Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô Tình?



Ruby89
18-05-2006, 05:56 AM
Vô tình tôi đã gặp người
Vô tình tôi đã yêu người thế thôi
Vô tình lại gặp vô tình
Tình yêu có fai vô tình ko anh?

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:15 AM
Vô tình em đã yêu anh
Vô tình ta đã trao lời .. ái ân
Vô tình lấn tiếp vô tình
Em yêu anh lắm .... rồi buồn khổ sai

Yêu là thế hờn nghen và hi vọng
Yêu là thế mộng tưởng xung quanh
Yêu là vậy chẳng hề ... sung sướng
Bưởi nỗi buồn lẫn áp ... niềm vui

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:14 AM
yêu ừ nhỉ người ta hay nói
cứ cho nhiều có nhận lại bao nhiêu
người diang dối cõi lòng lạc lẽo
đêm khuya buồn trách mình đa đoan

Hận tình
18-05-2006, 08:38 AM
Vô tình rồi lại vô tình
Vô tình hai đứa chúng mình xa nhau.
Vô tình để lại vết đau
Vô tình ta cứ vô tình thế thôi...

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 08:30 PM
Vô tình sao cứ vô tình
Em yêu anh lắm .. mà người có hay
Tim ai như hạt ... cát bay
Bây giờ ta đã vô tình ghét nhau

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 11:11 PM
Vô vàng trái đắng khi yêu
Tình là bạc phận , tình là dây tơ
Quá lứa lỡ thì buồn ko suễ
Thôi đành ngậm đắng nuốt tình cay

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 11:38 PM
Vô tình rồi lại vô tình
Yêu nhau rồi bỏ ... vô tình xa nhau
Tình yêu như thể ko lâu
Xa nhau 1 lúc rồi tìm tình kia

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:07 AM
Mèo con vô tình cứ meo meo
Chuột kia đứng đợi vẫn hững hờ
Dâng trọn tấm thân cho mèo nếm
Thế mà mèo lắc, cứ chê ghê TT

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:10 AM
Mèo cười vô tình chớ trách chi
Thân chuột mèo lười dzô ăn thoả
Thân heo mèo nhỏ cũng chẳng tha
Chớ chẳng ăn chuột bỏ heo đâu

shrek010sky
19-05-2006, 01:14 AM
Này kia cô bé mèo lười
Cớ sao cô lại vô tình thế kia
Ngày mai cất bước lang thang
Gặp người tri kỷ hỏi sao... hững hờ!

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:17 AM
Mèo cười vô tình ..thế đâu
Đó là mèo chỉ vô tình .. với heo
Chớ bạn thì mèo ...xin chào
Thịt heo đang nướng bạn vào dùng chung

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:20 AM
Đi mãi cũng gặp cố nhân
Thân heo một mình gặp xì trum
Đứa thì đòi oánh đứa đòi xơi
Đợi nhé lũ mi nếm cái cùi
~~kaka

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:22 AM
Chết thật heo lại thế rùi
Thịt thời heo đã rơi vào tay tui
Thì đừng có chớ vội cười vui
Mèo lười đứng dậy ... cho heo vào nồi

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:36 AM
(sau khi bị bỏ vào nồi ) ^.^

Lũm bũm nồi canh mát quá trời
Heo con bơi lội sao bay bướm
Lim dim dụi mắt thả nổi trôi
Có người bỏ công đun nước dùm !!

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:39 AM
Heo thời nổi trôi bơi hì hụp
Mèo cười thoả bụng .. cho chết trôi
Song rùi mèo cười .. mang ra nướng
Xin mưòi chư vị nghé tới xơi

Thienmy
19-05-2006, 01:40 AM
Ghé lại đây chơi tưởng mắt hoa
Thầm nhủ heo con thật đa tài
Mất công đun nước sôi là thế
Một cú nhảy cầu - heo lại bơi !!!!??

