Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ông đồ thời đại



kukutamalu
18-05-2006, 09:43 PM
Ông đồ thời đại

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày bộ máy tính Mỹ
Bên phố đông người qua

Bao người thuê chế bản
Tấm tắc ngợi khen tài
Máy xịn thảo những nét
Như phượng múa rồng bay

Rồi mỗi năm thêm khách
Đứng chầu chực xếp hàng
Màn hình tươi lấp lánh
Máy in kêu rộn ràng

Mình ông đồ ngồi đấy
Ngàn người đứng xếp hàng
Quên lá rụng trên tóc
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Ngạc nhiên! Thấy hơn chục ông đồ
Mười computer hăm hở
Giữ gìn truyền thống xưa...

girl_xau_xi1341987
18-05-2006, 09:46 PM
thoi , khen mot. cau cho dat' hang` vay!!!
Cung~ hay do'...............

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:15 AM
mỗi năm hoa phượng nở
lại thấy ông đồ già
bày ra nhiều tờ bướm
hè,ta học thêm nha

bao nhiêu trò đến học
tấm tắt ngợi khen tài
thầy có một không hai
học phí nộp thoải mái!!!

năm nay hoa phượng nở
ko thấy ông đồ già
thi cử ra trong sách
ông đồ già xót xa

shrek010sky
19-05-2006, 02:02 AM
Mỗi năm mùa thi đến
LẠi thấy ông đò già
Đứng đầu các ngỏ phố
Nào lịnh học ôn thi.

Bao nhiêu cô cùng cậu
Đến đăng ký cấp tốc
Hoa tay thảo những nét
Hóa đơn đỏ chìa ra.

Ngày mỗi ngay đông lên
Từ nông thôn thành thị
Đều tấp nập về đây
Mong đỗ đạt thành tài.

Năm nay mùa thi đến
Ông đò vẫn ngồi đấy
Giấy trắng ông cầm tay
Tờ rơi theo gió bay
Tung tăng lũ học trò.

Thầy đồ vẫn ngồi đấy
Sinh viên thì không hay
Nhưng sỹ tử đều biết
Vì ngày thi... tương lai.

Ông đồ đợi dài dài
Kiếm chác ta nhanh tay
Không thì mùa thi qua.
Biết lấy ai béo cò.

kukutamalu
21-05-2006, 08:09 PM
năm qua rồi lại năm đi
ông đồ nay đã già rồi
tuổi già sức yếu biết làm chi
thôi đành nghỉ dạy thui
về quê quây quần với con cháu
cho tuổi già bớt quạnh hiu

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 11:22 PM
ông đồ nay đã khác xưa
Mầu răng mầu tóc thật là khác xa
Nhưng mà trẻ vẫn mặn mà
Với thầy đồ cũ ...bởi vì rất hay

ông đồ đừng giải nghệ nhá

shrek010sky
22-05-2006, 09:31 AM
Mỗi năm hoa phượng nở
Lại thấy ông đò già
Bày bàn ghế đựng đợi
Bọn học sinh 12

Bao nhiêu là ... trẻ nhỏ
Nào áo quần thướt tha
Kể cả bọn 13
cùng ngồi chung một lớp.

Thấy lớp đông ông mừng
Không phải vì hiếu học
Mà ông được dạy thêm
Rồi ông có nhiều tiền
.....
Năm nay phượng lại nở
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Bày tờ rơi rủ rượi
Chò đợi một mùa thi....

kukutamalu
22-05-2006, 11:22 PM
thầy trẻ quá siêng năng học hành
ông đồ lại lóc cóc đi dạy học
mặc cho tuổi già đã đến gần
ông lại môt buổi đi ,một về
mặc cho mưa giông gió bấc
ông vẫn cư đi rồi kại về
cho bầy trẻ thơ học hành
ông vận cứ đi về
bốn mùa cứ thế trôi đi
bầy trẻ rồi cũng lớn lên
mỗi đứa đi một nơi
nhưng vẫn nhớ ông đồ già
người dạy chúng bao bài học.....

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 11:58 PM
Ông đồ nay đã nghĩ ra
Mình còn phải dạy pọn trò lên thân
Thế lên ống mới cố gào
Nhồi vào óc chúng mọi điều ấy hen

Chúng tôi vẫn mãi nhớ lời
THủa thầy đồ cũ của người thầy xưa
Bấy năm nay học khác rồi
Đã rời bỏ khỏi người thầy bao năm

vanyeunhuthuoay_emnhe
23-05-2006, 07:33 PM
troi cam dong qua
dung la tho la cai

http://www.hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar2341_3.gif

heeeeeeeeeeeeeee
ai viet dzay xho lam quen nhe

shrek010sky
25-05-2006, 01:23 AM
Mỗi năm hoa phượng nở
Là mỗi năm tan trường
Ông đồ mừng trong bụng
Mùa làm ăn ... tùng tùng.

Theo tiếng trống tan trường
Vui khi mùa thi tới
Trong bao sự lo âu
Của học trò cuối cấp

Nhưng ông đồ đã đợi
Lớp học ông đã lên
Chỉ cần đợi ve kêu
Chỉ cần màu phượng đỏ.