PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ........ Thì ........... ???



...::Thời Gian::...
13-05-2006, 11:40 AM
Nếu bạn có một cuộc sống vui vẻ ..... hạnh phúc ...... nhưng trong đó lại có niềm đau và nước mắt ..... sẽ rất buồn bã và thất vọng ....... rất ....... khó diễn tả được cảm súc đó .
Hay bạn có một cuộc sống lúc nào cũng Alone một mình ...... cảm giác Alone đã quá quen thuộc với bạn rồi !

Nếu bạn là tôi ....... bạn sẽ chọn cuộc sống nào ???

tieuthukhocnhe
13-05-2006, 01:27 PM
cuộc sống vui vẻ hạnh phúc có niềm đau và nước mắt , sống với đầy đủ mọi cảm xúc của cuộc sống đôi khi còn hơn là sống mà như là đang tồn tại ( chỉ 1 mình )

okie_xinmailabanthan
13-05-2006, 09:24 PM
Cái này không cần phải Nếu
vì sự thực okie chọn sự cô độc
ở một mình vẫn thấy thoải mái hơn

dany_n4m
13-05-2006, 10:26 PM
lãng nhách à mà sao cứ phải nếu và thì đôi lúc thực tế chút cũng hay

the_warm_winter
14-05-2006, 10:58 PM
mình muốn một cuộc sống mà trong đó mình được làm việc, hoạt động hết sức mình, yêu thương và được yêu thương bằng cả trái tim...Giống như bi giờ nè...Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi sớm mai tỉnh giấc mình vẫn có một mái nhà để đi về, một công việc để làm, nhiều người thân để yêu thương và một người để nhớ, rất nhớ...

wolfman
14-05-2006, 11:03 PM
Tôi muốn trãi qua tất cả các cảm giác đó.Vì tôi chỉ có một đời để sống thôi.Có tham lam quá chăng?

hien911
14-05-2006, 11:10 PM
Mình muốn có cuộc sống thật nhiều nhiều bạn ,mình không chịu được cái cảm giác cô đơn .

the_warm_winter
14-05-2006, 11:29 PM
mình còn muốn một cuộc sống mà trong đó ko có những đứa trẻ ko gia đình, ko có những người già cô đơn...ôi mình tham lam và muốn nhiều thứ lắm...

only_loveyou_4ever
15-05-2006, 01:44 AM
tôi sẽ chọn cách đầu tiên,hạnh phúc đôi khi cũng cần những giọt nước mắt nữa!!

Kẻ Không Nhà
15-05-2006, 01:51 AM
sao phải chọn nhỉ cuộc sống thế nào là do chúng ta tự đinh đoạt lấy mà

Wanna_Cry
15-05-2006, 02:06 AM
Nếu còn dzuy nhất một ngày để SỐNG :) ... Em nhất định sẽ fải SỐNG vì Anh ... :) ...

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
15-05-2006, 03:08 AM
đó cũng chính là hoàn cảnh của tôi. Thực ra thì tôi luôn cô đơn, mất đi một người bạn thân đối với tôi như một cực hình ngay cả trong gia đình tôi tôi sống như một cái xác không hồn, vô vị những cái mà tôi cảm nhận về tình mẫu tử rất nghèo nàn..........Tôi rất mong tôi có thể thoát được gia đình mình thật nhanh............thật nhanh vào

Hàn Cát Nhi
15-05-2006, 04:52 AM
Nếu đc ..Thì SS sẽ chọn cả hai ,,bởi khi có nước mắt ..gục ngã trước những đau khổ ..ta mới cảm nhận đc hạnh phúc thực sự khi vượt qua nó ..khi thực sự biết những gì mình đã bỏ ra đê đạt đc nó ..dẫu cho nó có giản đơn ..thế thôi