noinhodemthau108
20-05-2006, 08:11 PM
Hãy cho tôi đc quay lại những ngay xưa. Khi tôi và em cùng sánh bước cùng nhau dưới mái trường thân yêu ,khi tình yêu là những gì trong trắng và ngây thơ nhất. Em ơi giờ em đang nơi đâu khi tim anh vẫn mãi lang thang nơi chốn cũ để tìm lại va góp nhặt chút kỉ niệm của ngày xưa yêu dấu.
Hôm nay sau 6 năm xa cach, 6 năm là cả một khoảng thời gian dài đúng ko em. Anh dc gặp lại em, nhưng có một điều anh đã nhận ra rằng: em ko còn là em của ngày xưa nữa, đó thật sự làm anh choáng váng và hụt hẫng em à. Vẫn biết rằng tất cả đều phải thay đổi theo thời gian, nhưng anh thực sự ko muốn em lại chở nên như vậy đâu.
Em đã hoàn toàn thay đổi ma anh còn mãi theo đuổi một bóng hình đã mãu xa rồi. Liệu anh có phải la con người quá ích kỉ ko
Hôm nay sau 6 năm xa cach, 6 năm là cả một khoảng thời gian dài đúng ko em. Anh dc gặp lại em, nhưng có một điều anh đã nhận ra rằng: em ko còn là em của ngày xưa nữa, đó thật sự làm anh choáng váng và hụt hẫng em à. Vẫn biết rằng tất cả đều phải thay đổi theo thời gian, nhưng anh thực sự ko muốn em lại chở nên như vậy đâu.
Em đã hoàn toàn thay đổi ma anh còn mãi theo đuổi một bóng hình đã mãu xa rồi. Liệu anh có phải la con người quá ích kỉ ko