PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu đơn phương



cobenghichngom_1
24-03-2005, 07:40 AM
đêm về cho dạ tương tư
cho ta thương nhớ cho sầu lòng ai
mắt mơ ko ngủ đêm dài
tim thì thổn thức chờ trông bóng người :think:

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 07:03 AM
đêm về cho dạ tương tư
cho ta thương nhớ cho sầu lòng ai
mắt mơ ko ngủ đêm dài
tim thì thổn thức chờ trông bóng người :think:

Ngờ đâu người lỡ tươi cười
Cùng ai nào đó thật tươi chốn nào
Khổ cho tôi nhớ tôi gào
Tim thì thổn thức mong sao được người!

swtlilaznchik88
25-03-2005, 12:43 PM
Buồn tình tôi khóc mình tôi
Có ai thấu nổi đơn côi trong lòng
Yêu mà sao để ngóng trông
Để trong đêm tối ngồi trông một mình.

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 02:41 PM
Em đã khóc 1 mình anh có biết.
Trái tim khờ vẫn da diết nhớ anh.
Nơi phương xa... anh có những mộng lành.
Anh đâu nhớ đến người em nhỏ bé.
Chắc giờ này anh cùng người vui vẽ.
anh làm gì... nhớ 1 kẻ như em.
Ánh trăng khuya...soi mờ ảo wa rèm.
cho lệ ướt bờ mi em... lạnh buốt...
Muốn wên anh...bóng hình ai wen thuộc
Thân phận mình... sao sánh với người ta.
Một bóng hồng... cao quý wá xa hoa.
Chân gót ngọc... còn ta... hoa cỏ dại.
Đành xa anh... dù tình còn đậm mãi.
Ôii ông trời sao ngang trái... phủ vây...
:rain:

cobenghichngom_1
26-03-2005, 05:05 AM
em vẫn biết tình ta xa mãi mãi
nhưng trong lòng cứ mãi nhớ thương ai
dù xa xôi bóng dáng mịt mờ
em vẫn thấy mình gần nhau gang tất

KhOcNhE
26-03-2005, 06:00 AM
yêu đơn phương là mối tình câm nín
anh biết mà anh vẫn mãi lặng thinh
để tim này yêu đơn phương thầm nhớ
nhớ dáng người em gặp giữa giấc mơ

dĩ vãng cuộc đời
26-03-2005, 06:33 AM
tình dù đã xa ... ai có hay
giọt ầu ai đó vấn vương cùng ai
sâu đông ai oán ngân sầu
thiên thu vạn kiếp mãi nhớ về anh .....!!!

chanti
26-03-2005, 11:33 PM
dạo này sao thấy nghịch ngợm làm thơ thất tình không dzậy ?Bộ tính tiếp bước theo anh hả ,hay là bị chàng nào "đá "dzồi
Hỏi em ,sao lại thất tình
Để rồi thui thủi một mình làm thơ
Hỏi em ,sao lại ngóng chờ
Để rồi đợi đến bao giờ hỡi em

cobenghichngom_1
26-03-2005, 11:51 PM
thiệt tình anh của em ơi
buồn tình biết phải làm sao bây giờ
tối ngày thả mộng vào thơ
người đi đi mãi duyên hờ ngày qua

huuuuuuuuuuuuu

chanti
26-03-2005, 11:54 PM
Tụi nghịp cô bé của tui
Vì ai mà phải ngậm ngùi đắng cay
Vì ai mà đến nỗi này
Cho anh tên hắn ,anh đây trị giùm

cobenghichngom_1
27-03-2005, 12:05 AM
thôi mà mình bỏ đi anh
có duyên ko nợ tự mình chịu thôi
trách chi cũng lỡ làng rồi
thì ta nên chúc cho người đẹp đôi

soledad_1811
27-03-2005, 02:34 AM
Bỗng dưng thấy mình thừa nhiều thứ!
Nhưng một điều thiếu kiếm không ra!
Yêu không nói làm sao đây em hỡi
Nói một lời cho thoả nỗi yêu thương!

cobenghichngom_1
27-03-2005, 05:14 AM
em muốn nói mà người ta không nhận
lời chưa phân thì ai đã đi rồi
còn đâu nữa để mà thương với nhớ
thôi âm thầm nhận chữ cô đơn

Nguyen Nghi
27-03-2005, 06:53 AM
đừng cô đơn cho đời ta thêm tủi
hãy mỉm cười tiễn người bước ra đi
dù lòng ta mang nặng sầu bi
hãy cứ chúc bên đời anh hạnh phúc

totolo13_2
27-03-2005, 07:19 AM
Em ra đi giữ cho mình tất cả
Cả cồn cào nõi nhớ trắng đêm
Trái tim em đã dành anh trọn ven
Nhưng dứt lòng hen anh lại kiếp sau

Không biết kiếp sau em có đủ can đảm để nói lên những gi đang thổn thức trong long em như lúc này không ?!! Hay vẫn lại chỉ biết chạy trốn một cách hèn nhát thế này thôi .

