Xem đầy đủ chức năng : Hè về rồi !
Funny_guy188
14-05-2006, 09:48 PM
Thi xong vừa dứt hôm qua,
Hôm nay ngày nắng chu choa hè về.
Ngoài kia rậm tiếng vô vê,
Ve nào bay tới thì về chuồng anh !!!
Lại thêm phượng đỏ lá xanh,
Mình ra mình hái một nhanh (nhánh) chẳng còn !!! :haha:
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 09:57 PM
Hè về phượng vẫn còn xanh
Funny sao nỡ bẻ cành gẫy đôi
Sao mà vốn thật ham chơi
Hè về phượng nở ... bồi hồi đứng chi
Nghĩ sao mà thấy thật kì
Mèo tìm chẳng thấy vẫn lì ham chơi
Thế lên tôi thấy ông tài
Ngồi thời kêu đất kêu trời ... thấu ko???
Funny_guy188
14-05-2006, 10:01 PM
Mèo mình bỏ nhà đã lâu,
Mong hoài có lúc cũng sâu nản lòng.
Thôi thì buồn chán đợi mong,
Hè về mình cứ thong dong bẻ cành :D !!!
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:04 PM
Nghĩ lại thì cũng thấy hay
Phượng tình thắm đỏ người tài bẻ chơi
Funy ấy lại ... rất hài
Bẻ phượng song cái ... vứt hoài xuống ao
Funny_guy188
14-05-2006, 10:07 PM
Vứt ao ô uế thì sao ?
Tui đây hổng dại người nào họ trông !!!
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:12 PM
Bây giờ ông cãi tào lao
Hôm trước tui thấy ai dzào xuống ao
Funny_guy188
14-05-2006, 10:14 PM
Đừng lầm thằng ngố bên nhà,
Nó hay xuống giếng để mà chà lưng !
Hổng phải mình :so_funny:
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:19 PM
Ô hay tui thấy thật mà
Là ông hàng xóm kêu là mất miu
Chớ sao ông vội tào lao
Rằng tui mất cận nhìn người hoá ai
mắt tui chỉ cận 10 đi ốp thui
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 10:42 PM
hè về diễn đàn sắp đông
lòng nghe thấp thỏm ngóng trông quá chừng
hè về sao bé lại mừng ?????
phải chăng sắp được quậy tưng nơi này
( hì hì... )
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:46 PM
Quậy tưng chớ có vội mừng
Quậy trời quá đối smos thời mắng cho
Tiểu thư lại vốn khóc nhè
Ngồi mà ăn vạ lại ... buồn lắm hen
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 11:17 PM
khóc nhè thời kệ ngừ ta
người gì nhìu chiện thiệt là dzô dziên ( hi hi )
quậy tưng nhưng mà hết xiền
làm sao có thể liền liền dzô đây??????
hu hu hu
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:10 AM
Đó là tui nói ấy nghe
THời buồn ấy hổng khóc nhè làm chi
Hết tiền thì tính làm chi
Thui thì đành vậy ... thui lui ngót về
Funny_guy188
15-05-2006, 08:05 AM
Hai nàng móc ngoặc sao ghê thế ?
Hè về kết bạn sao lại gây :D
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 05:15 PM
Hè về lòng vui chưa ... hết nỗi
Tính kế mưu toan ... cãi vặt chi
Mà sao chàng nói ... hững hờ
Thời đành tui với ... tiểu thư gầm nghè
tieuthukhocnhe
15-05-2006, 11:12 PM
khóc nhè vốn tính hiền lành
gặp ai cũng chỉ nhe nanh ra cười ( he he)
mùa hè phượng nở thật tươi
chi em ta cũng đười ươi gầm ghè
( ehhehehe )
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 11:18 PM
Tiểu thư vốn tính thật thà
Nhe răng ra cái mèo là rút rui
Hè về phượng nở đẹp tươi
Tểu thư sao nỡ đười ươi lúc nào
tieuthukhocnhe
16-05-2006, 09:00 AM
"tiểu thư vốn tính thật thà"
câu này nghe quả thật là lạ tai
khóc nhè em vốn thiên tai
ai mà chịu nổi thiên tài ah` nha
Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 10:42 PM
Chết thật tiểu thư lạ tai
Ấy vậy tui lại sửa sai .... được nha
Khổ thật cái tánh ... vụng về
Việc nào cũng hỏng ... giờ ngồi sửa sai
Funny_guy188
18-05-2006, 07:59 AM
ÚI chà !
