Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em ĐÃ ThỨc Bao ĐÊm...



lucbinhtimvn
20-05-2006, 05:54 PM
Em đã thức bao đêm...
Tìm cho ra câu hỏi
Làm thế nào để biết
Giữ lấy một Tình Yêu?

Em đã thức bao đêm...
Để cùng lòng tự trách
Cũng chỉ vì dại dột
Nên đánh mất Tình Yêu

Em đã thức bao đêm...
Mong thời gian quay lại
Cho em đừng mắc phải
Dù một chút sai lầm!

Em đã thức bao đêm...
Mong anh đừng thay đổi
Cho em còn kịp nói...
Lời yêu anh chân thành...

Love at first bite
18-06-2006, 04:35 AM
Anh cũng thức bao đêm
Nghĩ về em yêu dấu
Giờ đây lòng đã thấu
Xa em dạ mãi sầu

Giờ đây em chốn đâu
Về bên anh yêu dấu
Ta cùng nhau nung nấu
Vun lại mối tình đầu

tongnguyenhuy
18-06-2006, 04:50 AM
tui cũng thức bao đêm
vì hai người nói chiện
không cho tui ôn luyện
mai này còn đi thi

Love at first bite
18-06-2006, 04:54 AM
Chết chưa nhóm trưởng của nhóm Thiên Bình mà đối thơ tình ra thơ lá cải cơ đấy:yike2: :think:

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:30 AM
hi hi dzậy mới xiềng chớ

anh đã thức bao đêm
nhìn bầu trời đo đếm
có bao nhiêu tinh tú
là nỗi nhớ cho em

anh đã thức bao đêm
nhiều đắng cay đã nếm
có lần nào đau đớn
bằng lần đánh mất em

tendresses
18-06-2006, 08:43 AM
Anh đã thức bao đêm
Vò võ một mối tình
Một duyên phận không thành
Một mình gặm nỗi nhớ.

Anh đã thức bao đêm
Nhớ về em, về em
Một nỗi nhớ xa xăm
Nay vào vẫn trong anh, trong anh.

Anh đã thức bao đêm
Ngắm sao trời và nghĩ
Nơi xa ơi có biết
Một cõi nhớ riêng em....

lucbinhtimvn
19-06-2006, 09:49 AM
Em đã thức bao đêm
Nghe lòng mình Hoài niệm
Một khoãng trời bình yên
Ngày xưa...anh đâu biết?

Em đã thức bao đêm
Ngắm sao trời ...rồi ước...
Chuyện Tình Yêu ngày trước
Đừng như một giất mơ...

Em đã thức bao đêm
Hỏi lòng,anh còn nhớ?
Người anh yêu một thuở
Dẫu bây giờ đã xa?

saygoodbye
19-06-2006, 10:46 AM
em đã thưc bao đêm
chiềm trong một nổi nhớ
triền miên và vô vọng
anh nay đã nơi nào

em đã thức bao đêm
khóc cho vơi nước mắt
chỉ vì một cuộc tình
bắt đầu kô kết thúc

tongnguyenhuy
20-06-2006, 03:05 AM
anh đã thức bao đêm
nhưng không hề trằn trọc
nhưng cũng chẳng ấm êm
anh đã thức bao đêm
vì giờ là world cup

saygoodbye
20-06-2006, 04:04 AM
em cũng thức bên anh
nhưng mà anh chẳng bít
vì anh còn mù mịt
vì trận đấu đá banh

tongnguyenhuy
20-06-2006, 04:50 AM
em ơi chớ có ganh
bao giờ hết đá banh
bao giờ world cup nghỉ
đôi ta lại song hành