PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~My diary~



nhóc_quzậy_quzậy
15-05-2006, 04:40 PM
hum nay ngày...5/15/06
hum nay quả là 1 ngày thật là king khủng.....mà cũng là ngày vui nhất trên đời mình chưa từng gặp bao giờ....mới buổi sáng còn khoẻ mạnh lên trường.....mà bây giờ lại bi thương tích đầy mình....không bik người đó có bị sao không nữa...hic hic....tại vì mình mà người ấy cũng bị thương.....thật là tội nghiệp wa'.....cái ông tài xế này....lái xe kiểu gì không bik nữa......mún ám sáp học sinh hay sao mà lái xe kiểu đó hả....thiệt là.....tui mà là cảnh sát là ông chết với tui rùi đó.....nhưng mà cũng cảm ơn ông, nhờ ông mà tui với lại người đó kết hợp với nhau lại.....mí bữa nay thiệt là buồn.....không ngờ hôm nai được bù lại.....vừa bị tai nạn mà cũng được gặp lại người mà mình mún gặp mí bữa nay.....không bik giờ này người ấy ra sao rồi....còn đau không.....mình thiệt là ngu wa'....bik vậy hồ nãy đừng có giận hờn làm gì....mà bi giờ lại than nhớ......mà mình bị đau thì người ấy chắc gì mà vui được......đáng đời ai biểu cái tật lanh chanh.....mí bữa nay mình thật là có lỗi.....cứ làm lơ goài.....gây chuyện goài.....nhưng mỗi khi làm vậy mình cảm thấy rất là vui....:haha: ngày mai mình sẽ cố gắng không kiếm chuyện nữa đâu....không gây sự nữa....mình sẽ quyết định sửa lại bản tính của mình....giả bộ ngây thơ như mới vào trường.....hình như mình nói câu nài nhìu rùi mà chẳng có kinh nghiệm gì hết dzị.....:haha: mình cũng chẳng bik mình ra sao nữa.....:haha: ngày mai nhất định phải cố gắng......không đi chọc trai nữa....không làm cho anh í hiểu lầm mình nữa.......mình sẽ cố làm được mà....thiệt là nhớ wa'....

ngày 16/5/06
lại bắt đầu 1 ngày mới nữa sao mà mình cứ nhớ tới người đó goài vậy....vậy là mình cũng làm được điều mình mún rùi....không nói chuyện với ai hết....và cũng không có làm cho người đó giận mình nữa....nhưng mà mình nghĩ người đó cứ càng ngày càng xa lánh mình goài dzị.....tới hỏi chuyện mà không chịu trả lời....lần trước...mình ngu quá....người ấy tới hỏi chuyện mình mà mình lại làm ngơ

Buồn ! (*:_:*)
15-05-2006, 06:58 PM
hôm nay ngày buồn tháng nhớ năm thương!
chán qué
nhưng chúc ban đắt khách nha
:D:D:D

aoanh205
15-05-2006, 10:33 PM
Nói năng cũng hay ho quá hén...... Nhưng cũng lãng mạn phết đo'