Xem đầy đủ chức năng : my '' đai ờ rì ''
Okada
20-05-2006, 04:09 AM
20/5 : 1 con số đẹp, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu thói quen viết nhật kí
hừ, hôm nay đến lớp, thằng bạn nó kêu '' sao dạo này bà mập thế hả ''
híc, thật muốn đạp nó quá mà ko dám, hỏng hết cả hình tượng mất ^^
chỉ còn 2 ngày nữa là lại thi rùi....
Tamika
20-05-2006, 05:29 AM
Vẫn là 20/5 :
buồn quá, sắp xa mọi người hết rồi, lại sắp hoh dc tự do thế này nữa rồi
Mới ngày nào còn lò dò lên cấp 3, vậy mà nay đã .........nhanh thật .LHP à, ta sẽ nhớ mi lắm đó, ngôi trường mà trước đây ta đã từng muốn vào, rồi lại hối tiếc, và bây giờ ......cảm giác ấy ko còn nữa, chỉ còn lại một khoảng trống trong lòng. Sẽ nhớ biết bao, 2 tháng hè là 1 khoảng thời gian buồn chán ....ko online ........chỉ có chờ và đợi .......biết có qua nổi ko nhỉ ^^ Bạn yêu quý, cứ nói đi đừng ngại, bởi tui hoh biét sau này có còn gặp lại nhau như thế này ko nữa ......Có lẽ sẽ hoh còn hồn nhiên như bây giờ đâu nhỉ, ta sắp làm người lớn rồi, chẳng còn là con bé như bây giờ nữa đâu
12 TT2 yêu quý, tôi sẽ nhớ tất cả mọi người, mai này gặp lại sẽ hoh quên nhau đó chứ ^^, rồi mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, thành công rực rỡ hay lụi bại, ko biết trước được nhỉ ^^, nhưng liệu có còn nhớ về nhau nữa hay ko,........
ngồi sad quá ......I love all, những người bạn đáng yêu đã cùng tôi suốt 3 năm xa nhà ,3 năm cấp 3 ......forever.........
Okada
24-05-2006, 05:39 AM
woa.....thật là 1 tuần bận rộn.....cuối cùng cũng xong với vụ lớp mình ....hì hì, chỉ còn chờ đến lễ tốt nghiệp nữa là end .:D Liệu có ai xúc động quá đến nỗi khóc ko nhỉ, sắp bye bye hết rùi mà mình vẫn chẳng có cảm giác gì, cứ như ngày thường vậy , sao lạ quá nhỉ ???
24/5 ::D Hôm nay quả là vui. Sắp ra trường nên chơi các thày một vố thế kể cũng hay :D Đáng đời thày Cương quá :hihi: nhớ mãi cái dáng đứng quát tháo của thày......chắc đã dc ghi hình rùi cũng nên, mai mốt đem ra xem :D hay phải biết ......:haha:
Mà ko biết tụi con trai nghĩ gì nhỉ, tụi mình đã kì công thế cơ mà , híc, đến nỗi bây giờ bụng vẫn còn đang réo ( có ăn dc cái gì đâu mờ ), thèm ngủ quá cơ. Có lẽ online về mình sẽ ngủ 1 giấc đến sáng mất .......^^
Tamika
24-05-2006, 06:01 AM
ba mẹ, con sắp về rùi, sẽ ko còn như xưa nữa nhỉ, sắp lớp 13 rùi mà ^^
Con biết ba mẹ lo lắng cho con, nhưng con vãn mải chơi, quên học . Con biết, con làm thì tự chịu mà, nhưng nhất định sẽ thành công, bởi con ko dc phép thất bại mà. Hãy tin ở con,.....Con yêu 2 người nhiều lắm nhưng con ko thể nói ra điều đó, có lẽ ko đủ can đảm. Bố đừng buồn vì đứa con khó bảo này, mệt lòng vì con ích gì .thay vì lo cho bố .........ko biết dạo này bố ốm hay sao mà lâu ko về , hỏi thì bảo ông sếp ốm........vậy mà con cũng ko hỏi thêm .........biết sao dc bởi tính mình đã vậy .......nhưng bố biết rằng con yêu & lo cho bố lắm ko, 1 ngày nào đó con sẽ đủ tự tin dể nói lên điều đó.......bố mẹ yêu quý, con nhất định sẽ thành công ...ko chỉ vì con mà còn vì tất cả những người yêu quý con, những người đã đặt quá nhiều niềm tin vào con . Con thấy có lỗi với mọi người quá, rõ ràng anh Q. là tấm gương phía trước để con có thể tránh ...vậy mà con vẫn dửng dưng ko bận tâm.......cứ làm những gì mình muốn ....