Hic

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:41 AM
Ôi trời làm heo sao khổ thế
Ba lần bảy lượt hấp rồi chiên
Liên miên bỏ chảo lên dầu lửa
Ăn vào cho mửa chết nha cưng ^.^

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:42 AM
vô tình nói nói cười cười
không chừng vô ý thàn người vô duyên
vô tâm vô phước vô tình
vô ba thứ ấy vô chùa đi tu

tokyo
19-05-2006, 01:45 AM
Vô tình heo nhảy vào lò
Chiên chiên hấp hấp thấy lo quá chời
Này này đừng sợ heo ơi
Có To đây quyết sẽ cho lữa đầy...

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:46 AM
Vô tình rùi lại vô tình
Ai thời bạn lại vô tình như tui
THế lên tui chẳng lên chùa
Vô tình tui lại vô tình đứng chơi

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:48 AM
Vô tình heo nhảy vào lò
Chiên chiên hấp hấp thấy lo quá chời
Này này đừng sợ heo ơi
Có To đây quyết sẽ cho lữa đầy...

Mèn ơi mèo con cao tay dữ
Mùi thơm da thịt cứ bay đầy
Lại thêm một khách chui vào nữa
Thế thì heo lại cứ quay quay :cungly:

tokyo
19-05-2006, 01:52 AM
To đây chiên hấp thật tài
Nhìn vào là muốn ăn ngay thôi à
Phen này heo ắt hết la
Bị ăn hết trội cả da chẳng còn....

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:55 AM
To thời thật khéo nói hay
Mèo thời nhường vội to vào nướng nha
Mèo cười đứng vội xem ra
Heo vào lò nướng ... sắp sửa được ăn

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:55 AM
To mồm to miệng há mà ăn
Ky bo chút đỉnh để là gì
O thì để lại chút xương cổ
sau này hoá thạch thế là xong... ^.^

tokyo
19-05-2006, 02:06 AM
Hông đâu TO quyết chẳng chừa chi
Ai biểu heo ta không chịu nghĩ
Chạy chi mà thẳng ....thẳng vào lò
Thôi thì đành chịu chết nướng trui.....


To thời thật khéo nói hay
Mèo thời nhường vội to vào nướng nha
Mèo cười đứng vội xem ra
Heo vào lò nướng ... sắp sửa được ăn
Mèo cứ đứng ,xem tài To trỗ
Lúc chín xong, Mèo co^~ vữ nha
Ăn rồi chắc chắn Mèo la
Heo quay thật tuyệt sao mà khéo trui....

Lost.
19-05-2006, 02:16 AM
Mod đâu vô dọn quán nỳ
Nhậu lên nhậu xuống rùi thì cũng toi
Ăn ăn uống uống để rùi
Lời ra khi rượu đã chui vào rồi

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 02:20 AM
Miran nói thật quá kì
Ăn ăn uống uống đặng thời sống hen

To ơi chớ vội chạy ra
Mèo thời ko nướng heo vàng bằng to
Thế thì to hãy nướng song
Thêm vào đủ vị to thời hẵng đi

thái tuấn
20-05-2006, 06:57 AM
vô tình ôi quá vô tình
vô tình em đã sang sông
vô tình tôi lại một mình bơ vơ
vô tình tôi đã mất em
vô tình sao quá vô tình

heo con ũn ĩn
20-05-2006, 07:11 AM
Vô tình xơi mãi xong nồi cháo
Bụng phệ ngồi măm chén nước dừa
:D
cảnh giới tối cao của vô tình
là ăn là uống không cần tính

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 09:57 AM
vô tình ta gặp lại nhau
vô tình thương nhớ ôm sầu tương tư
vô tình người vô tình như
như ngày xưa ấy chưa thư tình nồng

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 11:29 AM
Vô tình có thật vô tình?
Hay do hai đứa chúng mình mà ra
Đời còn nhiều những bông hoa
Sao nhè hoa ấy mà ta cầm nào?
Để rồi chẳng nói gì nhau
Vô tình ta đã cầm vào hoa yêu

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 12:07 PM
"vô tình anh phải cách xa"
lời anh nói thế ý là làm sao
vô tình tim héo xanh xao
tình xưa đã chết anh nào biết anh

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 12:11 PM
vô tình anh đã cách xa
vô tình em chẳng hiểu ra thế nào
vô tình nói tiếng làm cao
bây giờ anh nói tào lao cái gì?

