Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao anh nỡ........



maybuon
18-05-2006, 09:00 PM
Anh ơi, sao anh nỡ làm như vậy chứ. Sao anh nỡ bỏ em ra đi, ko phải ai khác mà lại với chínhngười đó, người mà đã làm bạn thân của em trong suốt những năm qua. 2 người làm như vậy ko phải là quá tàn nhẫn sao? Bây giờ em đau , đau lắm...............Làm sao em quên đc nỗi đau này bây giờ. Khi người ta mất đi người yêu người ta còn bạn bè nhưng mà em đã mất cả hai rồi, biết làm sao đây............Ước gì tất cả chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy. Đã bao lân tự làm mình đau để xem là thực hay mơ nhưng tất cả chỉ có một câu trả lời mà thôi, câu trả lời làm đau chính mình. Biết làm sao đc, thôi thì đành chúc phúc cho hai người.Lời chúc dành cho người bạn thân thiết nhất của mình và cũng là lời chúc cho người mình yêu thương bằng cả trái tim. Chúc 2 bạn hạnh phúc.

keysa
18-05-2006, 09:02 PM
Thoi` Bay Gio No Deu Vay Do
Bit Lam Sao Dc
Dung Co Dai Ma Iu
Nhu Tui NÈ
Hehe

lys_rain
18-05-2006, 09:15 PM
thực lòng mình cũng chẳng biết khuyên bạn điều gì nữa vì nếu mình là bạn mình chắc buồn lắm.làm sao mà k buồn khi đó là 2 người thân thiết với mình như thế.mình chỉ biết chúc bạn hãy thật mạnh mẽ để vượt qua chuyện buồn này.mình biết là rất khó nhưng bạn hãy cố lên nhé,vẫn còn rất nhiều người yêu thương bạn và sẵn sàng chia sẻ với bạn mà.

duyen03
19-05-2006, 01:30 AM
Bạn nghe bài thôi anh cứ di di cua Hoàng Châu chưa , y hệt như chuyện của bạn

boy_handsome
19-05-2006, 03:07 PM
thực sự chẳng biết khuyên bạn thế nào cả, nếu được chia sẻ mình sẵn lòng, đừng đau khổ quá , hãy làm cái gì đó có ý nghĩa với cuộc sống, ..........chúc bạn sớm tìm được lại hạnh phúc.....