Xem đầy đủ chức năng : ôi
hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:46 AM
ôi tất cả hôm nay là vĩnh biệt
lời chia tay anh nói sao nhẹ nhàng
như làn gió vội vàng mùa thu
:sleepwell: chỉ muốn thế nấm mồ hoang lạnh
cho lòng này xóa hết ưu tư
nangchanhche
18-05-2006, 09:06 AM
Tình tan vỡ ngày nào ta cũng gặp
Ngán ngẫm thay khi nghĩ đến một ngày
Ta cũng lạc vào dòng xoáy.... tình ái
Để lệ kia chảy mãi cũng không ngừng....:mecry:
hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:33 AM
tình tan vỡ do người không nắm giữ
lệ ái tình hoen ướt bờ mi
dù bão giông lòng người luôn kiên định
đường chông gai trở ngại có xá gì
Lost.
19-05-2006, 09:12 PM
Chẳng nói giằng nhưng hai người vẫn biết
Từ bây giờ và mãi mãi xa nhau
"Quên đi em giây phút thủa ban đầu"
Và mãi mãi đã thật là....mãi mãi
Cõi trần buồn 1 đi không quay lại
Đến làm gì để gió thốc trong đêm
Không nhận quàng một câu nói ấm êm
Nên may mắn không nặng lòng, phút cuối
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.