Xem đầy đủ chức năng : Chán đời
ghet_hoa_hong
12-05-2006, 07:53 AM
=>1
Chán đời tui bỏ đi tu
Vào chùa thầy bảo: "vào tù cho xong
Số con tội ác chất chồng
Tu luôn suốt kiếp cũng hông thắm gì
Đời con làm cướp bấy lâu
Cướp người cướp của tội sâu lắm rồi
Nay con sám hối ăn năn
Thầy đây không chứa đá dzăng ra chùa"
=>2
Chán đời đi uống cà phê
Gặp ngay lũ bạn nó chê mình già
Bảo rằng ông hảy về nhà
Cạo râu hớt tóc để mà đón xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cộng hoài sao thấy đã gần một trăm
Giật mình té xuống cái rầm
Mới hay nằm mộng , khỏi cần chán thêm ...
tiếp đi các bạn...
Thienmy
14-05-2006, 08:59 PM
Thiên My chẳng thể đối lời
Yêu còn chẳng hết chán đời làm chi?
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:10 PM
KHông biết thì tại làm sao?
Chắc tại yêu quá nên giờ quên chăng!
Thienmy
14-05-2006, 09:20 PM
Tình cảm trái tim là thương nhớ
Làm sao tình chán bước chân vô?
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:24 PM
KHông hiểu gì đâu cô bé ơi
Làm sao ta hiểu ý chơi vơi?
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 09:32 PM
=>1
Chán đời tui bỏ đi tu
Vào chùa thầy bảo: "vào tù cho xong
Số con tội ác chất chồng
Tu luôn suốt kiếp cũng hông thắm gì
Đời con làm cướp bấy lâu
Cướp người cướp của tội sâu lắm rồi
Nay con sám hối ăn năn
Thầy đây không chứa đá dzăng ra chùa"
=>2
Chán đời đi uống cà phê
Gặp ngay lũ bạn nó chê mình già
Bảo rằng ông hảy về nhà
Cạo râu hớt tóc để mà đón xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cộng hoài sao thấy đã gần một trăm
Giật mình té xuống cái rầm
Mới hay nằm mộng , khỏi cần chán thêm ...
tiếp đi các bạn...
Chán đời sao ấy nhanh quên
Nửa tu kiếp trước nửa còn tuổi xanh
Đến khi mộng vẫn vòng quanh
Thì người ơi nỡ chán đời lắm hen
Nói miệng rằng lắm cay men
Nhưng tình vẫn có .. iu phiền liệu ko
CHán đời liều bỏ ....đi tu
Ngồi tu càng khó .... chán càng chán hơn:lelele:
Thienmy
14-05-2006, 10:19 PM
KHông hiểu gì đâu cô bé ơi
Làm sao ta hiểu ý chơi vơi?
Nếu muốn người ta nhanh hiểu ý
Thì nên nói rõ chớ vòng vo!
Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:21 PM
VÒng vò gì hởi cô nương nhỉ
Ta nghĩ cô rằng cũng biết yêu
Sao cô lại nói cô không biết
Nên lẽ chán đời cũng nốt không
Thienmy
14-05-2006, 10:48 PM
Ai nói rằng tui chẳng bít yêu?
Sao băng đọc kỹ chớ nói liều
Bởi lẽ Tình Yêu luôn ngự trị
Trong tim buồn chán chẳng nương thân!
tongnguyenhuy
15-05-2006, 12:56 AM
yêu chi rồi nhận chia li
yêu chi cho mắt thiên my phải buồn
chưa yêu thì mới thèm thuồng
yêu rồi mới thấy tình luôn không bền
Thienmy
15-05-2006, 01:30 AM
Tình yêu luôn khiến sầu vương mắt
Hay bởi Thiên My quá đa tình?
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:30 AM
Đa tình lắm nỗi đa đoan
Thiên my lắm nỗi ưu phiền trước sau
Nói thật xin chớ nghĩ sâu
Chắc vì tính lắm .... iu đương quá nhiều
Thienmy
15-05-2006, 04:41 AM
Có lẽ cũng bởi đã quá yêu
Bây giờ vương mắc lắm ưu phiền
Thiên My là thế nào ai biết
Một chữ yêu thôi chẳng nữa rồi!
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
16-05-2006, 08:34 AM
nếu bít rằng em đã đi tu
anh buồn anh đứng khóc hu hu
khoc vì thương xót cho phương trượng
ở với em thì như đi tù
ghet_hoa_hong
17-05-2006, 11:18 PM
CHÁN ĐỜI=>4
Chán đời tui bỏ ra sông
Định rằng ta sẽ ..xuống dòng sông kia
Định đi tự tử quyên sinh
Để mong thoát kiếp một mình đơn côi
Nhưng đời thật lắm trớ trêu
Sông gì mà lại ..lêu nghêu bọt bèo
Nhìn vào đã muốn ..chạy vèo
Làm sao chết được ...nơi dơ thế này
----
trời ổng hổng cho chít nên thui thì ...sống hết kíp này trước đã
Thienmy
18-05-2006, 03:08 AM
Chán đời sống hết kiếp này thôi
Nếu bỏ đi ngay sợ phí đời
Thân còn chưa trọn niềm vui mới
Lỡ chết mất rùi uổng lắm thay!
ghet_hoa_hong
26-05-2006, 07:50 AM
Chán đời =>5
Chán đời đi uống cà phê
Gặp ngay lũ bạn nó chê mình già
Bảo rằng ông hảy về nhà
Cạo râu hớt tóc để mà đón xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cộng hoài sao thấy đã gần một trăm
Giật mình té xuống cái rầm
Mới hay nằm mộng , khỏi cần chán thêm ...
Thienmy
26-05-2006, 08:57 PM
Tỉnh dậy hóa ra mộng chán đời
Hoa Hồng thấy ghét chỉ thế thôi
Nhìn hoa trong nắng chan hòa thế
Sao nỡ ghét hoa chỉ vì gai?
ghet_hoa_hong
10-06-2006, 07:21 AM
Chán đời vì nhức cái răng
Không ăn không uống , cằn nhằn lôi thôi
Phải đành đem đến ổng coi
Đau lòng xót dạ , mất toi tháng tiền
Nhổ xong là hết đau liền
Nhưng lại đau ruột có phiền hay chăng
Nhổ một tặng một mới găng
Tính tiền hai cái , mần răng còn tiền ? ?
tieuthukhocnhe
10-06-2006, 09:04 AM
chán đời sách vở bỏ qua
ngày ngày chat chít bôn ba kiếm tình
chán đời ta "chẳng " đẹp xinh
tìm tình yêu ảo lung linh đỡ buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.