Lost.
19-05-2006, 01:28 AM
Chẳng có gì đâu Em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn.
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn.
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi.
Đường về là gió là mưa là bão lũ
Nhưng gót chân Em vẫn ấm áp một lời thề.
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai.
Em ơi Em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không.
Hư không là gì hư không nhỉ?
Là chút hồng phai chút hoài nghi.
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ,
Đã tàn phai quá giữa lối về ...
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn.
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn.
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi.
Đường về là gió là mưa là bão lũ
Nhưng gót chân Em vẫn ấm áp một lời thề.
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai.
Em ơi Em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không.
Hư không là gì hư không nhỉ?
Là chút hồng phai chút hoài nghi.
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ,
Đã tàn phai quá giữa lối về ...