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:23 AM
hẹn kiếp sau ta lại có tình đầu
và vẫn thế em yêu nhiều hơn thế
còn giờ đây cuộc đời em có lẽ
cỉ lặng câm để chấp nhận ...tình đau

cobenghichngom_1
27-03-2005, 07:35 AM
hẹn kiếp sau đôi ta gặp rỡ
và để rồi em lại yêu anh
nhưng mong rằng anh đừng như thế
đừng để em thêm kiếp cô đơn

tụi mình đang đơi nguyen nghi hôm nay mới gặp đi đâu ma quên về nhà vậy?

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:41 AM
heeeeeeeeee
chào nha cobe, nghi hôm nay co người đợi rồi kìa....hên quá
nhưng em ơi! kiếp này đâu đã hết
anh vẫn yêu em, yêu như thủa ban đâu
em đừng đi để anh lại quặn đau
đừng làm thế xin em đừng làm thế

cobenghichngom_1
27-03-2005, 07:55 AM
em bao giờ như thế đâu anh
tại anh đó anh hay hờ hững
làm em buồn em khóc vì ai
người lỡ hẹn nên tim em tan vỡ

ko phải riêng mình đâu ,cả nhóm chờ á

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:02 AM
tại bến kia không đợi thuyền đấy chứ
bởi thuyền kia vẫn nhớ bến tình đầu
để bây giờ thuyền chở nặng niềm đau
và cứ thế lênh đênh theo dòng nước

uh , thi nghi muốn nói là cả nhóm ngũ quậy đợi nghi mà hiiiiiiiii

cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:23 AM
bến vẫn đấy còn nơi năm củ
vẫn chờ hoài bóng của thuyền trôi
mặc cho sóng dùa nhô bến lỡ
vẫn nặn lòng chờ mãi thuyền đi

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:27 AM
ngày trở về anh mang nặng sầu bi
bởi bến xưa không còn con đò nữa
chỉ còn lại dòng sông và nỗi nhớ
ánh nắng chiều xa khuất phía trời xa

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:29 AM
bến vẫn đấy còn nơi năm củ
vẫn chờ hoài bóng của thuyền trôi
mặc cho sóng dùa nhô bến lỡ
vẫn nặn lòng chờ mãi thuyền đi

Thuyền dã về rồi bến có hay.
Sóng đời trôi dạt khiến bao ngày.
Thuyền đành xa bến trong nhung nhớ.
Gói trọn mong chờ gởi ai đây.... :wave:

cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:29 AM
bởi ai đó ra đi vội vã
ko một lời từ giã em đây
ko tin nhắn thư từ ko có
để em chờ anh mãi nơi đâu

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:32 AM
anh viết nhiều mà có dám gửi đâu
anh chỉ sở người không cần nó nữa
bởi trong thư mang rất nhiều nỗi nhớ
em đốt đi nó sẽ hóa tro tàn

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:35 AM
Em chờ hoài kg thấy gởi thư sang .
Cho nhung nhớ chất thành hàng cao ngất .
Tình em trao... nếu kg tin là thật.
Thì thôi đành em đành mất anh thôi.... :rain:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:43 AM
kg phải đâu chắc tại bởi xa xôi
thư kg đến , xin em đừng hờn trách
xin đừng để lệ hoen đôi mi mắt
anh sẽ buồn khi lại phải xa em

cobe ơi! sao vậy chuồn hả ........bye nha

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:50 AM
Thư viết xong rồi lại xoá đi.
Vì kg biết gởi có được gì.
Người ta nhận đọc hay vứt bỏ.
Mail viết thật nhiều... lại xoá đi... :rain: :rain:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:53 AM
xóa đi thì viết làm chi
như vậy chỉ tốn mực bi em à
viết rồi em cứ gửi qua
để anh đọc lớn cho cha anh rành

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 09:00 AM
Tình mail em viết thật nhiều.
Gởi cho người ấy em yêu thật lòng.
Nhưng người có hiểu em kg?
Tình trong đơn lạnh... Anh kg nhớ gì

Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:05 AM
em này mới thật là kì
thư đâu có đến nhớ gì hả em
chuyện tình ta chẳng có tên
nên ta chỉ nhớ với quên mập mờ
em ơi anh nói bây giờ
anh sang bên đó đợi chờ anh nha

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 12:05 AM
chuyện tình ta đã trôi vao quên lãng
chờ đợi làm chi chỉ thêm sầu
tình đầu tuy đẹp nhưng đau khổ
hỏi mấy ai đã không bị phụ tình

cobenghichngom_1
28-03-2005, 04:57 AM
trách người sao nở vô tình
ra đi không nhớ không vương những gì
biết rằng người đã quên rồi
nhưng tim tôi vẫn đau hoài vì ai

fantasy_girl
28-03-2005, 05:49 AM
Tình nhất là tình yêu dám ngỏ
Tình thật là tình ở trong tim
Tình si là tình yêu im lặng
Tình không nói là tình đơn phương.

