PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm ...



so_cold
17-05-2006, 01:56 AM
Dạo này thật kì cục, cứ tối đến là lại ngủ không được, giống như là đã quen như vậy rồi ... bình thường mỗi tối thức thì có em ... nhưng mà hôm nay, chỉ có mình anh thôi. Mưa lại rơi, lại mang cho anh thêm những nỗi buồn và kỉ niệm, anh nhớ nhà, và nhớ cả em nữa. Mùa hạ lại đến rồi, những cơn mưa rào cứ chợt đến chợt đi rơi thấm áo của kẻ qua đường. Anh nghe lòng mình lại thổn thức, một cảm giác thật lạ kì mà chỉ có những hạt mưa mới đem lại cho anh, anh lại nhớ đến em, nhiều lắm ... Tối nay là sinh nhật em, anh chờ mãi, nhưng rồi chẳng thấy bóng dáng em đâu ... anh phải làm sao đây ? Những gì anh làm vẫn không là em vui sao ... mưa lại rơi lộp độp ngoài hiên.

Buồn ! (*:_:*)
17-05-2006, 01:58 AM
Mở hàng nề !
có vẻ hay đoá nhưng ko bít viết cho ai zday
:D:D:D

okanobee
20-05-2006, 06:35 AM
Anh không ngủ được là tại vì anh ngủ cả ngày rồi :haha: . Xin lỗi nha anh. Em vừa về đến nhà là nằm nghỉ xíu; ai ngờ , ngủ thẳng giấc đến 3h sáng luôn :blushing: . May mà khi em online , anh vẫn còn đó .
E hèm , giờ nghỉ hè rồi . Ừ thì không đi học , nhưng đừng ham làm quá mà lại gầy , ốm , xấu là em hông yêu nữa đâu á :yike2: . Em vui vì gấn được gặp anh ròi . Còn có một tuần nữa thôi .
Em yêu anh.

so_cold
20-05-2006, 09:04 AM
:lelele: còn có 1 tuần nữa là anh gặp em rồi :) :bath:

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 11:15 AM
ặc ặc......vô tình em bước dzô đây...nghe 2 anh chị tỏ tình thương mến thương.....len lén chại........... đi núp xem típ hồi kết...hì hì

okanobee
23-05-2006, 08:01 PM
Hình như cứ khi nào anh buồn chuyện gì là lại chạy vào HHT , trút nỗi buồn qua câu chữ . Mà hết buồn là biến đi đâu mất tiêu . Thậm chí hông còn nhớ bài này nữa luôn ý chứ :D2 Thôi , mặc kệ , mình viết một mình ......... :rain:
Vừa ăn , vừa chat , vừa lòng vòng HHT ......... Tự nhiên thấy mình giỏi kinh dzị :D2 Mà có lẽ mấy hôm nay ăn uống không điều độ , bỏ bữa thất thường , nên giờ ăn dzã man luôn .......... hixhix " ăn bù " :so_funny:
CN này là bay rồi . Vui vì sắp được gặp anh ; nhưng lại sợ vì ở nhà người ta hixhix hông biết sao đây ? Chưa bao giờ ở lại nhà người lạ .......... Vậy mà lần này ............ :(

so_cold
24-05-2006, 09:07 PM
hix, sắp gặp em rồi thì còn bùn gì nữa, mà ko buồn thì âu coá dô ây ? :p

okanobee
24-05-2006, 09:15 PM
chài , nói nghe phũ phàng dzạ ?????????? :andon:
Ngày ....... tháng ........... năm ( giả vờ viết nhật lý :D2 )
Anh , đang làm gì á ? ( Nói chuyện điện thoại với em :hihi: ) . Anh ăn uống gì chuuwa ? ( mới rửa chén bát xong :rain: )
hehe :D2