Xem đầy đủ chức năng : niệm
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:40 AM
lạc bước quay về thăm cố hương
cảnh cũ bây giờ sao vẫn vương
tình người còn đó người xưa mất
để lại mình tôi giưa đêm trường
shrek010sky
18-05-2006, 06:47 PM
Người xưa không còn dạ vấn vương
Đêm trường lạnh lẻo bóng cô liêu
Có hương đầm ấm tình nhân thế
Giữmaix trong tim những tháng ngày.
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 08:24 PM
Nhớ hoài sao mãi người ... ở đâu
Yêu người xưa cũ, rồi gìơ bỏ đi
Thật trớ trêu khi duyên là mộn ảo
Nát tâm hồn ... buồn tủi nỗ đơn côi
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:26 PM
bỏ đi nhưng vẫn trọn câu thề
người xưa không hiểu nên không đợi
ngày về giăng phố mưa đầy núi
buốt lạnh tình ta tình thiên thu
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:31 PM
Sao người vội nói câu yêu
Để tình quên mất bây giừo nhớ chi
Sao tình chỉ là .... cơn si
Thời người quên mất giờ còn gì đâu
bachlongphi
18-05-2006, 11:36 PM
Ngày về người cũ chẳng còn đâu
Chắc tại ai đi để người sầu
Lâu lắm không về nên người đã
Cất bước ra đi chẳng một câu.....
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:43 PM
Giờ người cất bước đi xa mãi
Bỏ lại mình ai ... đứng ngóng chờ
Mắt hiền mỏi mệt nhìn ko thấu
Bóng ai kìa lệ đoá ... vẫn rơi
girlmafia
19-05-2006, 09:05 PM
potay.com
Sao đối thơ hay dzậy hã
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.