ở nhà chắc bố mẹ cũng biết nhỉ, đứa con hư này thật chẳng đáng làm cho bố mẹ bận lòng chút nào.....Anh Q. chắc giờ đã hối hận rồi, suy nghĩ chắc cũng chín chắn hơn ......vậy mà con .....vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, tệ quá đi ...................,
Okada
29-05-2006, 08:30 PM
Đau thật :D , ko ngờ phút cuối lớp mình lại bị đoạt mất danh hiệu chứ, lại thêm cô Dung cũng bị mất hết. Thấy có lỗi với cô quá, '' Cô thì ko sao, chỉ thương các em đến phút cuối lại để mất hết tất cả . Các em còn non dại lắm '' híc, 10 phút tưởng niệm ............Nhìn cô vừa khóc vừa nói mà mình thấy cảm động quá, nhưng càng nghĩ lại càng thấy tức cái trường này. Hừ, nhất định 4 năm nữa kỉ niêm ngày thành lập trường tụi mình sẽ quay lại quậy phá cho mà xem, cứ chờ đó nhá ..........:D
Okada
29-05-2006, 09:49 PM
oh...........quá bận......giờ tường thuật lại vài việc đã nhỉ :D .......
25/5 : buổi học cuối cùng, vậy mà vẫn phải ngồi tới 5 tiết mới dc về .......híc ...
26/5 : sáng tới lớp lao động, bị nhốt tới 11h trường mới mở cổng cho về . Haha...vui thật , ngồi tra khảo cả lớp, đứa nào cũng khai thật mới hay chứ :hihi:, thằng Chinh có copy lại, mai này đem ra tống tiền mới dc :haha:
Chiều lại đi ăn , 8h mới về nhà cái Yến, tắm giặt rùi ăn, vừa đúng lúc bon nó kéo dến đi chơi.....Híc, ko ngờ thằng Chinh khoẻ thật đấy, vừa đu cây hoa phượng 1 lúc mà đã nghe ..rắc ....rắc .........híc, tội nghiệp cái cây, cả 1 khúc cây to như thế mà đổ xuống.....dã man thật.....bác chủ nhà cứ gọi là siêu dễ tính ^^, cứ đứng dắt chó mà trợn mắt nhìn ....hihi.....lúc đó thì chắc chỉ có kế chuồn là thượng sách thôi ......:haha:
Cả bọn lại kéo nhau đi ăn , ra bờ hồ ngồi hóng mát . ........10h30 thì káo nhau về nhà ........về nghỉ dc 1 lúc thì tụi thằng Long gọi điện đến, thì ra chúng nó đã bẻ hoa phượng hết rồi , tụi thằng Thành đang mang đến , hì 3 đứa làm dc đến 1 rưỡi thì ....quái, chẳng hiểu sao lúc đó mình buồn ngủ thế nhỉ ^^. Đang ngủ ngon, tự dưng 3h bị đập cho 1 nhát đau điếng, thì ra tụi nó đến đón bọn mình đến nhà thằng Công. Ra đường gặp lắm h/s thật, ra toàn bọn đi hái trộm hoa phượng :D..... Vừa qua ngang trường mình thì lại '' rắc......'' một nhát, tỉnh cả ngủ ..........Thì ra là bọn Trần Hưng Đạo , uh, mà hình như có cả Thành ở đó , thoáng nghe tiếng gọi ......híc, còn đang ngái ngủ mà ....... :rain:
...uh........nhóm làm lúc đêm ngủ mất tiêu rùi .........tụi mình lại ngồi làm tiếp ...........cuối cùng cũng xong 30 cái vòng đội đầu, thêm 20 vòng phượng ở cổ nữa ( tự hào là lớp mình làm đẹp nhất á ^^ ) hihihi .........vui thật đó, chỉ tiếc đêm đó ko dc ở cùng với bọn nó, lại ko dc đi hái phượng nữa chứ .........:( híc, bọn này tệ ghê, thế mà nói là để đến sáng mới đi :khocnhe:..........