Vô tình ta đã xa nhau
Vô tình em chẳng một câu giã từ
Vô tình anh biết thực hư
Vô tình em đã cua sư trong chùa


"vô tình anh phải cách xa"
lời anh nói thế ý là làm sao
vô tình tim héo xanh xao
tình xưa đã chết anh nào biết anh

Vô tình thì tại vô tình
Xin em đừng tự hỏi mình là sao
Nụ hoa tình ái ngày nào
Vô tình em bứng và đào nó lên

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 12:15 PM
vô tình anh đã thấy gì
để anh cứ mãi 1 đi không về
vô tình qua hết đê mê
lời yêu không thấy ê chề con tim

vô tình nhớ... vô tình quên...
vô tình hoang tưởng lênh đênh chuyện tình
vô tình thức giấc bình minh
thấy ai mà tưởng là mình ngày xưa

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 12:20 PM
vô tình anh đã thấy gì
để anh cứ mãi 1 đi không về
vô tình qua hết đê mê
lời yêu không thấy ê chề con tim

vô tình nhớ... vô tình quên...
vô tình hoang tưởng lênh đênh chuyện tình
vô tình thức giấc bình minh
thấy ai mà tưởng là mình ngày xưa

Vô tình anh thấy những gì?
Tay trong tay nắm em đi bên người
Từ đây cho đến suốt đời
Anh không quên đươc... hai người hôm xưa
Vô tình trong giấc ngủ trưa
Anh mơ anh thấy em đưa người về
Giật mình anh tỉnh cơn mê
Mơ là sự thật - dầm dề lệ rơi

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 12:24 PM
vô tình cũng bởi vô tình
người mà anh thấy chình ình hôm qua
nói ra anh bảo điêu ngoa
nhưng là anh đó ảnh nhòa trong gương

vô tình nhớ..vô tình thương
bây giờ mới biết lầm đường anh ơi
vô tình hiếu thắng trò chơi
cuộc tình đuổi bắt thử đời trắng đen

Dam_Cong_Ninh
20-05-2006, 12:27 PM
vô tình cũng bởi vô tình
người mà anh thấy chình ình hôm qua
nói ra anh bảo điêu ngoa
nhưng là anh đó ảnh nhòa trong gương

vô tình nhớ..vô tình thương
bây giờ mới biết lầm đường anh ơi
vô tình hiếu thắng trò chơi
cuộc tình đuổi bắt thử đời trắng đen

VÔ tình em đã lạc đường
Anh còn cố ý nhớ thương em hoài
NĂm tháng dẫu có ngắn dài
Anh vẫn chờ đợi em quay trở về

...-=Eve...Angelin=-...
20-05-2006, 02:11 PM
Vô tình anh gặp ảnh em
K0 bít thế nào mà lại yêu luôn
Vô tình anh nói em nghe
Yêu em nhiều lắm bé iu à

tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:26 PM
vô tình chi hỡi vô tình
vô duyên vô phúc anh nhìn thấy em

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:08 PM
Vô tình thế là vô tình
Em đi ngả nhỏ còn người đi đâu
Thương người nhưng chẳng được đâu
Anh giờ đã có duyên tình khác em

...-=Eve...Angelin=-...
21-05-2006, 03:06 AM
Vô tình anh lại gặp em.
Vô tình 2 con đường lại có 1 lối rẻ.
Vô tình em yêu anh.
Nhưng vô tình lối rẻ lại rẻ típ ra 2 con đường

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:19 AM
Vô tình thế lại vô tình
Lời yêu quay lại tìm lại duyên xưa
Vô tình ta lại xa nhau
lời yêu lại mất ... người lại bỏ tôi