Topic chủ đề : "Hè vừa đến",
Các nàng viết lại chút hè đi !!!
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 09:42 PM
Hè về sao lòng buồn xao xuyến
Nhìn nắng mênh mang .. gợn tóc thề
Chiều vàng ... ve kêu ... phượng thắm đỏ
Đôi tháng xa nhau nhớ ...bạn hiền
kukutamalu
18-05-2006, 09:45 PM
hè về thì chuẩn bị tiền mà ăn chè đi
nếu không có thì đi rửa ly đi
Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:31 PM
Hè về chuẩn bị nhe răng
Đến hàng chè đá xa ngần góp vui
Chớ có nói vội 1 điều
Hè về rửa cốc ... iu phiền lắm nghen
fantasy_girl
18-05-2006, 11:27 PM
hè về phượng đỏ ve kêu
gió cuốn đìu hiu những buổi chiều
lòng sao thổn thức lòng không tả
giờ sao bỗng thấy lặng buồn thiu.
----------------> hè về ai cũng thấy vui
tui sao chỉ thấy buồn thiu vây nè
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 12:35 AM
Đó là bạn cảm thấy thui
Vườn thơ lá cải hè về mưới vui
hè về mọi ngươì nghỉ học vào làm thuơ nhìu mưới vui chớ
tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:26 AM
hè về lắm kẻ thấy vui
sao tui cảm giác nó xui thế nào
hè về chẳng có một hào
phải xa bè bạn ôi sao thật buồn
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:31 AM
Hè về seo cảm thấy xui
Mèo lười vốn tính hè về thấy vui
TRước là được thoả ăn chơi
Sau là có được mọi người đối thơ
Funny_guy188
19-05-2006, 03:34 AM
Hè về các pác sao lại buồn,
Chờ đón phượng ve phải vui luôn. (chứ)
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 03:53 AM
Hè về sao lại thấy buồn
Vì thời rỗi việc ăn nhàn quá hư
Hỡi chăng đó chàng .. Funny
Hè về chàng đó làm gì để vui
Funny_guy188
19-05-2006, 09:11 PM
Hè về khối việc vui chơi,
Nào bơi nào lội nào chơi biển dài...
Sơ sơ là vậy !!!
kẻ lập dị 2006
19-05-2006, 09:17 PM
hè về rùi chẳng biết di đâu
thôi thì cứ nằm nhà mà phơi thây
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 09:39 PM
Hè về bảo rằng đi bơi
Em là mèo mướp đặng lười lém hen
Cho lên em chẳng dám lên
Đặng về nhà đó lại đen xì xì
Funny_guy188
20-05-2006, 05:47 AM
Ờ phải !
Giống mèo nào thích nước đâu,
Mèo tây thì khác dúi đầu tắm lun !!!
Như mèo mình lúc trước đó :D !!!
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 06:03 AM
Nước thì tui chẳng thích đâu
Nhưng ngồi ở biển lâu lâu ... thích liền
Funny_guy188
20-05-2006, 08:20 PM
Thế thì nhất đó mèo lười,
Tui đây cũng chịu ngậm cười xin thua !!!
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:30 PM
Funny đã chịu chào thua
Nhưng mà mèo chẳng thấy vui chút nào
Funny_guy188
20-05-2006, 08:47 PM
Vậy sao ? Mèo lười khó tính vậy ?
