PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Buồn



XiTrai
26-05-2005, 04:13 PM
Một mình tôi đi giữa cô đơn
Lòng buồn hiu sao thấy vấn vương
Có một người làm tôi nhớ thương

Chạnh hỏi lòng mưa bay trong đời?
Hay là trời làm lệ tuôn rơi?
Yêu ai sao không nói nên lời
Ðể chiều nay buồn về chơi vơi

_Lil
26-05-2005, 04:20 PM
Người ta nói iu chi cho khổ
Đã iu người bít tính sao đây??
NGày đêm thương nhớ bóng dáng ai
Để ta như con người khờ dại
Níu đã iu xin nói một lời
Đừng giấu đi cảm giác của mình
Vì chữ tình bám tới thiên thu ( hỏng bít dùng chữ khác :D )

phonglantim
27-05-2005, 04:35 AM
Cơn mưa hạ ập xuống sao quá nhanh
Khiến tất cả bây giờ thành kỉ niệm
bài thơ đầu ai viết còn dang dở
Giờ nhạt nhòa theo những giọt mưa rơi

nangchanhche
28-05-2005, 02:05 AM
Một mình tôi đi giữa cô đơn
Lòng buồn hiu sao thấy vấn vương
Có một người làm tôi nhớ thương

Chạnh hỏi lòng mưa bay trong đời?
Hay là trời làm lệ tuôn rơi?
Yêu ai sao không nói nên lời
Ðể chiều nay buồn về chơi vơi

Yêu ai không nói nên lời
Để rồi lòng lại bưồn đau hỡi người
yêu chi cứ mãi không ngưôi
Để rồi lại để giọt bưồn ướt mi

ngan_kiep_mai_yeu_em
28-05-2005, 02:09 AM
dù đã biết yeu em là khổ
tôi chịu mình mang khổ để yeu em
nhưng sao em không nhận ra điều đó
để đêm về tim nó cứ tương tư