên mạng sao?
Người ngoảnh mặt quay đi?????

cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:52 PM
còn phải nói
vì sao em thế
ko tại người
chắc lổi ở nơi em
có một lần
yahoo mở sáng
thấy anh ngồi
vui vẻ với ai
đành ra đi
cuối mặt ko chào
để ai đó
ko người vướng bận

soledad_229
26-03-2005, 11:06 PM
:mad: Thế sao em ?
Anh nói với ai đây?
Vào paltalk quậy thôi em ah
Có sao không khi em cũng thế!
Anh có lỗi gì em ơi Tháng 5!
Em về không thì em hiểu anh!

cobenghichngom_1
26-03-2005, 11:17 PM
anh ko chat wc anh mở
để làm gì ko phải cho ai
em thấy rỏ ko them anh nữa
co ai rồi gạt mãi em đây

soledad_229
26-03-2005, 11:37 PM
Co nghia la anh mo wc!
Em đa thấy và nói rằng anh đã!
Đổi thay lòng có phải không em?
Sao lai the em ơi sao thế?
Nói vậy em không nghĩ tới anh ư?
Buồn bao nhiêu khi gặp ngươi yêu!
Ngay trên mạng hỏi lời ma không nói!

chanti
26-03-2005, 11:46 PM
Em ơi ,đã thấy gì chưa
Web cam anh mở cho vừa lòng ai
Chẳng nhẽ anh đã làm sai
Nên vừa gặp đã bye bye anh liền

à mà huynh soledad ui ,đệ đã bị mất nick của huynh dzồi( bị kẻ thù quậy ấy mà) nên huynh gửi tin cho đệ cho biết cái nick yahoo luôn nha ,nghịch ngơm cũng dzậy nha

cobenghichngom_1
26-03-2005, 11:49 PM
ko phải thế mà em quên anh nhé
còn rất nhiều chưa nói hết đâu anh
nói mà chi cho buồn thêm anh hởi
để trong lòng em cứ phải riêng mang

soledad_1811
27-03-2005, 02:38 AM
Trời ơi khổ cho anh chưa?
Anh chỉ mở cam và chat phiếm !
Vậy mà em nói anh có người yêu!
Anh đã nói với em là... thế!
Vậy mà em không tin vào anh ư?
Làm sao cho em hiểu bây giờ?
Khi hai đứa cách xa bờ sâu thẳm??

cobenghichngom_1
27-03-2005, 05:11 AM
thôi xin stop ko nên nhắc nữa
dù sao thì chuyện cũng đã qua
nếu qua rồi cứ để nó qua đi
nói hoài mãi cũng hoài là như thế