Mình này chào thua với nàng rồi !!!
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 08:52 PM
Mèo lười tính chẳng khó đâu
Vì rằng cảm thấy thắng rồi chán nghê
Đó là mèo thích đối thơ
Thắng thua thì chẳng có gì thích đâu
Funny_guy188
20-05-2006, 08:56 PM
Tưởng chi !
Đối thơ vườn này đâu thiếu ai !
Nàng cứ ra đi có đối liền !!!
Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 09:00 PM
Đối thơ thi sĩ có nhiều
Mèo thời văn ít .. ko dám liều đâu hen
Funny_guy188
22-05-2006, 06:21 AM
Lo chi ! đây là vườn cải,
Ra thơ không vần ai cãi chi đâu !!!
HotSauRieng
22-05-2006, 06:26 AM
Cãi thì có nhìu loại cãi
Nhưng ghét nhất là kãi lộn ó ò
Funny_guy188
22-05-2006, 09:37 PM
Cãi nhau cũng bằng cãi lộn,
Vậy thì bạn ghét cãi lộn hay chi ???
Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 09:57 PM
Ở đây lại cãi lộn chi
Cho mèo cãi mới ... đỡ buồn thế hen
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 09:31 PM
Hôm nay hề về thật vui
Bạn hiền ơi hỡi ...mau vào đối thơ
Funny_guy188
01-06-2006, 02:59 AM
Hè về đã tự bao giờ,
Mèo lười sao nỡ ngồi lờ bấy lâu ?
Hè về nhộn nhịp có câu,
Tuy vậy mà sao tui rầu quá đi ???
cachepvang
01-06-2006, 08:11 AM
meoluoichodoitinhyeu và funny dối dáp hay vai~ tè !
hai bồ lấy dâu ra làm từ vậy !
giỏi thế
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 08:44 AM
đi tìm mèo lười làm chi
đối thơ với tớ còn gì hay hơn
Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 10:12 PM
Mùa hè này sao ta lại thấy khác
Chẳng phải là như năm trước đó sao
lá vẫn rơi như gọi mùa thu tới
Nắng vẫn vàng rực rỡ buổi hoàng hôn
Nhưng thật lạ ...buồn quá Funy ơi
Funny_guy188
02-06-2006, 09:29 AM
Cũng vậy buồn quá mèo ơi !
Hè về sao thấy chơi vơi nỗi lòng ???
Mèo Lười Cô Đơn
02-06-2006, 06:25 PM
Mùa hè liệu phải tại ai
Mà vì rằng ta ...bạn đã xa
Phút chia tay nước mắt ứa nghẹn ngào
Bao hờn giận bỗng chốc vụt tan biến
Ai không mang một nỗi buồn da diết
Biết bao giờ mới gặp lại ....bạn đây
Funny_guy188
04-06-2006, 06:24 AM
Thôi nào 3 tháng trôi nhanh,
Ai thì cũng phải lanh tranh học hè.
Với lại tiệc vui bạn bè,
Tiệc nào cũng phải mùa hè chia tay !!!
Đừng buồn ! Tháng 8 học hè làm rì trả gặp
Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 07:17 AM
Biết rằng rồi sẽ gặp thôi
Nhưng mà vẫn nhớ ...hàng ngày làm chi.
Funny_guy188
05-06-2006, 07:22 AM
Chia tay ai mà chẳng buồn,
Nhìn giây phút đó, luôn luôn quặn lòng.
Nhưng đời đâu chỉ vui trong ...
Mà phải có tiếc có mong có chờ !!!
Đừng buồn nha !!!
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 08:07 AM
Theo lời bạn chẳng buồn chi
Vì rằng hè cũng có ngày trôi nhanh
Thôi thì mình cứ lặng thinh
Nhìn hè sẽ lại đi nhanh ngay mà ?
nghe lời Funny nhé! mà lâu lắm ko thấy nhớ mèo thế tìm được mèo chưa
Funny_guy188
05-06-2006, 09:00 PM
Nói rồi mèo lười quên sao ?
