Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lý do yêu



hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:34 PM
:yike2: yêu cho mau chóng ra trường
yêu cho nung nấu con đường công danh
yêu cho có bạn trên đường ta đi
yêu cho khỏi ngủ trên trường (vì dẫn bạn gái theo )
yêu cho ba má khỏi ngày trông mong
yêu cứ yêu để gọi là
ko yêu chê yếu ai người cảm thông

định nghĩa về yêu của các chàng bách khoa đà nẵng :lelele:

tongnguyenhuy
17-05-2006, 03:41 AM
yêu chi cho mãi vấn vương
yêu chi kẻ khổ người thương đau buồn
yêu chi cho mắt lệ tuôn
yêu chi đau đớn đến muôn nghìn lần

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:17 AM
yêu nhiều để trách rằng yêu
yêu nhiều để biết tiếng yêu ngàn đời
yêu nhiều để biết men cay
yêu nhiều để biết ko hoài cô đơn

hainguyen90
23-05-2006, 08:21 PM
Có ai định nghĩa được chữ yêu
Nó bảo mình khờ mình vẫn thích
Nó bảo mình dại mình cũng mê
Yêu vào cứ như là thằng điên

tongnguyenhuy
23-05-2006, 09:35 PM
yêu mà cũng có lí do
hèn chí nhân thế ốm o gầy mòn
tình yêu không méo không tròn
lí do không có vẫn ngon như thường

Thienmy
23-05-2006, 09:57 PM
Tình cờ gặp gỡ thế là yêu
Cần chi phải viện lí do nhiều
Xa nhau cách trở không về bến
Thì nhé chia tay chẳng dám phiền!

tongnguyenhuy
25-05-2006, 03:26 AM
tình làm nhân thế đảo điên
tình làm nước đổ thành nghiêng vì tình
tình làm rắc rối nảy sinh
tình ko có lí thì mình vẫn yêu

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 03:29 AM
Tình yêu như thế ....ai ơi
Duyên tình như thế bạn hiền chớ quên
Yêu là chết hết cả ...trái tim
Không yêu cũng chết ai còn nữa ko

bachlongphi
25-05-2006, 09:18 AM
Iu rồi cũng chết iu chi
Đừng iu bỏ hết tức thì vui ngay
Rồi ta sẽ có những ngày
Chẳng sầu chẳng hận vui say cùng đời
.....Hỡi người ơi hỡi người ơi
Đừng iu đừng nhớ một đời khổ đau....

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 06:52 PM
Không yêu tưởng rằng dễ đâu
Người thầm thương nhớ ...để rồi tính sao
Nói rằng yêu thật là yêu
Mà sao lại chẳng ...mở lời nói ra

Yêu cũng khổ ...không yêu càng khổ
Bởi bây giờ ta biết tính sao
Yêu thì buồn, nhớ rồi uất hận
Ko yêu kìa lặng lẽ ....cô đơn

nhukien
25-05-2006, 06:55 PM
Tình là gì để ta xa nhau
Tình là gì để ôm đau khổ
Tình là gì để bao đêm khóc thầm
Tình là vậy vì tình là niềm hạnh phúc
Tình là vậy vì tình là niềm vui
Ko có tình hỏi đời có chi chuyện tình...................!!!

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 07:14 PM
Tình yêu như thể bể dâu
Làm sao nói được hết tình với ai
Yêu nhau chẳng ngại chữ phai
Nhưng tình chung thuỷ ...tình phai đã nhiều

tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:44 AM
tình yêu kia cũng lắm điều
chữ duyên cũng có hơi nhiều đường đi
lúc buồn thì nó chia ly
lúc vui nó giúp khắc ghi tim mình

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 01:49 AM
Tình buồn chẳng có chi đâu
Vì yêu đương đoá hận người thế sao
Yêu nhiều liệu có được bao
THà rằng sống vậy ...cho hồn thanh cao

tongnguyenhuy
26-05-2006, 02:27 AM
ừ thì sống vậy cho thanh cao
nhưng mà chịu được đến đâu nào
chỉ dăm ba tháng rồi lại ngán
sống với tình yêu đâu có sao