Okada
29-05-2006, 10:08 PM
27/5 : hôm nay tổng kết mà
6h có mặt tại lớp, híc, hình như mình chơi nổi quá thì phải , trong khi mọi người đều đồng phục mình lại chơi nguyên quần xanh, áo da cam , thì vội quá đã về nhà dc phát nào đau :khocnhe: ..........Híc, quả là 1 buổi tổng kết đáng nhớ, nhìn cô Dung cứ đeo cái vòng hoa phượng rồi đứng thơ thẩn trên hành lang tầng 3 ngắm bọn mình chụp hình sao mà .............cô ơi..............
12h : ăn liên hoan, híc, trường mình thật đáng ghét. Trưa nóng thế mà bắt phải ăn ......từ sau cái vụ đó bắt các lớp đều phải liên hoan trưa, trong khi giấy mời đã gửi đi hết rồi ( uh, mà chắc bọn lớp khác nó '' oán '' lớp mình lắm đó nhi :hihi: )nhưng các thầy thật là quá đáng .......đã thế chiều lại phải đến trường nghe nhắc nhở và trả bài mấy môn thi nữa chớ ( nói học chứ thực ra là thầy trò ngồi tán phét với nhay ý chứ :D ) hình như mình uống hơi niều thì phải, chả nhớ là bao nhiêu nữa, nhưng chỉ lần này thôi mà.....tại vui quá ......hihi...hậu quả là ngồi ngủ gần hết buổi chiều .......cũng may là thày cô bộ môn thông cảm cho ....chứ gặp Viết Hùng lúc đó đi thám thính qua chắc chết quá ........^^may thật
6h: Thành Phong rủ đi hát karaoke_nó bao ( tại có Hằng đi cùng mờ :hihi: ) vui ghê, hình như đây là lần đầu tiên mình gào hết công suất á, đã thế lúc về trời lại mưa, + ăn kem nữa, ăn nhiều quá ==>>bị đau họng , híc .........
[COLOR="lime"]nay đã là 30 rùi, mai thi...........tao sẽ nhớ bọn mày lắm đó. Hẹn gặp lại tụi mày sau hè nhé. Nhớ mãi 12TT2 này nhiều á, vỏn vẹn 29 đứa, à thêm thằng Phương bên Toán 1_cựu lớp trưởng nữa chứ nhỉ ^^, 8 con vịt ............:D
buồn ghê, từ hôm nay mình bị đuổi ra khỏi trường mất rùi :khocnhe: .............nhớ mãi một thời, Lê Hồng Phong thân yêu ạ ......................[COLOR]
Tamika
02-06-2006, 07:59 AM
trưa mai là bắt đầu ra đi roài :khocnhe: nhớ mọi người nhiều..........1 tháng nữa mình sẽ quay lại............ko biết lúc đó topic này có còn ko nhỉ :think:
Okada
16-06-2006, 06:45 PM
mới biết điểm thi...............quá tệ :( thật ko ngờ nó lại như thế :khocnhe:
chán, mẹ thì suốt ngày la mình học, còn gì tệ hơn là 1 tháng trời ngồi tụng kinh mà đầu óc cứ để đi đâu chứ . Too bad :rain: . Thằng L nó dám lừa mình lên trường chứ, mệt chết dc, nhưng thui, cũng dc 1 ngày ko ở nhà, đi quậy cho bù nửa tháng làm đứa con ngoan vậy :D.........:chayle:
Tamika
29-06-2006, 02:15 AM
1 ngày ko tệ lắm. Chỉ còn 5 ngày nữa là thi, thật là....... cuối cùng thì nó cũng sắp đến rồi. Chỉ vì nó mà mình bị mẹ giam lỏng ở nhà.Híc :khocnhe: , cũng may còn có cái điện thoại mà buôn. Tụi thằng Thành_Phong sướng thiệt đó, mấy đứa ko phải thi , dc vào thẳng , chỉ còn mỗi việc ôm điện thoại quấy rầy tụi mình hay sao ấy. Báo hại hôm qua mình bị mẹ mắng vì tội trời mưa mà ko ra cất quần áo , :noidea: nhất định phải bảo cái Hằng dạy dỗ lại nó mới dc..............:cofon:
Sắp phải lên HN rồi, tụi bạn mình có đứa đi hôm 30/6, thậm chí là 28/6. Sớm thật, ko hiểu chúng nó đi sớm làm cái gì thế ko biết. Mình có lẽ sẽ đi hôm 2/7. Chưa gì bố đã nhắn là đi thăm hết người này người nọ , mà lâu rồi mình có nhớ ai với ai đâu, tệ quá. Thế là hết luôn tụ tập !!!! Mà giờ mới nhớ, mình đã lỡ cho tụi nó số di động của bố mất rùi, ko biết....................híc :1_question:
o0o Hương Online o0o
29-06-2006, 02:23 AM
20/5 : 1 con số đẹp, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu thói quen viết nhật kí
hừ, hôm nay đến lớp, thằng bạn nó kêu '' sao dạo này bà mập thế hả ''
híc, thật muốn đạp nó quá mà ko dám, hỏng hết cả hình tượng mất ^^
chỉ còn 2 ngày nữa là lại thi rùi....
