PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm chàng hoàng tử cho em tôi



Sắc Thu Phong
15-05-2006, 08:54 AM
Muốn tìm hoàng tử cho em tôi.
Mà cổ tích xưa khép lại rồi!
Liệu có còn gì như cổ tích
Hay chỉ như là áng mây trôi.

Hoàng tử đâu đây ở thực đời
Về mau mau nhé với em tôi
Đừng có xa vời như ảo ảnh
Hãy đến bên em hé môi cười.
==================
Chẳng biết có chàng hoàng tử nào ở đây không, hay có ai biết chàng hoàng tử nào ko thì giới thiệu cho STP với nhé. Chẳng dấu gì mọi người cô bé Dã Quỳ của STP muốn tìm thấy 1 chàng Hoàng tử như cổ tích, mà STP chẳng biết tìm đâu bây giờ

Anh chẳng như chàng hoàng tử nào đâu.
Người ngắn ngủn như tóc mọc ở trên đầu.
Mà khổ thân thay mình toàn ưa đầu trọc
Nên chẳng thể nào đẹp chai đâu!

Anh chẳng giầu như hoàng tử nào đâu.
Túi cháy liên miên chắc chẳng thể nào giầu.
Có lẽ cả đời là khất thực
Chắc mộng cả đời cũng chẳng dám là hoàng tử đâu.

phonglantim
15-05-2006, 08:57 AM
Cổ tích khép rồi ...lại mở thôi
Niềm vui sẽ đến với em tôi
Một chàng hoàng tử ...mang thương nhớ
CŨng giống như Mưa ..rắc nụ cười :D

Cổ tích mở rồi ..cổ tích ơi
Mang niềm hạnh phúc tới em tôi
Cho bao thương nhớ ko là ảo
Cho những đợi chờ ....những khát khao

Mây Phiêu Lãng
15-05-2006, 09:14 AM
Chà...bỗng dưng đọc topic này lại nhớ 1 thời xưa ấy của Mây...Cũng mơ một ngày nào đó có chàng hoàng tử đến đón... Type vài dòng thơ trích vội vậy...

...Hoàng tử và con ngựa trắng
Cứ chập chờn...
Hiện thực vỡ òa...
Em khóc!
Nàng công chúa bị bỏ quên
Trang cổ tích dang dở...

Hình như ước mơ và hiện thực đối với Mây không dung hòa...:think:...

hạnh phúc nữa vời
16-05-2006, 07:15 AM
Chẳng dám nhận mình hoàng tử đâu
Sợ em quỳ gối mỗi khi chầu ( khè khè gắp hoàng tử b'é Dã Quỳ ko quỳ là chít :D )
Sợ em ghét bỏ giàu sang nữa
Nên chẳng nhận mình hoàng tử đâu....( DQ là nhóc nào nhở :D )

Giọt nắng dại khờ
16-05-2006, 12:45 PM
Ta ngự trên chín tầng mây
Ghé mắt nhìn xuống....buồn thay cho Người
Sống giữa thế kỉ hai mươi
Mà hoài vọng ước tìm người...trong mơ
Hoàng tử ta gặp...trong thơ
Còn trong đời thực...đừng chờ,đừng mong
Hắn ở đâu ?...Ở trong lòng
Ở trong cuộc sống, ở trong đời thường
Biết sẻ chia, biết yêu thương
Biết lo vun vén,biết lường trước sau
Hoàng tử đó,hoàng tử đâu
Mà mãi tìm kiếm để sầu làm chi.

shrek010sky
16-05-2006, 06:16 PM
Nhìn kia nghìn dặm trùng xa
Ngựa hồng phi tới ngân nga tiếng đàn
Hởi cô con gái nặng sâu mối tình
Cùng chung yên ngựa lên đường vào kinhi.