Từ đây mèo mất, ôi rào ko nuôi !
Nuôi nhiều mèo mất buông xuôi,
Từ giờ thề sẽ không nuôi chó mèo !!!
Nói vậy thôi ! Cũng nhớ lắm !!!
Mèo Lười Cô Đơn
05-06-2006, 11:08 PM
Thật là chán quá Funny
Sao chàng nỡ nhẫn ...chàng thề ko nuôi (mèo)
Sao chàng ko thể đi tìm thử sem!
Mr.Ngọc
06-06-2006, 05:45 AM
Hè về viết một bài thơ
Khóc cười cho chút dại khờ thủa xưa
Ngả nghiêng cánh phượng trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào
Funny_guy188
06-06-2006, 06:06 AM
Thật là chán quá Funny
Sao chàng nỡ nhẫn ...chàng thề ko nuôi (mèo)
Sao chàng ko thể đi tìm thử sem!
Bao lần nuôi mèo quá vui,
Lần nào cũng phải bùi ngùi trong tâm.
Một lần mèo mất xa xâm,
Một lần mèo chết trong tâm quá buồn !!!
Vậy đó !!!
Hè về viết một bài thơ
Khóc cười cho chút dại khờ thủa xưa
Ngả nghiêng cánh phượng trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào
Bài thơ buồn quá sao người,
Cười vui thì ít một mười khóc than !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:13 AM
Hè về vẫn tự vấn tâm
Sao nhìn nắng đỏ ngoài sân thấy buồn
Funny_guy188
06-06-2006, 08:53 PM
Thôi nào vui vẻ chút đi,
Box thơ cải lá đọc chi thấy buồn ?
Trước đây than thờ mất mèo,
Tui còn thấy chán mà mèo lại than !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:01 PM
Hè về chẳng giám trách than
Vì rằng sẽ được ngu ngoan suốt ngày
được chưa vậy, hix hix chẳng vui gì cả
Funny_guy188
06-06-2006, 09:06 PM
Thật nhàn dạo này chẳng vui !
Funny thì cố mà chùi bước chân.
Cố mãi mà mèo chẳng vui đc sao ??? :(
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:09 PM
Chẳng hiểu tính này làm sao
Mà mèo thfi cứ ủ sầu mãi thôi
ko vui được !
Funny_guy188
06-06-2006, 09:14 PM
Trước lười sau cứ ủ sầu,
Thôi thì quay lại, một rầu lười đi !
Khi lười còn có cười khì ... :D
Sau này đổi tính làm vì mất vui !!!
Vậy thì chán lắm ! Quay lại làm mèo lười đi !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:22 PM
Hay là tại thế ngừi ơi
Hay mèo quay lại cho vui tấm lòng
Funny_guy188
06-06-2006, 09:23 PM
Phải phải ! Quay lại đi mèo !
Cười lên cho bớt ì èo khóc than !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:26 PM
À há thôi chẳng tính chi
Mèo đành nói nhỏ lòng vui hơn rùi
Funny_guy188
06-06-2006, 09:27 PM
Vậy được ! Mèo cứ vui cười,
Còn hơn ảo não, mọi người chán theo !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:33 PM
Hè cười phượng nở ve kêu
Mà sao mèo nỡ ủ rồi khóc than
Funny_guy188
06-06-2006, 09:38 PM
Tưởng mèo vui hơn chứ nhỉ ?
Sao nàng vẫn khóc lâm ly mắt buồn ???
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:41 PM
Funny nhìn lại coi hen
Mèo lười đã đổi nay cười vui hơn
Funny_guy188
06-06-2006, 09:44 PM
Vậy thì thật là funny,
Mặt nhìn cận quá, một ly xem nhầm :D !!!