ghẹp ngừi cùng chung nỗi bùn khó noái rùi :cutelaugh:
Tamika
29-06-2006, 02:38 AM
ghẹp ngừi cùng chung nỗi bùn khó noái rùi :cutelaugh:
:hihi: , càng về nhà càng bị mẹ ép en nhiều, suốt ngày cứ "' ăn nhiều mới có sức mà ôn thi chứ ''', khổ thật, giờ chắc lại lên nữa rùi,:1_question:
::SKELETON_BLOOD::
29-06-2006, 02:45 AM
:rain:...........hum nay nà 1 ngày bùn..............:rain:...........
Tamika
29-06-2006, 03:04 AM
Thành thật là đáng ghét...............đã lâu rồi mình ko gặp cậu ấy. Đáng ghét thật, nấu như cậu ta cứ theo mình như thế thì giờ chắc mình đã ko khùng như thế này đâu.
1 tháng rồi, gọi cho người ta có mỗi một lần, mà cũng lâu lắm rồi, mà hỏi về chuyện thi thử ở trường mình mới tức chứ. Mình thật đãng trí ghê, đánh mất tiêu số phone nhà cậu ấy mất rùi.....:khocnhe:
Đáng ghét !!!!@! Mà mình cảm thấy hình như biết mình học LHP cậu ấy mới tỏ ra như thế, dường như T đang gắng học thì phải. Đáng ghét thật, trường nào mà chả thế, mình học cũng tệ lắm mà, còn lười nữa chứ. Híc, mong sao mấy ngày thi trôi đi thật nhanh.............
Tamika
14-07-2006, 08:58 PM
It's not good-bye (In assenza di te)
(Galbiati - Pausini - Cheope English Version - Shelly M. Peiken)
Now what if I never kiss your lips again
or feel the touch of your sweet embrace.
How would I ever go on?
Without you there's no place to belong
Well someday love is going to lead you back to me
but till it dose I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
somewhere out there you're thinking of me
Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Til I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I cant deny
It's not goodbye
You'd think I'd be strong enough to make it trough
and rise above when the rain falls down
But its so hard to be strong
when you've been missing somebody so long
It's just a matter of time I'm sure
but time takes time and I cant hold on
so wont you try as hard as you can
to put my broken hearth together again?
Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Til I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I cant deny
It's not goodbye
Đang sad ......nghe bài này lại càng sad hơn ......vậy mà vãn cứ nghe , cái thằng Tom này thật là ........................chán .........................
nhiều lúc muốn nói thẳng nhưng mà ngại quá, bởi thực sự thì nó vẫn chưa dám nới gì với mình cả......nhưng mình ghét cái cảnh này quá . Sao cái mặc cảm tội lỗi này nó cứ quấn lấy con vậy hả trời ???????????? Thà rằng nó cứ nói 1 câu rồi mình từ chối phắt luôn cho rồi .......chán, nên mình cũng ko có ý định lên trường nữa ...... cứ tránh nó dc lúc nào tốt lúc đó. Nhưng biết tránh dc đến bao giờ đây ?? ? 1 tháng nữa ngồi nhà .....còn gì chán hơn nữa nhỉ ???????????????????????????????????????????????
