lãng_tử_bụi_đời
14-05-2006, 09:35 AM
Một thương cái tuổi thần tiên
Vui đùa quấn quýt hồn nhiên tháng ngày
Hai thương vất vả lắm thay
Lưng mang tay xách học hành siêng năng
Ba thương tóc vướng bằng lăng
Hẹn hò chiều hạ băn khoăn sớm chiều
Bốn thương cái tuổi đáng yêu
Ham chơi ham học biết yêu là gì
Yêu thì yêu mẹ yêu cha
Yêu cô yêu bạn đấy là chữ yêu
Vui đùa quấn quýt hồn nhiên tháng ngày
Hai thương vất vả lắm thay
Lưng mang tay xách học hành siêng năng
Ba thương tóc vướng bằng lăng
Hẹn hò chiều hạ băn khoăn sớm chiều
Bốn thương cái tuổi đáng yêu
Ham chơi ham học biết yêu là gì
Yêu thì yêu mẹ yêu cha
Yêu cô yêu bạn đấy là chữ yêu