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:46 PM
Chết thật bạn lại nhìm nhầm
Mắt chàng đã cận khoảng mười ốp chưa
Funny_guy188
06-06-2006, 09:58 PM
Chưa là đến nỗi bằng 10,
Nhưng một, hai có ngồi cười mắt to :haha:
Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 10:03 PM
Ấy cha kể cũng nặng ha
Một hai ốp đó mắt hoa phải rùi
Funny_guy188
06-06-2006, 10:06 PM
Lâu lâu cùng mèo đối thơ,
Kể ra ngồi nóng cũng bơ như thường.
Nhưng mà ít gặp quá thay,
Thôi thì méo cứ cho may nick nàng
Nick YM đó mèo :) !!!Cho hen !!! Không thì add giùm nick tui nghen : funny_guy1808 <-- đó !!!
Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 12:25 AM
Nick Funny kể cũng hay
Mèo lười sẽ add ...được ngay thui mà
Nhưng mà đang kể mắt hoa
Thế chàng đeo kính liệu rằng thư sinh
Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:12 AM
Mình có nhớ những ngày mưa năm ấy
Chạy nhảy tung tăng dưới cái lạnh mưa hè
Pha những giọt mưa ri ri trong tiếng ve
Ngày xưa ấy bao giờ quay trở lại
Ta ước mong sao cho mình được trẻ mãi
Chẳng phải âu lo day dứt trước lỗi lầm
Funny_guy188
07-06-2006, 07:06 AM
Ôi dào mắt cận hơi lâu,
Học hành ko quá, vùi đầu chơi game !
Học đường sa sút khó êm,
Thôi thì mắt cận buổi đêm thức (học) bài !!!
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 09:31 PM
Hè rồi chẳng phải chơi đêm
Chắc là mắt sẽ đỡ vài ốp thui
Funny_guy188
08-06-2006, 09:38 PM
À ùhm hè về chơi đêm,
Mắt to mắt bé, một đêm ko về :D2
tendresses
08-06-2006, 09:45 PM
Không về thì ở nơi đâu
Đêm hôm khuy khoắt biết đau chuyện đời.
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 09:48 PM
Ko về chắc lại chơi giông
Như ngày xưa ý đi tìm miu con
Funny_guy188
08-06-2006, 09:56 PM
Chắc vậy đêm về thong dong ...
Vừa đi than trách chỉ mong miu về !!!
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:12 PM
Ừ mà funny thật quá khinh
Đi đêm ko sợ ...ấy rằng kẻ gian
Funny_guy188
08-06-2006, 10:24 PM
Đàn ông con trai sợ gì gian,
Thích thì của cài để hết nhà :D2 !!!
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:30 PM
Của thì funny để trong nhà
Ấy khi ra chợ đói thìư tính sao???
Funny_guy188
08-06-2006, 10:33 PM
Lùc này thời là nửa đêm,
Chợ nào nó mở lêm bêm vài vòng ???
Chẳng hay đồng xuân một bòng,
Chợ đêm tại đó long bong khó về ???
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:40 PM
Bây giờ thơ kể linh tinh
Mèo lười thấy chán mình tìm đề vui
chịu ko?
Funny_guy188
09-06-2006, 08:41 PM
Tất nhiên là chịu rồi miu,
Tui là tui khoái tìm hỉu đề thơ :D!!!
Ra đề đi miu !!!
hat_cat_xa_mac
09-06-2006, 08:52 PM
Hè về phượng vẫn còn xanh
Mà sao người nở bỏ tui hởi người
Người đi đi mãi về phương ấy
Có nhớ nơi đây có một người.
Lost.
09-06-2006, 09:03 PM
Cơn mưa hạ cuốn mất rồi
Cuốn đi kỷ niệm của tôi với người
Tan hoang một nụ cười tươi
Và tôi mất dấu chân người khi xưa
===
đóng nghe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.