koconnuakeolac
21-05-2006, 05:18 AM
Cổ tích đã xa theo chân bước thời gian
Quá khứ huy hoàng lùi bước...
Nhường hiện tại gian nan
Cung điện nay sụp dưới dáng thị thành
Hoàng tử đi tìm công chúa của riêng anh
Ai có thấy công chúa nào mắt biếc như trời xanh
Miệng thắm duyên môi đỏ nụ cười hiền
Da trắng ngần như bông tuyết bên hiên
Và giọng nói thanh nhẹ tiếng ngọc rơi
Đó chính là công chua của đời tôi
Ai kia đi tìm hoàng tử cả một đời
Nếu thấy tôi giống người mà em chọn
Và nơi em có dáng hình tôi mong
Ta hãy thành một đôi giống ngày xưa

tongnguyenhuy
21-05-2006, 05:32 AM
cổ tích truyện xưa khép lại rồi
nhưng đừng đóng cửa trái tim tôi
hoàng tử trong mơ thì chưa thấy
hoàng tử cuộc đời lắm đấy thôi

tìm hoàng tử ko như trong mộng
chẳng mâm son gác tía lầu hồng
chỉ cần một trái tim hoàng tử
một trái tim ấm áp mặn nồng

điệp_viên_0_0_thấy
21-05-2006, 06:34 AM
em vẫn mơ tình mình là cổ tích
có một chàng hoàng tử ở bên em
để theo đuổi giấc mộng vàng vô ích
bỏ một người ôm mối tình si

Mây Phiêu Lãng
21-05-2006, 08:12 PM
Nào phải đâu em theo đuổi mộng vàng
Khi thầm mơ một giấc mơ hoàng tử
Đó là những khát khao hướng thiện
Mong kiếm tìm người cùng nhịp đập trái tim

Em chẳng cần chàng hoàng tử giàu sang
Hoàng tử của em sẽ là duy nhất
Chỉ yêu mình em bằng tình yêu chân thật
Và làm cây xanh che bóng mát trưa hè....

dontcry_kitty
21-05-2006, 10:08 PM
Cổ tích khép lại rồi ta tìm về huyền thoại
Nơi có Chàng Đam săn tìm thần nữ mặt trời
Cho dù cuộc tìm kiếm đó kết thúc bằng thất bại
Nhưng nữ thần cũng đau khổ mà chẳng dám lấy ai

Ta chẳng muốn như Đam Săn đi để rồi thất bại
Ta muốn có trái tim em như sở hữu mặt trời
Dù có lúc em làm ta cháy cả cuộc đời
Ta vẫn nguyện yêu em trong khờ dại

Để huyền thoại về ta về em chẳng bao giờ khép lại
Bằng cái chết của người đi chinh phục tình yêu

Lost.
21-05-2006, 10:51 PM
Cũng hơn 1 lần ta tin về cổ tích
Những lâu đài những ước nguyện hoa mơ
Để một ngày rời những kiếp ngây thơ
Về thực tế mới tê lòng cay chát

....Chàng hoàng tử trên thảo nguyên bát ngát......
Nhưng hão huyền xây dựng những hoang xơ
Để lại gì một thực tại ngang trơ
Ngại ngần dấu nhưng nghẹn ngào mơ giấc

Mây Phiêu Lãng
22-05-2006, 01:08 AM
Cổ tích khép lại rồi ta tìm về huyền thoại
Nơi có Chàng Đam săn tìm thần nữ mặt trời
Cho dù cuộc tìm kiếm đó kết thúc bằng thất bại
Nhưng nữ thần cũng đau khổ mà chẳng dám lấy ai

Ta chẳng muốn như Đam Săn đi để rồi thất bại
Ta muốn có trái tim em như sở hữu mặt trời
Dù có lúc em làm ta cháy cả cuộc đời
Ta vẫn nguyện yêu em trong khờ dại

Để huyền thoại về ta về em chẳng bao giờ khép lại
Bằng cái chết của người đi chinh phục tình yêu


Em chẳng dám sánh ngang với nữ thần
Nhưng cứ mong hoài chàng Đam San đến đón
Cứ ngoan hiền, cứ dại khờ, bé bỏng
Cứ chờ chàng trong ảo vọng tuổi thơ...

Rồi vì yêu, em lại mộng mơ
Em sẽ là nàng H'Nhi, H'Bí
Em sẽ là con người trần thế
Cùng bên chàng chia sẻ những gian nan...

Cuộc đời thật cứ vội vã trôi nhanh
Cổ tích khép lại, cũng chẳng còn huyền thoại
Nhưng em sẽ tìm một tình yêu sống mãi
Để huyền thoại về anh, về em chẳng khép lại bao giờ...

