Triza_to82
17-05-2006, 01:00 AM
Hơ`, chẳng biết mình đưa bài này lên trang này đã đúng chưa nữa.
Lâu lắm rồi mình ko có thời gian vào đây. Hi`..vì bận làm việc, bận học, bận thi, bận cả yêu nữa.
Chẳng biết nói yêu nghe có hoành tráng lắm không, mà hình như mình bị miễn dịch với chuyện yêu đương này mất rồi.
Không phải không có bạn, hình như mình gặp được 1 số người tương đối hay ho. Cũng hình như mình đã cố gắng yêu họ thì phải. Hic mà chẳng được ai. Hơ`.. nhìn ai mình cũng thấy giống.....người ngoài cho dù họ rất tốt và quan tâm đến mình.
Tại sao thế nhỉ? Mình không cố gắng hay vì do họ và mình không có duyên. Đôi khi đọc được những bài viết của các bạn. Than thở buồn bã về chuyện yêu đương, hic..mình thấ...hâm mộ lắm(đừng nghĩ mình có vấn đề).Vì ít ra họ còn biết giận hờn,biết khóc vì 1 người khác dấu. Còn mình muốn được thế còn khó.
Tối đi làm về, nếu không đi học mình lại lượn lờ với mấy đứa bạn thân. Đôi khi ra ngòai đường chời vào thứ 6 thứ 7. Thấy thiên hạ đi đôi với nhau ầm ầm. Mình chẳng thấy có gì cả, chẳng buồn mà cũng chẳng sốt ruột. Mấy đứa chới với mình đứa nào cũng tất bật vì yêu, còn với mình chuyện đấy có cũng được, không có cũng chẳng làm sao.Ờh nghĩ lại thấy buồn cười thật. Có lẽ cũng chỉ biết đổ tại ông trời do duyên chưa tới(không biết đổ tại thế ông trời có ghét mình không nữa). Hic....:sleepwell:
Lâu lắm rồi mình ko có thời gian vào đây. Hi`..vì bận làm việc, bận học, bận thi, bận cả yêu nữa.
Chẳng biết nói yêu nghe có hoành tráng lắm không, mà hình như mình bị miễn dịch với chuyện yêu đương này mất rồi.
Không phải không có bạn, hình như mình gặp được 1 số người tương đối hay ho. Cũng hình như mình đã cố gắng yêu họ thì phải. Hic mà chẳng được ai. Hơ`.. nhìn ai mình cũng thấy giống.....người ngoài cho dù họ rất tốt và quan tâm đến mình.
Tại sao thế nhỉ? Mình không cố gắng hay vì do họ và mình không có duyên. Đôi khi đọc được những bài viết của các bạn. Than thở buồn bã về chuyện yêu đương, hic..mình thấ...hâm mộ lắm(đừng nghĩ mình có vấn đề).Vì ít ra họ còn biết giận hờn,biết khóc vì 1 người khác dấu. Còn mình muốn được thế còn khó.
Tối đi làm về, nếu không đi học mình lại lượn lờ với mấy đứa bạn thân. Đôi khi ra ngòai đường chời vào thứ 6 thứ 7. Thấy thiên hạ đi đôi với nhau ầm ầm. Mình chẳng thấy có gì cả, chẳng buồn mà cũng chẳng sốt ruột. Mấy đứa chới với mình đứa nào cũng tất bật vì yêu, còn với mình chuyện đấy có cũng được, không có cũng chẳng làm sao.Ờh nghĩ lại thấy buồn cười thật. Có lẽ cũng chỉ biết đổ tại ông trời do duyên chưa tới(không biết đổ tại thế ông trời có ghét mình không nữa). Hic....:sleepwell: