tiểu bối
11-05-2006, 10:04 PM
Trong 1 buổi xem văn nghệ quần chúng nhằm gây quỹ ủng hộ các gia đình nghèo và cũng có khách mời là 1 ca sĩ nổi tiếng.Và vì ko có bán vé nên mọi người đi xem rất đông.
Và 1 cảnh tượng mà Tb ko thể suy nghĩ nỗi là có 1 nam 1 nữ người nước ngoài vào xem ,họ đang cố tìm ghế để ngồi xem thì có 1 người đàn ông (hình như đây là trong BTC) đem 2 cái ghế lại đưa cho họ ngồi.
Vấn đề Tb muốn nói đây là gi ? Tại sao vẫn nhiều người nãy giờ ko có ghế ngồi kể cả những người già ,những người phụ nữ bồng con nhỏ mà tại sao ko thấy ai mang ghế đến cho họ? Tại sao người nước ngoài lại được đối xử khác biệt với người trong nước vậy chứ ? Mà đáng lẽ ra những người già,những người phụ nữ bồng trên tay những đứa bé đó họ phải được ưu tiên chứ ?Đúng là khó hiểu
Và 1 cảnh tượng mà Tb ko thể suy nghĩ nỗi là có 1 nam 1 nữ người nước ngoài vào xem ,họ đang cố tìm ghế để ngồi xem thì có 1 người đàn ông (hình như đây là trong BTC) đem 2 cái ghế lại đưa cho họ ngồi.
Vấn đề Tb muốn nói đây là gi ? Tại sao vẫn nhiều người nãy giờ ko có ghế ngồi kể cả những người già ,những người phụ nữ bồng con nhỏ mà tại sao ko thấy ai mang ghế đến cho họ? Tại sao người nước ngoài lại được đối xử khác biệt với người trong nước vậy chứ ? Mà đáng lẽ ra những người già,những người phụ nữ bồng trên tay những đứa bé đó họ phải được ưu tiên chứ ?Đúng là khó hiểu