Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hãy hiểu cho em.



duyen03
20-05-2006, 01:58 AM
D ơi ! hôm nay em viết những dòng nhật ký này cho anh là mong một ngày nào do anh sẽ doc dươc những lời này của em muốn gửi den anh ,anh có biết ko ,trong những ngày tháng qua tuy em chưa dươc ở bên cạnh anh nhiều , nhưng cho dù chỉ 1 giây thôi thì em cũng cảm thấy hạnh phúc nhất trên doi này rồi anh à ,nhưng anh nào có quan tâm gì den em , lúc nào anh cũng diện cớ này nọ mỗi khi em rủ anh den chơi ,tuy ngoài miệng em ko nói gì nhưng trong lòng em buồn lắm ,mổi lúc ko ở bên anh , em như cảm thấy xa lạ hẳn doi với anh ,rồi 1 ngày kia anh chợt den bên em , em như tìm lại sức sống cho mình , em rất vui anh à ,em bị bệnh ,em ko muốn nói cho anh biết , vì em sợ anh sẽ xa em và anh sẽ nghỉ là mình có 1 người bạn gái bệnh hoạn ,lại ko học thức dang hoàng , di bên anh em vui nhưng em rất mặc cảm với bản thân mình ,em quá yêu anh nên em rất sợ mất anh ,em bị bệnh nên em rất buồn , cho dù có buồn den dau thì hãy de 1 mình em ôm chặt nổi buồn này 1 mình mãi mãi di anh nhé ,em ko muốn giửa em và anh có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng den tình cảm của chúng ta. mỗi khi em buồn nhưng chỉ cần dươc ở bên anh là em vui lắm rồi ,xin cám ơn anh da mang den cho em 1 cảm giác thật hạnh phúc.em sẽ cố gắng vươn lên de vượt qua căn bệnh này.Em sẽ cố gắng anh ơi ,.

biettimdau?
09-07-2006, 03:47 AM
Xin chia sẻ nỗi buồn cùng bạn................mình ko biết bạn bệnh gì nhưng hãy cố lên bạn nhé...............hãy vượt qua tất cả...và mình hi vọng anh ấy sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn................chúc bạn may mắn và khoẻ mạnh