PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô Đơn Giữa Nhân Gian



LaiThanhVNN
27-05-2005, 02:35 PM
Một chiếc lá bay trong ánh hòang hôn
Một mình tôi vẫn nơi đây đợi em
Cơn gío thỏang mang em về nơi đó
Em có biết mây nhớ núi lắm ko?
mấy bạn đối lại nha LaiThanhVNN biết sơ sơ thôi

Cong tu
29-05-2005, 10:33 AM
em về nơi đó có nhớ tới người
cô đơn lạnh lẽo bơ vơ một mình
đêm dài lạnh lẽo biết làm sao đây

Phương_Thiên_Hữu
29-05-2005, 11:13 AM
vi vu gió khẻ gió khẻ bên đời
ngàn vì sao sáng không lời ra đi
trong lòng ấp mối tình si
bóng người vôi vã giã từ thế gian

vườn xưa hoa náng héo tàn
còn đâu khúc hát mộng vàng hôm nao
chiều về lòng thấy xôn xao
nhớ sao tà áo ngọt ngào tình ai....

NTN

Narcisus
01-06-2005, 06:59 AM
khúc nhạc bình minh đón nắng vàng
một ngày lại đến có lạ lùng không ?
đối với tôi mỗi ngày đều như vậy
chẳng có gì lưu luyến cõi nhân gian.

congchua_bienca20
01-06-2005, 08:09 AM
tôi chẳng bao giờ luyến tiếc thế gian này đâu
vì nó chẳng có gì để tôi luyến tiếc cả

Chanh Chua
02-06-2005, 02:31 AM
cô liêu chim hót tiếng gần xa
ngõ trúc quanh co tợ nguyệt tà
một mình ngồi bên thềm rêu vắng
ta nghe thoảng một loài hoa........

Narcisus
04-06-2005, 11:25 PM
cành ngọc lan hương tỏa
thoáng tim em lối này
hỡi cco nàng kiều diễm
sao trăm nỗi bồn chồn?

kobietma
05-06-2005, 05:51 AM
ko biet phai noi sao................................?

Cong tu
06-06-2005, 09:39 PM
nói sao chi đây hỡi người
em về bên đó có nhớ anh
đêm về đơn chiếc lẻ loi một mình
tình ta sao lỡ li tan vậy
có phải tại em hết yêu anh