PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÓ PhẢi?



lucbinhtimvn
18-05-2006, 01:02 PM
Hai đứa ,hai Thế Giới...
Nhưng chung một Góc Trời...
Là Tình Yêu tha thiết
Hay Tình Bạn ai ơi?

Khi xa thì thấy nhớ
Mong được về mau mau!
Lúc được gần thì lại
Hờn giận,vu vơ hoài...

Một chút Thương,chút Nhớ...
Có phải là Tình Yêu?
Chút giận hờn vô cớ
Mà sao Tim đau nhiều?

Có phải là Tình Yêu
Hay chỉ là ...Ngộ Nhận?
Chút tình đầu có thật?
Hay chỉ là Bạn Thân???

bachlongphi
18-05-2006, 10:30 PM
Có phải mưa về có phải không
Sao tim chợt lạnh giữa cõi lòng
Hay là tim lạnh do người đã
Cất bước đi rồi bước sang sông

Có phải người đi người đi thật
Bỏ nắng bỏ mưa bỏ cả ai
Để rồi cất bước đi đi mãi
Chẳng phải nhìn xem ai khóc than

Có phải phải chăng đúng đúng rồi
Tình ta đã mất mất từ đây.....

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:42 PM
Có phải lâu rồi có ... phải ko
Tình thời chia ngả ..người đi mất
Để kẻ trông mong vẫn đợi chờ

Yêu nhau nghĩa mặn tình nồng
Mà sao tình chẳng mặn nồng có đôi
Em gìơ thôi chẳng ...... có ngày
Cùng anh dạo bước ...mình giừo cách xa

bachlongphi
18-05-2006, 10:53 PM
Chờ đợi chi ai chút mặn nồng
Nơi đây đã có chẳng cần trông
Hay người còn mãi trong cơn mộng
Mà mộng mị chi ....hỏi buồn không?

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:03 PM
đúng là mộng mị khó lúc trông
Duyên trời đã định thôi đành bỏ
Sống kiếp ko yêu cho ... vô buồn

Lost.
19-05-2006, 03:06 AM
Có phải tại người hay bởi ta
Để giờ kỷ niệm đã hoài xa
Nén lòng để giữ nguyên giọt nước
Sợ giọt nước trong thấm đậm đà

Có phải tại mùa nên lá rơi
Có phải tình đã tận cuối trời
Có phải mình buồn như muôn kiếp
Có phải giữ dòng nước mắt rơi

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 04:09 AM
Chẳng hiểu tại ta hay tại người
Duyên tình trôi nổi ngà muôn nơi
Yêu thương đằm thắm buồn đẫm lệ
Ưu sầu hoen mí mắt ....... càng cay

Lost.
19-05-2006, 07:48 PM
Có phải quên đi sẽ nhớ nhiều
Có phải gió ngược bước chân siêu
Hay rằng chỉ bởi mình không vững
Càng muốn xóa đi lại tiêu điều

Phải chăng vui hơn giữa đi hoang
Rằng cố vui đi khỏi bẽ bàng
Có phải thế chăng nhân thời nhỉ
Ngông cuồng nỗi nhớ giữa lang thang

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:18 PM
Có phải vậy ko có .. phải ko
Yêu nhiều .. cho lên tình tê tái
Lê bước chân về ... vắng nặng ko
đúng là như vậy đúng vậy ko?

Khi ta yêu mộng thời người đẹp nhất
Lúc tỉnh rồi mộng vỡ tan hoang
Chính lúc đó ta càng cần phải vững
Cho tâm hồn khỏi gánh nặng chữ yêu

bachlongphi
19-05-2006, 09:58 PM
Em đừng hỏi bằng những từ có phải
Sao anh yêu mà chẳng nói cùng ai...
Em có hiểu những buổi chiều thứ bảy
Nhớ em nhiều mà có được gần ai

Anh không nói những điều em muốn hỏi
Vì tình anh hơn mọi thứ trên đời
Em có biết hay là không muốn biết
Bỡi tình người ...xa cách phải chia đôi...

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:04 PM
Em chẳng muốn hỏi nhiều câu có phải
Nhưng tình sầu chia rẽ ngả muôn nơi
Anh có biết em chới mong khắc khoải
Thứ 7 buồn vắng lặng ... mình em

Anh còn nhớ hay anh đã quên
Những thứ 7 người cùng dạo bước
Những thứ 7 chiều tà óng mượt
Mà bây giờ thứ 7 chỉ riêng em

bachlongphi
19-05-2006, 10:16 PM
Ai biểu em đi chẳng một lời
Để người sống mãi những cơn mơ
Người đi cất bước không nhìn lại
Giờ trách ai đây hỡi người ơi

Thứ bảy ngày xưa đã xa vời
Còn đâu những cảnh thật nên thơ
Trong tay nhất quyết không rời bước
Giờ chỉ còn đây... một giấc mơ

Thứ bảy còn đây nổi mong chờ
Mong cho người đến dệt ý thơ
Để tim sống lại cùng ngày mới
Để buồn đừng trốn mãi trong thơ....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:22 PM
Em đến đó rồi lạnh lùng xa khuất
Bởi tình buồn chẳng thể lên thơ
Đã bước đi xin đừng quay đầu lại
Chốn thực hư ... ảo mộng đã dỗi hờn

Em bây giờ sống thực vưới tương lai
Ko ngóng đợi những điều dài ảo tưởng
Ko trông chờ 1 tình yêu ...bất dệt
Bơit tim người thay đổi tựa giấc mơ

bachlongphi
19-05-2006, 10:37 PM
Thay đổi gì đâu hỡi hỡi người
Lòng đây vẫn mãi nhớ không thôi
Nhưng người đi mãi không về lại
Thử hỏi làm sao chẳng chia đôi

Người đi sao chẳng hẹn ngày về
Cho người phải khóc giữa cơn mê
Tình yêu bất duyệt nay đà chết
Ừ trách làm chi chút tái tê....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:44 PM
Có tình nào bất diệt ... ko anh
Em chẳng tin cũng chẳng ân hận
Khi bước dài trên con đường vô tận
Khiếp cô đơn vẫn trọn bóng cười

bachlongphi
19-05-2006, 10:48 PM
Nay người đã quên rồi sao nỡ
Trách người chăng hay bỡi cách xa
Thôi thì sống kiếp mình ta
Muôn đời đau khổ ....người ta vừa lòng....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:53 PM
Buồn tình nay đã chia xa
Tim em vẫn ngỡ người còn kề bên
Nhớ chi câu nói âu sầu
Tim em tan nát bởi vì nhớ anh

Vậy mà anh nói những câu
Khiếp ta ta ở kiếp người người mong
thôi thì thôi thế đã song
Tim hai đứa đó giờ thời cách xa

bachlongphi
19-05-2006, 10:59 PM
Anh nào có ý thế đâu
Chẳng qua cũng tại anh sầu đó em
Không tin em thử mà xem
Trái tim nhung nhớ ngày đêm đây hà
Dẫu tình ta quá cách xa
Nhưng lòng anh vẫn chẳng xa cách nàng
Nhưng dù em bước sang ngang
Thì anh chẳng trách dẫu mang núi sầu....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 11:04 PM
Vậy là em nói có sai
Vậy thời xin lỗi ... tâm người đó nghen
Nhưng mà duyên cạn tâm thôi
Thì đành trời định ta thời xa nhau

thui chào nhé mình out đây đến giờ cơm òi hẹn hôm khác típ tục nhé