Chiều mưa rơi vàng mắt lệ
Nước mắt buồn lệ đó hư vô
Người xưa nay đã vô tình
Bỏ lại mình mình tôi với cô đơn

bachlongphi
21-05-2006, 03:44 AM
Vô tình người nói không iu
Vô tình tôi thấy trời chiều vương mây
Vô tình buồn vướng ngọn cây
Vô tình gió thổi tim này giá băng
Vô tình có một cách ngăn
Thấy em nhưng khó mà gần bên em
Vô tình anh có những đêm
Âm thầm ru giấc ấm êm bên nguoiwf.....

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 03:52 AM
Vô tình thế lại vô tình
Lời yêu bay mất ta còn có nhau
Vô tình thôi thế mất nhau
Anh đi ngả đó em đành vô tâm

tongnguyenhuy
21-05-2006, 04:42 AM
một chút vô tình mà cố ý
một điều vô lí trong tình yêu

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 07:42 PM
Tự nhiên ấy thế tự nhiên
Em cười nói nhỏ chúng mình yêu nhau
Ấy đó là chuyện mai sau
Còn giờ thì đó lo mà.... học đi

tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:35 AM
vô tình rồi tới tự nhiên
tự nhiên một cái liền ngay vô tình
vô tình rồi bất thình lình
đôi ta nhận thấy là mình tự nhiên

heo con ũn ĩn
22-05-2006, 03:28 AM
@bài "vô tình rồi tự nhiên" hay đó huy
:hehe:

tự nhiên em lại vô tình
một lần ngoảnh mặt biết vì đâu?

:khocnhe:

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 03:58 AM
Vô tình rồi rất tự nhiên
Ấy vèo một cái là thành tình yêu
Nhưng rồi ấy thật buồn cười
Vô tình lần nữa để rồi xa nhau

my ngan
22-05-2006, 02:01 PM
Vô tình rồi rất tự nhiên
Ấy vèo một cái là thành tình yêu
Nhưng rồi ấy thật buồn cười
Vô tình lần nữa để rồi xa nhau
Xa nhau không phai vô tình
Vì người không muốn nhận tình tôi trao
Xa nhau là lẽ thường tình
Nguyệt lão xe lộn tơ hồng dó thôi

lucbinhtimvn
22-05-2006, 02:48 PM
Vô Tình anh...Vô tình em...
Vô tình ta để Tình đầu lướt qua
Bây giờ khi đã chia xa
Vô Tình gặp lại,Vô Tình ngó lơ...

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 08:36 PM
Vô tình ấy thế là thôi
Em thời bước nhỏ anh nhường đường ko
Vô duyên phận định thôi đành
Tự nhiên như thể chúng mình chưa quen

Thienmy
22-05-2006, 10:28 PM
Xa nhau không phai vô tình
Vì người không muốn nhận tình tôi trao
Xa nhau là lẽ thường tình
Nguyệt lão xe lộn tơ hồng dó thôi


Nguyệt lão đã già nhầm là nhỏ
Vô tình ta để chuyện lớn hơn
Tự nhiên gặp gỡ rùi xa nhớ
Chia li lại nói - quá vô tình!

tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:37 AM
vô tình ta ghét vô tình
vô tình chi thế cho nàng gặp ta
để rồi ta phải xót xa
vô tình một phút nàng ma ta người

Thienmy
23-05-2006, 03:48 AM
[B]Vô tình sao quá vô tình thế
Ta đã xa nhau mãi vấn vương
Một phút gặp nhau là tất cả
Còn hơn ta vẫn mãi mong chờ![/B

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 04:46 AM
Vô tình ơi sao buồn đến thế
Để hồn cười sao quá vô tư
Vô tình trao rồi vô tình quên mất
Để buồn cười với nỗi nhớ nhung

tieuthukhocnhe
25-05-2006, 08:28 AM
VÔ tình em đã lạc đường
Anh còn cố ý nhớ thương em hoài
NĂm tháng dẫu có ngắn dài
Anh vẫn chờ đợi em quay trở về

vô tình anh thốt câu thề
đợi em suốt kiếp ngày về mới thôi
vô tình em bước đơn côi
vô tình lỡ bước xa rồi anh ơi

