PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chồng than... giỏi mới zoo nhé



ghet_hoa_hong
12-05-2006, 07:46 AM
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:11 PM
Nói sao chàng nói những điều
Mà lòng ai nỡ sớm chiều ... bắt chi
Anh nói rằng vợ rất (đa) ghi
Mà sao em thấy chàng nì ... còn ghi hơn

tongnguyenhuy
15-05-2006, 01:03 AM
lấy rồi thì mới thấy rên
chứ hồi chưa lấy :rằng hên (mới ) lấy nàng
lấy rồi thì mới thấy than
chứ hồi chưa lấy:cao sang nhất nàng

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:08 AM
Thì yêu nói thật rằng thương
Khi lấy phải rồi thì buồn lắm thay
Anh ơi duyên phận thôi đành
Yêu nhau ai nỡ ... mà hành hạ nhau

kẻ lập dị 2006
17-05-2006, 02:06 AM
chưa yêu chưa biết mùi đời
yêu rùi mới biết xót xa thân mình
chưa lấy thì cảm thấy ham
lấy rùi mới biết mình ngu nhất đời

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 10:36 PM
Trên đời cũng lắm kẻ ngu
Lấy vợ seo nỡ ... nói mình ngu nghê
Mà sao chàng cứ than trời
Lúc yêu chàng nói ... (em) hãy mau gật đầu (lấy chàng)

ghet_hoa_hong
26-05-2006, 08:36 AM
Em ơi anh có tội tình gì ?
Lau nhà , rửa chén... bể cái ly
Chiện nhỏ , đừng la làng la xóm
Lũ nhỏ mà nghe , thấy hơi kỳ
Cứ mắng anh đi :" thằng ăn hại "
Lạy em , xin đừng đuổi anh đi
Đừng để gia đình mình lục đục

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 07:16 PM
Lau nhà anh để bẩn cơ
Rửa ly thì vỡ ...thế thì em la
Lũ trẻ thời thì cũng quen ...
Vì la anh suốt ngại gì nữa đâu

congchuavolam2006
26-05-2006, 08:09 PM
em đi một nửa hồn anh mất
nửa còn lại anh đứng chửi thề
:huglove:

Nhạc Phi
07-06-2006, 08:45 AM
congchuavolam2006 ơi, sao lại coppy thế, nguyên văn như vầy nè:
Người đi 1 nửa hồn tôi chết
1 nửa hồn kia đứng chửi thề

fantasyfinal
07-06-2006, 07:39 PM
gio mua thu anh ru em ngu
em ngu rui anh cay tu anh di

ghet_hoa_hong
10-06-2006, 07:26 AM
Lau nhà anh để bẩn cơ
Rửa ly thì vỡ ...thế thì em la
Lũ trẻ thời thì cũng quen ...
Vì la anh suốt ngại gì nữa đâu




Sợ vợ nghĩ rằng chuyện cũng hay
Trong nhà ngoài ngõ chẵng ai gây
Vợ la, ta dzọt cho ấm cẳng
Roi đánh, mình quì xin nương tay
Lảnh lương mỗi tháng còn đưa hết
Tiền túi nhiều khi chẵng có xài
Thôi thì phận số mười hai bến
Chỉ sợ vợ mình chớ sợ ai