Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HHT hoài cổ



chanti
24-03-2005, 07:58 AM
Trở lại trang Hoa,một nỗi buồn
Sâu trong máu thịt,cứ trào tuôn
Bao nhiêu kỷ niệm ,theo gió cuốn
Cố nhân vắng bóng ,một hồi chuông

Tôi nhớ lúc xưa ,buổi họp thơ
Tứ thiên,Ngũ quậy,những gã khờ
Phân tranh thua thắng ,chuyện hay dở
"Muốn giỡn mặt à ,đừng có mơ"

Kia Lê thiêm ,đây có solê(dad)
Nguyễn Nghi ư ,ta chẳng chịu huề
Phong lan tím ,sao em xinh thế
Dafodil cứ việc thả dê

Giờ chốn nào,hỡi các huynh đệ
Cá mập đâu ? ,chẳng thấy trở về
Nghịch ngợm ơi,sao em thật tệ
Vắng bóng em ,anh thật thảm thê

Đợi nơi đây ,đợi đến bao giờ
Chờ nời đây ,chờ đến ngu ngơ
Sao có những lúc ta chợt ngỡ
Bạn cũ quay về ,trong giấc mơ

so_cold
24-03-2005, 10:55 AM
Cuộc đời là thế cứ như mơ
Người đến người đi quá hững hờ
Bỏ lại người kia nơi quê cũ
Để người kêu mãi vẫn bơ vơ

Nhưng có lẽ đời là như thế
Có gạp nhau và sẽ có chia xa
Để mang trong ta bao dòng lệ
Nỗi tiếc thương cho những ngày qua

Rồi thì chuyện gì cũng sẽ qua
Mỗi người theo một cuộc sống mới
Để rồi nhìn lại thấy xót xa
Kỉ niệm một thời vui tươi ấy....

Người xưa ơi giờ đâu thấy
Bởi người bận bịu chốn nào chang
Có nhớ không ngày hôm ấy
Để lại trong tôi nỗi buồn giang...

vuaracroi
24-03-2005, 06:02 PM
ừ nhỉ trang thơ trở lại rồi
mọi ngườ đâu cả, về đây thôi
hội tụ làm thơ thêm câu đối
rồi rủ anh em nhậu một chầu

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:22 PM
nhậu đi cùng nhau nâng chén mừng
mừng hoa học trò mãi bền lâu
luôn luôn ấm êm tình nhân ái
thấm mãi lòng người đến ngày sau !

phonglantim
07-06-2006, 08:08 AM
...Bài thơ bỏ ngỏ từ lâu
Buông lời tiếc nuối ...cho sầu tâm can
NGày xưa ....chắc đã sang ngang
Thực tại như thế ...bàng hoàng lắm ư ???

Này đây chốn ảo ..thực hư ...
Tưởng chừng vui vẻ ...mah như rất buồn
Ngậm lòng ...nước mắt cứ tuôn
Cố nhân xưa hỡi ...nỗi buồn sang ngang

Cuộc đời còn lắm dở dang
Chia li ...ngày ấy ..buồn mang mác buồn
Sầu ơi ...xin hãy ngừng tuôn
CHo ta một chút ...nỗi buồn thảnh thơi

Tạ từ ngày ấy ...vậy thôi
Cơn mơ rồi cũng sẽ trôi đấy mah
Những ngày vui vẻ đã qua
Mah dường như thể ...chỉ là giấc mơ