ChangKhoAnhKiet
25-05-2006, 05:13 PM
Đã biết tôi yêu, sao còn vô tình mãi
Sự thật thế nào, chẳng phân giải đầu đuôi
Có yêu hay không, hay chỉ giỡn chỉ đùa
Tình yêu đầu tiên, dối lừa nên cay đắng

Người vô tâm ơi, nhiều đêm tôi thức trắng
Nhớ thương về người, nên lạnh vắng hồn đau
Người có biết đâu, lệ giăng kín tim sầu
Nghe tình yêu ta, chỉ toàn câu gian dối

Tôi trách mình tôi, dại khờ nên lầm lỡ
Chỉ có riêng mình, lãnh hậu quả tan thương
Giờ bên người ta, chắc có bạn chung đường
Nên nhớ làm chi, người cô đơn trong tối

Trong tình yêu ta, chẳng người nào có lỗi
Chỉ tại duyên trời, gieo nghịch cảnh trái ngang
Hai đứa yêu nhau, trong giây phút ngỡ ngàng
Nên làm sao xây, mộng vàng trong hạnh phúc

Có lẽ từ đây, chắc mình không gặp nữa
Vậy xin chúc người, đời mãi có niềm vui
Đừng nghĩ làm chi, đến những chuyện qua rồi
Hãy cố vương lên, trong cuộc đời tăm tối...

Anh Kiệt

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 07:12 PM
Vô tình người mãi xa tôi
Vì tôi đã cố tỏ mình nhẫn tâm
Vô tình như thế để quên
Mối tình muôn thủa trở thành hư ko

tongnguyenhuy
26-05-2006, 08:25 AM
vô tình là chính thân mình
tự mình cố ý trách tình sao vô

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 08:27 PM
Vô tình như thể ko quên
Yêu cho muôn kiếp ...tại mình chứ ai
Nhung mà cứ mãi ko phai
Ngày nào hai đứa ...vô tình quen nhau

bachlongphi
26-05-2006, 09:43 PM
Ngày nào hai đứa quen nhau
Bao lời hẹn ước cùng trao mặn nồng
Nhưng giờ ai lại nói không
Tình ta xa cách ...bằng lòng ai chưa
Bây giờ người lại đổi thừa
Rằng vô tình tại ...người xưa thay lòng
Thôi thì tình hết trông mong
Người đi đi nhé ....tình nồng bên ai.....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:08 PM
Ngày nào ta mới quen nhau
Yêu thương cùng đó nặm lồng hỡi ai
Bây gìơ tim đã phôi phai
THôi tình đi hết ...tôi buồn mắt cay.

bachlongphi
26-05-2006, 10:16 PM
Người buồn cũng chỉ mắt cay
Còn tôi thì khóc mấy ngày rôi đây
Tuy rằng tình đã xa bay
Nhưng tôi vẫn nhớ những ngày bên Meo....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:37 PM
Tôi buồn mắt lệ vẫn rơi
Nào ai chỉ nói ai cười vậy thôi
Chớ còn mèo đã yêu ai
Mà sao phi đã bảo rằng ...vô tâm

bachlongphi
26-05-2006, 10:56 PM
Thì người nói chứ có ai
Bảo rằng còn nhớ những ngày bên ai
Nhưng thôi đã hết đêm dài
Ta nào dám mộng cùng ai mặn nồng....