Tamika
26-07-2006, 02:41 AM
Đã 26/7 rùi, chỉ vài ngày nữa là biết điểm thi.........thật quá thất vọng về nó, trong khi tụi bạn hồi cấp 2 nó còn làm tốt hơn mình ấy chứ :rain:
Mà thôi,cho qua hết vậy ..............lâu lắm rùi ko online, chắc đến chục ngày rùi ............Hôm thì bố về, hôm thì anh về, rồi thì tụi bạn lại suốt ngày réo đi chơi .....nay mới có thời gian online, nhớ mọi người ghê !!!!
Hôm nay sao mình lại thấy buồn nhỉ .... Mấy hôm trước vừa bị ốm, vừa khoẻ lại thì tụi nó rủ lên nhà cái Phương. bị bố nó giữ ở lại .thì đành vậy chứ biết sao, bác ấy mà giận thì có mà .:chayle:
:hihi: ko ngờ có anh Tiền và bạn anh ấy _ anh Tú ở nhà > Tối hôm đó 2 ổng rủ mình và Phương đi chơi, híc, phòng đến tạn nhà mình, may mà mẹ ko tháy chứ ko thì .......chắc die quá :blow: ko ngờ 2 ổng bước vô cái quán mà mình chưa dám bước vào bao giờ :rain: ngồi toàn nói nhảm á, thé mới biết con trai ai cũng đều giống nhau cả ....... đến 10h thì bibi mày nhá, ta về .............Cũng vừa lúc vô cổng thì bố Phương gọi điện kêu về .......hú vía :rain:
Sáng.......5h30 tỉnh, cao su 1 lúc ......giật mình tỉnh giấc ( vì nhớ ra ko phải nhà mình mà )_, 2 đứa vội chạy ra chợ ăn qua loa rồi mua đồ ăn sáng về cho bác & 2 ông anh .Dã man , 2 ổng đến 8h mới dậy, ăn xong là ổng Tú xin phép chuồn về nhà, lại còn hỏi mình có về nhà anh ko chứ .........mình lừ mắt 1 cái là chết khiếp luôn ....:hihi:ko ngờ ổng suy dinh dưỡng thế mà dắt nổi con xe 175 cc, phục thật ........ :1_question:
Airy Tran
26-07-2006, 02:58 AM
chữ màu xanh nhìn đau mắt wa' T ui :D , hoh bik khi nào mới bik điểm thi , đúng là lúc trước ko run nhiều cho lắm , tự nhiên bi h run kinh :rain:
sợ chít mất ......:hihi: T ko online thường xuyên nên topic mới trang 2 ý :D
Tamika
26-07-2006, 03:20 AM
uh, T ít online, với lại cũng lười viết nữa á :rain: thui để vậy viết dài dài cũng dc nhỉ :hihi:
tầm chục ngày nữa, mấy hôm nay mải chơi wa' nên T cũng quên luôn chuyện thi cử mất rùi ........nhớ đến làm gì cho mệt, để mấy ngày nữa hẵn nhớ đến nó R ạ :D giờ cứ vui vẻ mà chơi thui ....:)
Mà R nhắc T mới nhớ, bài thi môn Sinh của mình ....híc, đã tệ rùi, chỉ tầm 2d thui, vậy mà còn quên ghi số báo danh nữa chứ , mắc cười thật :haha:
Tamika
29-07-2006, 01:12 AM
Tối 28/7 :Đọc báo Tuổi Trẻ thấy nói về trường Dược : khả năng năm nay chỉ lấy từ 22-24 đ. Mình vội gọi ngay cho Hằng ..........chắc nó vui lắm ..........:)
29/7 : trời mưa rả rích . Hằng phone cho mình ....trường ngoại thương đã biết điểm......Q. Trang & Sơn dc 29 đ, Phượng 27,5. Tụi nó chắc chắn đỗ rùi .....Phương thì......ko hiểu sao nó lại phạm quy môn Lý ...........4 đ ........Nó khóc ...........mình thật ngớ ngẩn khi lại an ủi nó bằng những câu như thế ...........
