Xem đầy đủ chức năng : Người iêu hỡi !!!!
trucxanh
27-05-2005, 12:28 AM
Đừng hỏi chi người iêu hỡi,
em sẽ nổ tung nếu anh cứ hỏi
Chỉ cần anh biết rằng,
em không muốn thế,
em đã khóc, đã khóc rất nhiều
từ nay ta phải chia tay thôi :mecry:
Cong tu
27-05-2005, 11:33 AM
chia tay thôi làm sao phải khóc
khóc làm gì có được chi đâu
thà đi kím người khác kòn hơn cưng a`
trucxanh
28-05-2005, 10:06 PM
đã biết rằng tình ta đã rứt,
không muốn khóc, nhưng
ô hay, sao mắt ta vẫn ngấm lệ
Chỉ tiếc rằng em là người đến muộn,
thì người ra đi, nhất định phải là em
em không muốn, có người rơi lệ mãi vì anh
ở nơi xa em luôn cầu chúc,
cho hai người trăm năm đầu bạc. :blinking:
Phương_Thiên_Hữu
29-05-2005, 11:24 AM
tình trường sao lắm trái ngang
đâu đây bao tiếng oán than vộng về
người về từ cõi u mê
ấp e trong dạ nghìn khê tình đầu
chúc người thoát cảnh bể đâu
từ đây mãi mãi đớn đau giã từ
người về ôm lấy người yêu
ta về nâng tửu quạnh hiu một mình
congchua_tinhnghich84
31-05-2005, 08:42 AM
bây giờ anh sẻ ko hỏi
thì ngày mai anh sẻ hỏi tiếp
nếu ngày mai ko hỏi đươc
thì ngày mốt anh hoi tiep
cho tới khi nào đầu em nổ tung thì thôi
trucxanh
01-06-2005, 12:32 AM
như thế có hơi tan nhẫn quá không anh
em ra đi trong âm thầm lặng lẽ
vì không muốn chúng ta sẽ đau khổ mãi
để anh được hạnh phúc với người ta
thì cớ sao anh không dứt khoát
mà cứ em hỏi mãi "Vì sao?"
thotinh_online
01-06-2005, 01:47 AM
Em đã khóc ô hay em đã khóc
Chút tình đầu em đã nỡ vứt đi
Giờ em khóc thì cũng chẳng được gid
Thôi em hãy vùi chôn năm tháng
Narcisus
01-06-2005, 07:18 AM
tôi yêu em bởi vì em đẹp
tôi yêu người bởi người đẹp trong lòng tôi
Chanh Chua
02-06-2005, 02:16 AM
người yêu tôi là con nhà giàu
nhưng nàng không chảnh và tự cao
tôi yêu nàng cũng vì lẻ đó
tôi yêu nàng cũng như trăng yêu sao.......
seshi
02-06-2005, 07:00 AM
tôi ko yêu nàng bởi vi` nàng xấu
tôi ko yêu nàng bởi vì nàng tự kiêu
tôi ko yêu nàng là vì lẻ đó
toi ghét nàng cũng như người ta giết người
trucxanh
02-06-2005, 07:15 AM
nàng sẽ buồn lắm đó
khi nghe chàng nói câu này
nàng tuy xấu nhưng đâu có tội
Seafoam
02-06-2005, 02:11 PM
tôi ko yêu nàng bởi vi` nàng xấu
tôi ko yêu nàng bởi vì nàng tự kiêu
tôi ko yêu nàng là vì lẻ đó
toi ghét nàng cũng như người ta giết người
Tôi chẳng cần anh ,anh dở hơi
Tôi chẳng cần anh bất cần đời
Tôi chẳng cần anh và tôi ghét
Những kẻ ngông cuồng ,nói lôi thôi
_N_X_
02-06-2005, 04:06 PM
Ta cười nhân thế lắm lôi thôi
Sao bướng gì đâu _ wa dở hơi
Phen này ta quyết đi buôn thuốc
Thiên hạ bao nhiêu đứa vẫn cần :D
Seafoam
03-06-2005, 01:50 PM
Biết phải làm sao , cái lẽ đời
Người ngông người hỗn , kẻ lôi thôi
Buôn thuốc buôn đi , xem trần thế
Có người bỏ cơm , uống thuốc chơi !