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 01:15 AM
Ư` thời thôi bệnh nhớ ai
Mèo lười bỏ hết ...ngày dài nhớ nhung
THôi thì anh nhé thôi đừng
Mèo lười xin phép một mình cho dzui

heo con ũn ĩn
28-05-2006, 07:57 AM
vô tình ghé mắt vào nơi này
chốn cũ khi xưa vẫn là đây
mỉu kia vẫn cứ vô tình post
tội nghiệp những chàng cứ long nhong :rain:

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 09:49 PM
Heo kia bận việc lâu ko nghé
Làm mèo chờ nhớ mãi ...biết ko
Vì khi xưa thịt heo chưa kịp chế
Đến bây giờ làm lại ....heo nha

luckymiu
28-08-2010, 06:36 AM
Vô Tình ghé qua vườn thơ mới
có Heo có cả Mèo lười cô đơn
tui đây cũng họ nhà Mèo
leo trèo nhiều quá gọi là Miu luôn.
hên sao chưa phải là Heo
tai xanh tai đỏ dịch bệnh nhiều !
chủ nhà cẩn trọng chăm sóc khách
lỡ một ngày kia quán sập tiệm
kêu la ai giúp cho vừa lòng ?


chúc chủ nhà có nhìu khách ko những dừng tại trang số 8 này mà còn cao hơn nữa ! keke !!!

.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 06:54 AM
vô tình anh đến bên em
mang theo tình cảm soi đường em đi
vô tình anh lại rời xa
con đường thiếu vắng bóng hình ai kia

phươc_thieugia
28-08-2010, 06:58 AM
thật kảm động
ngồi đây nhặt lá vàng rơi
mong chờ từng phút giây vơi nhẹ nhàng
1 người dạo bước lang thang
người kia lơ đảng để nàng đợi mong ...... >_<??

hoahongxanh762
29-08-2010, 03:28 AM
Vô tình tớ bắt gặp ánh mắt đó
Vô tình xao xuyến tuổi mười lăm
Một cái tên nhẹ nhàng chạm tim tớ
Cho tớ biết tình yêu tuổi học trò

conkhisat
31-08-2010, 11:44 PM
Ánh mắt đó Vô Tình chạm nỗi đau
Bao cô gái cuồng si trong mê dại
Đem con tim cháy bỏng để yêu thương
Để rồi thao thức ngày đêm chờ người

[L][Q].[Angel]
01-09-2010, 12:24 AM
Người vô tình mang lời ong bướm
Nhẹ nhàng đếm rồi vội vàng đi
Để lại nơi đây người vô cảm
Chẳng biết ưu tư chẳng biết sầu

conkhisat
01-09-2010, 01:29 AM
Lời nói đó Vô tình anh quan tâm
Trên nhân nghĩa bạn bè của đôi ta
Lời ong bướm anh nào đâu tùy tiện
Bởi đau lòng cho một mối tình si

[L][Q].[Angel]
01-09-2010, 02:37 AM
Tình dẫu đẹp nhưng chỉ là giấc mộng
Khỉ tỉnh rồi chẳng phải hoá hư không
Thôi cứ để tình bay theo mây gió
Một thoáng mộng mơ cũng sẽ phai tàn

một chút vu vơ
01-09-2010, 07:34 PM
phải tình yêu coi như mộng đẹp
tỉnh dạy rồi tình cũng hóa hư vô
nhưng trên đời ai cũng muốn dại khờ
miên man mãi trong cơn mơ không tỉnh

[L][Q].[Angel]
02-09-2010, 12:39 AM
Tình dẫu đẹp nhưng chỉ là ác mộng
Dấn thân vào chỉ để nếm đau thương

.:oo0wjndy0oo:.
02-09-2010, 06:58 AM
vô tình người bước ngang qua
gieo bao buồn khổ khiến ta mệt nhoài
vô tình người đến rồi đi
khiến ai đau nhói con tim thẫn thờ

hoahongxanh762
02-09-2010, 06:59 AM
Đau thương nhưng sao vẫn yêu vẫn nhớ
Bởi vô tình hai ánh mắt bắt gặp nhau.....
**************************
Có một buổi trưa hè nóng nực
Tôi vô tình bước dưới hàng cây
Nhắm đôi mắt lắng nghe tiếng gió
Vẫn xuyến xao.....hơi mát sông quê..........

