PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu



ánh trăng buồn
24-03-2005, 05:55 AM
Thế giới riêng tôi chỉ yêu một người
Trọn đời tôi chỉ nhớ một người thôi
Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa
Tất cả đều ngoài ánh mắt tôi :angel1: :tim:

cupit_battu
24-03-2005, 06:16 AM
bao năm chờ đợi chỉ một người
một người mải mải một người thôi
một người mà tôi thầm thương nhớ
một người mà tôi mải đợi chờ

cobenghichngom_1
24-03-2005, 06:43 AM
ba năm xa cách dài đăng đẳng
người ở quê xưa hỏi có còn
em đây luôn nhớ và mong đợi
mãi một bóng người ở trốn xưa

Chanh Chua
25-03-2005, 02:23 AM
Tiếc nhớ chi em chỉ bận lòng
Chắc gì còn gặp nữa mà mong
Quên đi em cứ quên đi nhé
Tiếng gọi yêu xưa đã phụ lòng ....... :love-smil

cobenghichngom_1
25-03-2005, 06:36 AM
yêu đơn phương cho là lừa dối
yêu chân tình cũng bị dối gian
ai chẳng nói yêu em nhiều lắm
nhưng ai ngờ ai cũng anh yêu

ánh trăng buồn
29-03-2005, 05:37 AM
Bước vào đời là một nhà tình báo
Khám phá cuộc đời là khám phá con tim

fantasy_girl
29-03-2005, 05:41 AM
Anh không yêu tôi cũng phải rồi
Bởi tình đời lắm kẻ hơn tôi
Hơn tiền tài , địa vị lẫn hoa khôi
Nhưng chưa chắc hơn tôi lòng chung thủy.

ánh trăng buồn
29-03-2005, 06:02 AM
Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
Bến không đò ai nỡ sang ngang? :tim: :blinking:

:sing: Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ cũng yêu. :cooll:

hongbiet
29-03-2005, 07:09 AM
Nếu tiền tài đặt trên tình bạn
Thì thà rằng tắt bóng hồn ta
Nếu tình yêu lấy sắc đẹp làm hoa
Thì thà rằng trái tim ta hóa đá ...

thach_anh_tim
29-03-2005, 08:36 AM
Tình yêu ơi không bao giờ tôi từ chối
Nhưng tôi không quỳ gối trước tình yêu