PDA

Xem đầy đủ chức năng : tim mot chieu hoang



nganphuc80
18-05-2006, 10:29 PM
Đóa sim tím nở trong chiều muộn
Em ra đi hoang dại một cỏi buồn
Tôi không thể là tôi nhiều hơn thế
Tôi vô tình hay tôi quá đam mê...

Đóa sim tim ngày xưa tôi vẩn kể
Chuyện tình buồn khóc mãi cổ tích tôi
Em ngày ấy và tôi không ước hẹn
Vẩn đinh ninh chôn chặt một câu thề

Đóa sim tím ngày xưa vẩn thế
Lối ra đi ai hẹn dược ngày về
Đời ngang trái nên tình nhiều ngã rẽ
Hóa bâng khuâng lạnh ướt "trái si mê".

Đóa sim tím mối tình quê trong trẻo
Tôi mang theo chừng ấy cuộc đời
Em có thế trong những chiều lặng lẽ
Sim tím xao lòng mong nhớ sơn khệa

Em có thế trong những chiều lặng lẽ
Đốt cô đơn tiển biệt mối tình đầu
Hay không thể làm điều em không thể
Bán trái tim minh.. mua lấy một niềm đau!

Tôi vẩn thế tình yêu tôi vẩn thế
Mãi theo tôi đi hết cuộc đời
Nên không thể trao em nhiều hơn thế
Dẩu trái tim mình sẽ hóa đá đơn côi...[/B][/I][/B][/I]

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:38 PM
Anh nói thế ngàn sau vẫn thế
Mãi yêu em ảo mộng hoang đường
Anh còn nhớ hay thời giờ quên mất
Đã nói lời ta đã .........chia li

Anh còn nhớ buổi chiều hoa sim nở
Hai đứa cùng dạo bước tình chung
Đến bây giờ em vẫn ngồi nghe gió
Và nhìn lại đoá sim nhỏ ... tình yêu

Anh gìơ thời đã quên mộng bấy lâu
Anh đã bỏ thời giờ đòi quay lại
Bước đi đi hỡi con người ... lạnh bạc
Đã xa rồi chớ nói lại tiếng yêu