_N_X_
03-06-2005, 03:03 PM
Ôi thế thì thôi.. thế thì thôi
Thuốc yêu, ta bán chẳng chuyện chơi
Một viên , vừa uống ..tâm day dứt
Bỏ cơm ..chắc hẳn mấy năm trời
trucxanh
06-06-2005, 06:55 AM
Tôi chẳng cần anh ,anh dở hơi
Tôi chẳng cần anh bất cần đời
Tôi chẳng cần anh và tôi ghét
Những kẻ ngông cuồng ,nói lôi thôi
Có phải không đây lời thật lòng
Nói ghét sao lòng vẫn thấy nhớ
nhớ người trằn trọc suốt đêm thâu :blinking:
trungdep
07-06-2005, 09:18 PM
Chia Tay Ra ĐI Thật Là Buồn
Lòng Anh Đau Nhói Giọt Lệ Tuôn Rơi
Khi Yêu Anh Em Nói Sẽ Yêu Mãi
Lời Nói Gian Dối Ôi Đau Lòng
Seafoam
08-06-2005, 02:09 PM
Anh đã nói ngày mai chia tay nhé
Còn than chi cho nhức nhối tâm hồn
Còn gì đâu , sao không ngăn lệ tuôn
Vì xưa cũ đã chôn vùi yêu dấu !
socnau767
08-06-2005, 09:47 PM
Em mãi xa rồi đâu phải của ngày xưa!
Ngày hai đứa vui đùa khi đến lớp!
Còn hay không những phút giây chờ đợi?
Phút giận hờn của lứa tuổi thơ ngay!
trucxanh
09-06-2005, 02:27 AM
Đã qua rồi cái tuổi ngây ngô
Hai đứa bên nhau như đôi chim sẻ
Quấn quýt bên nhau chẳng chịu rời
langtu_phongtran_kvt
09-06-2005, 04:17 AM
Biết viết gì đây giữa những ngày
Bồi hồi cảm xúc lúc chia tay.
Yêu ai chưa nói niềm tâm sự
Nỗi nhớ niềm thương đã chất đầy.
vô tinh_hp
:smioh:
tieuthudibui16
10-06-2005, 12:29 AM
Đêm nay nhật kí thay tâm sự
Em viết gửi anh tiếng giả từ
Mong bao oán hận bay theo gió
Đưa tiễn tình anh mắt lệ nhòa
Em biết chuyện tình mình là thế
Mộng mơ nhiều nhưng thực chẳng bao nhiêu
Trong cô đơn em thấy xot xa nhiều
Anh xa quá quá xa tầm tay với
Em cũng muốn yên lòng như anh nói
Yêu và mang niềm vui đến cho nhau
Nhưng mình em trong hoang lạnh
Ai nỡ cấm tim em thổn thức?
trucxanh
11-06-2005, 10:37 PM
Biết nói chi đây,
trong giây phút này
Từ nay mỗi người đi một ngả
Để lại trong ta bao nhớ nhung
trantrongthanh
12-06-2005, 02:01 AM
]đã qua rồi cái tuổi yêu đương
giờ bên nhau mà chẳng biết nói gì
có muốn ôm thì ôm cũng chẳng được
hồi tưởng lai cái lúc còn mộng mơ
sao cuộc đời lại nhanh quá vậ
Tình Nhat Phai
12-06-2005, 02:05 AM
Ta cười nhân thế lắm lôi thôi
Sao bướng gì đâu _ wa dở hơi
Phen này ta quyết đi buôn thuốc
Thiên hạ bao nhiêu đứa vẫn cần :D
bái này lời giống bài chúc xuân trong văn học phổ thông ghê ha :)
trantrongthanh
12-06-2005, 02:30 AM
**** vì một lần kề môi anh ,kiếp trước, biết nói sao cho người tình tôi hiểu, khi mệnh tử thì chẳng con bao lâu ****
*** chính vì thế trái tim em trao anh cho trọn kiếp tình duyên****
Seafoam
12-06-2005, 12:36 PM
bái này lời giống bài chúc xuân trong văn học phổ thông ghê ha :)
yeah "Năm mới chúc nhau "của Trần Tế Xương hay Tú Xương !TX chỉ mượn lối nói thôi , hoàn toàn khác !
Người yêu ơi anh hỡi có hay
Có nghe nhức nhối nơi tim này
Từ khi từ giã , tim em vẫn
Thương nhớ tình anh suốt đêm ngày !
