Xem đầy đủ chức năng : có những lúc crazy như thế
tieuthukhocnhe
13-05-2006, 01:23 PM
cuối tuần......online.....vô tình reply tin nhắn của 1 mem HHT trong yahoo...ai ngờ đang online....chat chit.....8888 đủ chuyện trên trời dưới đất...... cũng vui...để rồi kết thúc cuộc nói chuyện là câu nói của cả 2 bên :" del luôn ID yahoo đi nha ". chắc là đó là 5s crazy của 1 người trong ngày......4 h chat liên tục với 1 người để kết thúc là vậy....nghĩ lại thấy mắc cười......tầm phào..vẩn vơ.....điên chắc.?????????
nó check mail , con` người khác dzô forum ( có lẽ là forum lớp ). hình như hồi sáng có kiểm tra...và hình như đang bàn luận kết quả. mới quảng cáo với nó là boy HÀ NỘI hiền lành , vậy mà cuối cùng là 1 câu nói dữ dằn.....ghê.....đơn giản nó thấy chat lâu....mệt...thì tạm biệt......vậy mà......khó hiểu...tức...nó del luôn nick yahoo , và cũng chẳng biết nick là gì trong HHT..quên....cuối tuần mang buồn bực vào người.
shrek010sky
13-05-2006, 06:17 PM
Ôi thật tức cười quá đi mất thôi. Giờ biết làm sao đây? Có cái nào thì Del hết sạch đi cho.... bỏ tức.
Sặc.
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 09:56 PM
cảm thông ??chia xẻ???? hay là 1 câu nói vu vơ chẳng nghĩ suy...ưh`m..cuộc sống là dzậy mà.....có những thứ nhạt nhẽo đến đáng sợ........
PlanetVN
08-11-2006, 02:13 PM
Ừhm,... Có vẻ như vậy thật!!! :sick: Đêm đen, không thấy được trăng, chẳng ngắm được sao... Tự dưng thấy tất cả nhạt nhẽo ghê gớm... :rain: Nản... Chán... Bao hứng thú tiêu tan... Thôi rồi... Ngày mai lại vất vả lắm đây... :rain:
@Tieuthukhocnhe: dạo này thế nào rồi??? Lâu lắm không gặp Muội đó... :hug:
tieuthukhocnhe
06-12-2006, 06:19 AM
lâu rồi ko vào , cũng ko check lại những bài mình gửi , nên lâu oiư là lâu moiứ dzô lại cái topic này , đúng là phải có những nơi như thế này để mình lưu giữu cảm xúc , lưu giữu kỉ niệm......chuyện mình post mình quên từ lâu rồi , thế mà hôm nay vô tình vào đọc lại , thấy mắc cười ghê gớm , ko ngờ có những lúc mình cũng sống bằng tình cảm như thế
planet : thì mọi thứ vẫn bình thường thôi huynh à , chỉ là ko rảnh rỗi như trước , nên cũng ko có nhiều thời gian online nữa
Lost.
06-12-2006, 09:35 AM
Ờ há ...có những lúc cờ lây di như thế...ttkn cho đăng ký khộ hẩu tạm thời một góc để khìn khìn chút nhá.........
Mình cười một mình thì hẳn là khìn khìn rồi phải không...
Đang online nghe nhạc rõ ràng...mờ cứ rộn lên đi tìm cái phone.............ạc ac...chắc bóp cổ mà tự vẫn quá.....
Mờ đó chỉ là 5s thoai chớ hơn nữa chắc cuống lên tìm coi con chuột ở đâu mất ....
ha ha ha:anhPha:....đôi khi ngẫm thấy mình cũng đau ruột thật.....ha ha...chó tớ kẽ vài dòng khìn khìn thế nhá..
Á á ,,không nhầm thì ttkn trc kia hay lượn bên vườn thơ lắm nhể.....giờ mất tích đâu đâu :D:D
tieuthukhocnhe
13-12-2006, 01:22 AM
miranda: hì hì , đúng gòi đóa, ngày xưa KN hay dzô HHT lém , mừ hay 888 trong vườn thơ dzới NN , nhưng gần cả năm ni tu gòi , cai nghiện mạng..hì hì....giờ vườn thơ có M rùi mờ phải hem.... ráng làm cho tốt hen.....hò hò.....:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.