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 06:50 AM
trách người sao nở vô tình
ra đi không nhớ không vương những gì
biết rằng người đã quên rồi
nhưng tim tôi vẫn đau hoài vì ai
vết thương đó tim tôi còn đau mãi
bởi vì ai đã vội qua sông
thiệp hồng đến mà lòng tôi tan nát
tôi biết là tôi mất em rồi

cobenghichngom_1
28-03-2005, 06:55 AM
cánh thiệp hồng xưa em trao đến
tại vì ai én nhạn chia đôi
người ra đi âm thầm quay bước
vì lẻ gì người hãy nói đi

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:00 AM
em bảo tôi nói biết nói chi
vì nhút nhát mà tôi không dám tỏ
để mối tình đầu đành dang dở
em bảo tôi phải biết làm sao

cobenghichngom_1
28-03-2005, 07:08 AM
ai bảo anh yêu không dám nói
ai bảo anh nhút nhát mà chi
để em ôm tuổi mộng đợi chờ
còn anh đó cứ hoài ko chịu nói

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:21 AM
em bảo anh phải nói làm sao
tình em đó như là mơ anh mộng tưởng
mộng tan rồi anh mãi mãi sầu đau
nỗi sầu đó làm sao em thấu tỏ

cobenghichngom_1
28-03-2005, 07:25 AM
tình em đó hoài là mơ mộng
bởi vì anh em cứ mơ hoài
đêm về giấc ngủ ko yên
người xa phương đó sao đành lặng câm

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:45 AM
em bảo anh còn làm chi được nữa
khi ngày mai em đã theo chồng
anh ân hận vì ngày xưa yêu em đó
mà sao không dám tỏ cùng em

cobenghichngom_1
30-03-2005, 05:40 AM
anh ân hận giờ đây cũng muộn
dáng đóng thuyền biết phải làm sao
khi yêu ,yêu vội yêu vàng
sao còn lời nói thì người ngại e

Nguyen Nghi
30-03-2005, 09:50 AM
ván đóng thuyền rồi anh trắng tay
tình đầu dang dở theo gió bay
ngày xưa ai bảo anh không nói
em lòng tan nát anh có hay

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 08:53 PM
ván đóng thuyền rồi anh trắng tay
tình đầu dang dở theo gió bay
ngày xưa ai bảo anh không nói
em lòng tan nát anh có hay
tan nát lòng em lẫn lòng anh
chiếc thuyền trôi nhẹ giữa trời xanh
để tình dang dở mình tôi gánh
ngàn nỗi đau thương hận trời xanh

vecon_lonton02
04-04-2005, 03:27 AM
em mất anh kêu trời trời mua dổ
nhớ anh hoài dôi mắt chẳng long lanh
chỉ nỗi buồn giữa dêm lạnh buốt
cơn gió nào vội chuốt tóc em??

soledad_1811
04-04-2005, 06:02 AM
Cơn gió nào vội chuốt tóc em?
Hay tay ai gỡ hoài mà vẫn rối!
Có phải em nói lời quá vội!
Chia tay rồi em mới bước trong mưa?
Lời yêu đầu em quên hay chưa?
Chỉ có gió lạnh lùng gõ cửa
Em một thời đã yêu tôi ơi
Và giờ đây nỗi nhớ chơi vơi!
Tôi hỏi gió có buồn không hỡi gió
Gió trả lời bây giờ rất lạnh
Mưa thì thầm giọt nước mắt ai rơi!

vecon_lonton02
05-04-2005, 08:38 PM
chiều vội vã trộn mưa vào nước mắt
mối tình đầu phai nhạt bởi ai?
em cố giữ chỉ mình hai đứa
anh vô tình quay lại...với người xưa

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:37 AM
Sao vô tình em lại lỡ đẩy đưa
Anh như vậy hỏi rằng em là đúng
Anh nghe sao thấy lòng mình điêu đứng
Nghĩa tình mình em đánh vỡ rồi sao?

vecon_lonton02
06-04-2005, 07:51 PM
nghĩa tình kia mong manh dễ vỡ
anh vô tình làm tan nát tim em
vết trai sạn hằn lên nhức nhối
lối di về chỉ một mình em