:D
_N_X_
12-06-2005, 01:16 PM
Gửi gió về cho tóc em bay
Gửi cho em một nụ hôn nồng cháy
Xóa trong tim những nỗi đau dịu ngọt
Hơn một lần tình mình lại lên ngôi
Không tin đâu những lời đầu môi
Em không còn tin vào những lời anh nói
Em trách mình sao dại khờ nông nổi
Để anh lừa, lạc mất lối yêu đương
Seafoam
12-06-2005, 02:35 PM
Uh`
Em không tin thì lòng anh vẫn thế
Nhớ thương em và yêu mãi em thôi
Đừng nghĩ rằng...chỉ câu nói đầu môi
Vì anh biết Tình nơi anh là thật !
Trully true :D
Trong tình yêu có những điều được mất
Dù Anh cho em những ngây ngất đắm say
Nhưng đâu phải chỉ vậy anh có hay ?
Anh còn mang cho em biết bao nhiêu đau đớn
so_cold
12-06-2005, 02:58 PM
Những phút gần nhau sao nhanh quá
Để làn mây thương nhớ cành hoa
Mưa rơi cho em nhìn xa vắng
Để nỗi bâng khuân mãi lòng ta
Seafoam
12-06-2005, 03:00 PM
Mất em rồi thì đau đớn nào hơn?
Em có biết khi yêu ai cũng thế?
Có mật ngọt và có những đắng cay
Hãy tin anh vì anh không thật tệ
:D
newguy
12-06-2005, 03:06 PM
Mất em rồi anh buồn anh khóc
Vì có em là có nụ cười
Rồi mai đây đường ai nấy bước
Chỉ còn lại là những kỉ niệm khó quên :)
Rồi anh mơ một mơ ước không tên
Ta sẽ lại yêu nhau như thưở trước
Một giấc mơ anh không thể nào có được
Khi em yêu đã cất bước xa anh
Seafoam
12-06-2005, 03:28 PM
Em chỉ sợ nếu ước muốn không thành
Thì khổ đau cả hai ta cùng chịu...
Em không biết ,chẳng có gì vĩnh viễn
Con tim mình còn chung nhịp không anh?
Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai
Vì đời này còn quá nhiều oan trái
Vì tình yêu của đôi ta vụng dại
Chỉ biết yêu, không biết đến ngày mai
Seafoam
12-06-2005, 03:35 PM
Em vẫn biết tình yêu đầu vụng dại
Chỉ biết tin và chỉ biết Yêu thôi
Biết nhớ mong dù có nhiều lầm lỗi
Nếu phải xa...thì biết trách tội ai?
YIM của seri là gì? vào chat chung với mọi người cho vui , V là thanhtrangvan2003
Trong tình yêu có ai đúng ai sai
Mà em hỏi ai là người có lỗi
Chỉ trách ngày xưa con tim yêu trao vội
Để bây giờ phải hối tiếc một đời
Seafoam
12-06-2005, 04:21 PM
Và bây giờ hai đứa ở hai nơi
Còn mong nhớ hay đã vùi chôn hết
Em vẫn bước những bước đi mỏi mệt
Và lúc nào cũng ước giá có anh !
Có thật không lời em nói với anh ?
Từng lời nói sao mà mong manh quá
Anh không tin con tim em thật dạ
Vì một lần em đã nói chia xa
karil
12-06-2005, 06:42 PM
Hỡi người yêu đã mãi ra đi
trong lòng anh nhớ em thật nhiều.
Vẫn mong em trở về bên anh
để mãi còn những ngày đã qua
Thần Điêu Đại Điệp
Kitty
13-06-2005, 01:07 AM
Dù em biết tình yêu là căy đắng
Nhưng vẫn thử xem nó đắng bao nhiêu
Dù em biết tình yêu là đau khổ
Nhưng vẫn yêu vẫn mãi đợi chờ.
trucxanh
14-06-2005, 06:44 AM
Dù đã biết rằng yêu là khổ
Nhưng em đây vẫn muốn được yêu
để hiểu được vì sao ta lại nhớ,
nhớ thương người trằn trọc suốt đêm thâu
gotphieudu
14-06-2005, 10:11 PM
Đưa gió về đây hát với trăng
ngân nga điệu nhac giữa đôi dòng
sông xưa thuyền cũ mây năm đó
hỏi có còn không một bóng hình?????w8
trucxanh
17-06-2005, 12:38 AM
Vẫn còn đây bao nhiêu là kỉ niệm
trong lòng ta chan chứa bao nỗi niềm
người đi rồi, biết có còn nhớ đến ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.