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 08:33 PM
Sống với yêu thương liệu có vui
Liệu đời suôn sẻ được bao điều
Mà mắt loà lệ đời cay đắng
Ân hận tình khờ vẫn ...đau thương

bachlongphi
26-05-2006, 09:35 PM
Đừng hỏi tại sao anh phải iu
Tình yêu muôn thuở ,biết bao điều
Ghét thương sầu hận nào không có
Nhưng trái tim iu vẫn cứ iu

Đừng hỏi vì sao anh phải iu
Vì sao phải khóc biết bao chiều
Vì sao nhung nhớ bay vào mắt
Để hồn sống mãi mộng cô liêu

Sao em không hiểu sao không hiểu
Mà mãi hỏi anh tại sao yêu....?

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 09:39 PM
Em cũng chẳng hiểu tại sao yêu
Tình yêu muôn thủa có được nhiêu
Khi yêu nói rằng xây mộng đẹp
Yêu rồi mưới biết ...khổ bao nhiêu

bachlongphi
26-05-2006, 09:45 PM
Ai biểu trao lầm cái chữ iu
Giờ đây người mới khổ đâu nhiều
Ngày xưa iu tui đây hông chịu
Giờ ân hận quá phải hông Meo....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:03 PM
Nói rằng khổ tận cam lai
Yêu rằng ai đoá mà lòng chẳng nguôi
Biết rằng yêu bạn có vui
Nhưng tim tôi đã khắc hoài bóng ai.

bachlongphi
26-05-2006, 10:12 PM
Khắc hoài nên mới mới khổ dai
Sao không bỏ hết hết những ngày
Tình tan tan vỡ đừng nuối tiếc
Mà hãy đáp tình để cùng ai....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:40 PM
Tuy rằng tình đã chia phai
Tim ai vẫn nhớ vẫn hoài bóng yêu
Dù rằng bạn nói rằng quên
Tìm mèo tan nát ...hồn cười vẫn yêu

bachlongphi
26-05-2006, 10:54 PM
Ừ người nói phải: vẫn yêu
Đừng sầu đừng khổ bao nhiêu cũng đừng
Khách anh hùng sẽ dừng chân
Đến bên ai đó chẳng cần đi đâu
Từ nay ai sẽ hết sầu
Chỉ còn ta mãi một câu :đau lòng....

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 01:18 AM
Ai vẫn thế ngàn đời vẫn vậy
Chết thật đau hết lặng tấm lòng
Tôi vẫn mộng ...vì đời đen bạc
Và thôi buồn lặng lẽ muôn đời .

endless_love_410
27-05-2006, 05:58 AM
Yêu làm chi để nhớ 1 mùa
Chia tay rồi biết bao giờ gặp nhau
Nhớ gì không con đường hoa sữa?
Hương học trò những tháng ngày xa......

bà dzà
27-05-2006, 06:26 AM
Yêu chi để lệ thêm sầu
Yêu chi để phải đau đầu vì ai
Yêu chi để rồi nhớ mãi
Nhớ một thời ta đã yêu ai ....

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:50 AM
Ư` thì yêu ...yêu rồi lại hận
Miệng vẫn cười trên nỗi nhớ ai
Bao tiếng yêu cho vào dĩ vãng
Lại ngồi cười ôi lại tiếng yêu

Yêu là thế sầu hoài vẫn vậy
Lòng vẫn buồn lệ nhỏ vẫn tuôn
Thương nhớ ai hoen mi hoài đó
Mà vẫn còn nhớ mãi tiếng ...yêu

hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:26 PM
vì sao vậy tim này luôn thổn thức
mà tìm đâu thấy câu trả lời
lòng chỉ biết mình yêu là vậy
mu muội hoài như lạc giữa rừng hoa

(xin lỗi mèo lười ơi giúp mình sửa chữ ký)

hainguyen90
01-06-2006, 10:40 AM
Tôi không ăn cũng chỉ vì nhớ em
Tôi không ngủ có phải em đang nhớ???