PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ?



long_co_nương
19-05-2006, 06:16 PM
Chẳng hiểu làm sao cứ nhớ em
Nhớ ngày rồi lại nhớ ban đêm
Trong mơ cũng nhớ càng thêm nhớ
Day dứt trong tim một nỗi niềm

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 06:23 PM
Chả hỉu khi ăn cũng nhớ em?
Cái nem giòn ngọt muốn em là (nói ngược đoá ^.^)
Nhớ em cả đêm gói bánh tét
Buộc chặt tình duyên với con gà ^.^

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 07:04 PM
Sao mà heo chỉ nghĩ ăn
Đi đâu cũng thấy ... kêu ăn hả trời
Người ta nói nhớ tình đôi
Heo đây ví lựa tình là gia nem

*Sorana*
19-05-2006, 07:50 PM
Cần gì mưa gió anh ơi,
Không mưa em cũng cả đời nhớ anh !
Vầng trăng một nửa lung linh,
Nửa kia đã rụng vì mình nhớ nhau !

Lost.
19-05-2006, 09:25 PM
Đôi khi muốn nhớ một người nào đó
Nhưng chợt cười khi mình chẳng có ai
Nhờ riêng ta trog những giấc mơ dài
Còn bóng dáng 1 hình hài chưa biết

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:33 PM
Nhớ ai chứ giờ người xa khuất
Bóng tui cười lặng lẽ cô đơn
Buồn thật đó khi tình là dang dở
Thui đành cười lẵng động nỗi đau