HotSauRieng
22-05-2006, 01:19 AM
Giấc mơ chĩ là giấc mơ
Giấc mơ chĩ là fù du
Giấc mơ ko đem lại hiện thưc
Ko nên tin tưỡng vào giấc mơ

dontcry_kitty
23-05-2006, 05:42 AM
Trôi đi nhé..ơi giấc mơ của tích
Chàng hoàng tử của em cưỡi ngựa trắng giữa cánh đồng
Lặng lẽ ra đi chẳng bao giờ quay lại
Để lại gì ngoài em với chờ mong

Trôi đi nhé ơi giấc mơ cổ tích
Chẳng có bà tiên với phép thần thông đâu
Chỉ có thực tại với bao điều đau đớn
Chỉ làm em thêm oán thêm sầu

Trôi đi nhé..ơi giấc mơ cổ tích
Cô tấm ngày xưa xin nằm mãi quả thị vàng
Chẳng bao giờ nàng trở ra được nữa
Bởi quán nhỏ bà lão đã biến mất như mơ

Trôi đi nhé ơi giấc mơ cổ tích
Hãy trở về với chính em thôi

Lột Xác
23-05-2006, 08:55 AM
MỘng vàng một thuở đã xa rồi
Giờ đây chết cứng trái tim tôi
Gió đâu lay động mùa xuân đến
Cho thắm sắc xuân rộn tiếng đời.

Sắc Thu Phong
23-05-2006, 06:30 PM
Có những điều tưởng chừng là cổ tích
Vẫn như còn vương lại đâu đây!
Có những hoàng hôn nhuộm tím giấc mộng đầy
Một lần nữa ta tìm vào huyền thoại.

Anh không là hoàng tử
Không là vua, là chúa gì đâu
Anh chỉ là anh nhuộm ngập u sầu
Bởi ôm ấp một giấc mơ - cổ tích.
"Giữa thời gian ảo huyền, trong không gian tĩnh mịch
Em đời thường bỗng hóa thành công chúa của anh
Dẫu là mơ và giấc mơ đến rất nhanh,
Rồi vụt biến, vụt bay, chợt tan vào sương khói mỏng manh
Anh còn níu, còn giữ, còn ghi vào tim vào kỉ niệm như huyền thoại của riêng mình.
Xin cám ơn đời, cám ơn em cám ơn những ân tình
Dẫu thêm một lần anh lạc vào cổ tích.!"

Lost.
23-05-2006, 09:05 PM
Khép lại trang xanh- cổ tích buồn
Để về vui tạm giữa chiều muôn
Soi lại bóng mình trang nhật ký
Và rửa vết sầu giữa mưa tuôn

Cổ tình riêng ai vẫn đọng lời
Đôi khi vẫn gặp bóng riêng tôi
Đã từng ôm ấp ngàn mơ ước
Để nắng mưa kia cuốn mất rồi

Sắc Thu Phong
27-05-2006, 10:15 AM
Anh đi tìm cho em, anh tìm mãi rồi
Chẳng thấy đâu chàng hoàng tử cả
Nhưng em ơi có một điều thật là
Dường như là hoảng tử ở trong anh.

Có một điều thật lạ dẫu mỏng manh
Thật lạ lẫm trong anh vừa tìm thấy
Ở trước em anh thấy tim mình thức dậy
Những cồn cào khao khát yêu thương

Có thể là tình yêu chỉ đơn phương
Chỉ le lói khi em không nhận thấy
Nhưng vẫn biết một điều thật vậy
Đón em về trong những giấc mơ anh.!

Hoàng tử ở xa xôi, dẫu mộng ước chẳng thành
Anh vẫn cứ mộng một ngày em tìm thấy
Và hoàng tử là giấc mơ anh thực đời tỉnh dậy
Đón em vào mơ ước của anh!

điệp_viên_0_0_thấy
09-07-2006, 02:37 AM
ta vẫn nhớ một ngày đầy tia nắng
giọng vàng anh văng vẳng góc vườn xa
và ta nhớ chuyện tình nàng tấm
cùng với chàng hoàng tử tài hoa

cổ tích xưa tuy đã là cổ tích
nhưng tình mình nhiều huyền thoại lắm em
anh biết mình không xứng là hoàng tử
nhưng nguyện làm xe ngựa êm êm
để đưa nàng vào cõi đời hạnh phúc
anh trở về với kiếp truân chiên