nhung nhai
20-05-2006, 08:51 PM
Ngày 21-5-2006
Chào mọi người ,hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc thời học sinh chúng ta không còn được cắp sách tới trường nữa không được nô dùa nữa tôi chắc các thành viên của chi đoàn ta chưa quen nhưng bản thân tơi cũng vậy sao ngày hôm nay dài quá ah!
Ngày hôm qua chúng ta chia tay nhau chia tay mái trường ba năm học cùng nhau mà ai cũng xao xuyến nhưng đâu có ai muốn nói ra điều đó .Tôi cũng xin lỗi mọi người vì ngày hôm qua tôi không giữ đượ bình tĩnh nhưng tôi nghĩ với cương vị tơi các bạn cũng vậy thôi.Đó cũng là kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh những ngày nắng mưa bên nhau.Cũng tuè hôm qua chức vụ trưởng đảo tôi khơng còn nữa từ nay tôi như các bạn như các thần dân trên đảo mà thôi.
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi đã yêu thương chia sẻ cùng tôi những việc của đảo ta.
Tôi không biết nói gì lúc này chỉ biết hiện tai ngày đầu tiên không gặp mọi người mà nhớ quá ah!Nhớ từ những gì nhỏ bé nhất ,tôi cũng chúc mọi người cõ những ngày thoải mái để tiếp sức cho những ngày thi tiếp theo chúc mọi người thành công và tôi luôn đón chờ các bạn khi nào nhớ tôi hãy vô trang wed lớp mình ha!
Trưởng đảo của thần dân 12b2_QT
"nhái còi"
Chào mọi người ,hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc thời học sinh chúng ta không còn được cắp sách tới trường nữa không được nô dùa nữa tôi chắc các thành viên của chi đoàn ta chưa quen nhưng bản thân tơi cũng vậy sao ngày hôm nay dài quá ah!
Ngày hôm qua chúng ta chia tay nhau chia tay mái trường ba năm học cùng nhau mà ai cũng xao xuyến nhưng đâu có ai muốn nói ra điều đó .Tôi cũng xin lỗi mọi người vì ngày hôm qua tôi không giữ đượ bình tĩnh nhưng tôi nghĩ với cương vị tơi các bạn cũng vậy thôi.Đó cũng là kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh những ngày nắng mưa bên nhau.Cũng tuè hôm qua chức vụ trưởng đảo tôi khơng còn nữa từ nay tôi như các bạn như các thần dân trên đảo mà thôi.
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi đã yêu thương chia sẻ cùng tôi những việc của đảo ta.
Tôi không biết nói gì lúc này chỉ biết hiện tai ngày đầu tiên không gặp mọi người mà nhớ quá ah!Nhớ từ những gì nhỏ bé nhất ,tôi cũng chúc mọi người cõ những ngày thoải mái để tiếp sức cho những ngày thi tiếp theo chúc mọi người thành công và tôi luôn đón chờ các bạn khi nào nhớ tôi hãy vô trang wed lớp mình ha!
Trưởng đảo của thần dân 12b2_QT
"nhái còi"