.:oo0wjndy0oo:.
02-09-2010, 07:05 AM
vô tình ta đến bên nhau
buồn vui đã trải cả 2 mệt nhoài
mệt nhòai ta phải chia tay
lòng luôn tự hỏi tại sao thế này

hoahongxanh762
02-09-2010, 06:02 PM
Vô tình nối tiếp vô tình
Vô tình gặp mặt vô tình chia tay
Cuộc tình đầu chợt tan vỡ
Bởi khi yêu ai đó vẫn vô tình

conkhisat
02-09-2010, 09:29 PM
Vô tình ấy người có hiểu
Đã chà đạp lên một trái tim yêu
Để giờ này ta ôm hận
Mong người đời dẫm đạp trái tim em

hoahongxanh762
03-09-2010, 08:29 AM
Vô tình gặp vô tình xao xuyến
Vô tình nhớ vô tình mộng mơ
Để giờ nghĩ vô tình em khóc
Một cuộc đời ai sống vô tình.......

*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:35 AM
vô tình sóng , biển gặp nhau
trăm con sóng nhỏ hòa vào biển khơi
bạn bè tri kỉ trăm nơi
nhưng sóng đây chọn biển khơi là nhà

hoahongxanh762
03-09-2010, 08:43 AM
Vô tình.....sóng tan vào biển
Giọt lệ nào lăn dài trên cát
Một lần buồn..nhưng sóng sẽ nhớ mãi
Vô tình sóng hoà vào biển bao la......

*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:53 AM
đã biết là sai lầm
khi sóng hòa cũng biển
lạnh lẽo và cô đơn
đành đùa vui cùng gió

hoahongxanh762
03-09-2010, 08:56 AM
Cuộc sống bao cuộc găp vô tình
Đến và đi......yêu.. vô tình quá
Cũng như biển vô tình hoà sóng
Để sóng buồn..tan thành bong bóng kia

*# sóng biển *#
03-09-2010, 09:00 AM
sóng buồn lặng lẽ tan ra
thành trăm sóng nhỏ bao la đất trời
nhưng con sóng nhỏ chơi vơi
vô tình lg lẽ sông kia trở về

hoahongxanh762
04-09-2010, 10:51 PM
Gió nhớ sóng ùa ra biển cả
Vô tình sao một giọt lệ rơi
Thật đau khổ cuộc tình ba ngã
Vô tình tan....sông vào biển tìm sóng xưa......

conkhisat
04-09-2010, 11:06 PM
Vô tình sóng vỗ xao xao
Để con thuyền ấy lao đao cuộn trào
Vô tình sóng cuộn thuyền đi
Để bến ở lại ngóng trông thuyền về

conkhisat
09-09-2010, 11:21 PM
Vô tình thế người đâu còn nhân tính
Hóa súc vật cho xứng với danh mình
Bởi chử người đâu còn ở trong đó
Bởi vô tình lòng người quá nhẫn tâm
( Hic nói hơi quá chút RS cả nhà nhé , nhưng mà đối thơ mà chỉ là vui thôi )

[L][Q].[Angel]
11-09-2010, 09:41 PM
Tâm xúc vật mang lời đay nghiến
Mã loài người nhưng há sa tan
Chỉ vô tình mai sau hoá kiếp
Thân xúc vật nhưng đầy thiện tâm

sn0w_white
11-09-2010, 10:17 PM
đôi ta là bạn từ lâu
hồn nhiên tâm sự vui buồn sẻ chia
vô tình tớ đã hững hờ
để bạn thương nhớ đợi chờ tình yêu
tình bạn đẹp những sớm chiều
tình yêu non nớt nhiều điều gian nan
thôi thì quên hết bạn ơi
quay về tình bạn tớ luôn mong chờ

conkhisat
12-09-2010, 06:01 AM
Vô tình ấy trái tim này đau nhói
Mang đợi chờ gửi trao ở nơi em
Để bây giờ hờ hững những bởi hư vô
Thứ tình bạn cay đắng lắm người ơi