Yeonriji
29-07-2006, 06:54 AM
mà T thi gì thế ? thi khối B sao ? A-B luôn à ? giỏi hén , R thi tệ môn Sinh lắm cơ .
Tamika
01-08-2006, 02:25 AM
mà T thi gì thế ? thi khối B sao ? A-B luôn à ? giỏi hén , R thi tệ môn Sinh lắm cơ .
T cũng kém Sinh lắm mà , chỉ dc khoảng 2d.........mà có khi lại 0d ấy chứ, tại wên tiêu mất số báo danh mừ :rain:
Mà chả sao, mình thi vậy thôi chứ ko có ý định học, chứ Sinh bad vậy mà theo thì có mà.:sleepwell: ..........:blow:
Khối A T thi Tài chính á R, điểm thì hơi tệ , nhất là cái môn Lí _dc có 6,75 ........vậy mà theo thang điểm của bộ cứ ngỡ mình phải dc 8 _8,5 cơ chứ :rain: chán ghê cơ >_<:yike2:
Trường R chắc sắp biết điểm rùi nhỉ ...........:cungly:
Tamika
02-08-2006, 03:31 AM
http://dalatteens.net/love/CalculatorLove.php
vừa vô yahoo đã thấy nhóc Tom gửi link này cho mình, tò mò mở ra :type: .............híc..............
http://dalatteens.net/love/cp.php
hóa ra mình lại bị nó lừa, lại thêm cái đoạn cuối hiện đâu ra cái nick thanhthienlong01 của thằng Quang bên T1 nữa chứ .....híc, bực ko tả nổi .........giá như nó ở đây để mình dạy dỗ nó chút:yike2: .................xí hổ thật...:sleepwell:
Okada
14-08-2006, 02:57 AM
mọi thứ như đảo lộn............hôm qua mới thế này nay đã thế khác rồi .....Mình ko muốn sống dựa vào cái gia đình này nữa, mục tiêu bây giờ là tiền ..........mình cần phải kiếm tiền, phải tự sống bằng trí óc này mới dc .........có lẽ trước mắt là mình phải gắng kiếm dc 1 suất học bổng
14/09 ........vậy la` con` đúng 1 tháng nữa mới nhập học ..........chán làm sao.......mình vốn ghét chờ đợi mà
Hỡi những nỗi buồn ơi niềm nhớ ơi ......chẳng biết đến khi nào nguôi..........''. .........................bài hát này công nhận là hay thật, mình nghe mãi hoh chán........thế mới biết MBK dễ mê đến mức nào ..............nhưng mà vẫn thấy buồn ......chán..............
''
Tamika
14-08-2006, 07:40 PM
.....mình mến cô ấy va` những người ban đó ........ họ đều là người tốt .......mình thích những tính cách đó. Nhưng dường như cuộc sống của họ không đơn giản như mình nghĩ, phải nói rằng nó khá phức tạp .........như có 1 k/c đối với mình. Lâu rồi mình cũng ko còn hứng với mấy box như Tán Dóc hay gì gì đó như trước kia nữa, phải chăng mình cũng đã thay đổi khá nhiều..........uh.....công việc giờ chỉ là viết nhật kí và đảo qua những trang viết của họ để biết rằng họ vẫn còn đó, vẫn sống tốt và khoẻ mạnh..........chỉ vậy thôi ......có lẽ cũng là niềm vui đối với mình ......1 niềm vui nhỏ nhoi .......
Có lẽ mình sẽ ko viết nhật kí nữa, nghe nói học Kế Toán rất bận và mệt .........chẳng sao, mình sẽ cố gắng, ít nhất là để bù lại những tháng ngày ham chơi trước kia, và cũng là để khẳng định rằng mình ko tệ ...........Hy vọng .....mình hy vọng rằng 1 ngày nào đó sẽ gặp dc những người bạn kia, có thể là khi đó đã thành 1 bà cụ rồi cũng nên :rain: .........nhưng vẫn có quyền hy vọng chứ nhỉ ........tôi luôn yêu quý các bạn _cho dù các bạn có làm gì ko phải đi chăng nữa nhưng tôi vẫn luôn tin các bạn __hãy giữ sức khoẻ nhá , nhất là R đó __ hẹn gặp lại vào 1 ngày ko xa_____
_____Tạm biệt tất cả____ bibi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.