PDA

Xem đầy đủ chức năng : một nỗi đau ko thể phai mờ trong em



niemdaunayaisansechoem87
11-05-2006, 08:07 PM
Anh à có bao giờ anh nhớ về em ko? em va anh chia tay nhau thế là đã được 1 năm rồi nhỉ anh đã rời xa em để đi theo một người con gái khác .Anh đã lừa dối đã phản bội em ,anh đã yêu em rất nhiều mà vậy sao lại có thể rời xa em dễ dàng như vậy nhỉ.Em yêu anh ,em đã nói với anh như vậy chưa nhỉ hình như chưa thì phải.này chia tay anh trách em yêu nhau quá lâu mà ........chưa bao giờ nói EM YÊU ANH.Giờ em đang hối hận hối hận rất nhiều anh à em muốn gọi dt cho anh muốn nghe giọng nói của anh muốn nhìn thấy anh mà khó quá em phải làm sao để quên anh đây

Thienmy
11-05-2006, 10:57 PM
Khi người ta phản bội đi theo người khác, bạn có cố níu kéo cũng chẳng được đâu. Thôi hãy cố gắng quên đi để làm lại từ đầu bạn nhé

Icrysoul
15-05-2006, 02:15 AM
Khi người ta phản bội đi theo người khác, bạn có cố níu kéo cũng chẳng được đâu. Thôi hãy cố gắng quên đi để làm lại từ đầu bạn nhé
ý của bạn ở đây là sao ? ai là kẻ phản bội ? người con trai ấy à ? người con gái đã nói yêu người con trai đâu mà gọi là phản bội ....hay là người con gái ...cũng chẵng phải nốt ....đơn giản chỉ vì người con gái đã ko thật với lòng mình ...thi phải chịu lấy hậu quã thôi ...chẵng có ai là phản bội ỡ đây cả ...hông lẽ bắt người con trai đó ở giá luôn à ....you co lằm mơ ko vậy ...ai cũng có quyền yêu và được được yêu chứ ...you nói như vậy té ra ...con gái muốn thế nào thị được như vậy chắc .....bạn lên xem xét lại vấn đề rồi hảy phát biễu nghe ...người xưa có câu ...biết thì thưa thớt ....không biết dựa cột mà nghe ....còn bạn gái kia thì hảy chôn kỷ niễm vào quá khứ ...và yêu đời hơn ...tình yêu rồi xẽ đến với bạn

ka_ka
15-05-2006, 04:41 AM
ng muốn đi nếu kéo cũng chẳng quay về , mình cũng như bạn , yêu ng đó mà chưa bao giờ nói :" em yêu anh " và khi ng đó quay đi vì nơi đó có ng con gái có thể nói 3 từ ấy và yêu anh ấy hơn mình , thì mình mới nhận ra và hối hận bít bao , nhưng mõi khi nghĩ đến sự phản bội ấy mình thầm nói anh ấy ko đáng để mình nhớ , nhưng mọi thứ đã qua rùi ,thời gian đã giúp mình quên anh ấy , bạn cũng vậy nhé hãy để thời gian xóa bỏ những điều ko tốt đẹp và rồi bạn sẽ lại là bạn , chúc bạn vui

girl_daukho
16-05-2006, 11:59 PM
Con trai là thế đấy bạn ơi ! chẳng ai thật lòng cả khi ở bên cạnh thì nói yêu thật nhiều nhưng rời xa rồi thì đối với con trai chỉ là nhạt phai mà thôi . Chúc bạn vui vẽ

QuynhBo
17-05-2006, 12:18 AM
Yêu đâu cần nói ra !
Người trong cuộc có thể cảm nhận đc mà ! Nếu người con trai đã chấp nhận yêu người con gái ! dù có nói ra hay ko nói ra anh ta cũng có thể biết trong tim cô gái có mình hay ko ! Cần chi nói những lời đầu môi !

nicegirl3009
17-05-2006, 01:21 AM
[/COLOR]
Yêu đâu cần nói ra !
Người trong cuộc có thể cảm nhận đc mà ! Nếu người con trai đã chấp nhận yêu người con gái ! dù có nói ra hay ko nói ra anh ta cũng có thể biết trong tim cô gái có mình hay ko ! Cần chi nói những lời đầu môi !






Thực tế ko phải thế,Yêu cũng ko cần nói ra thật đấy....cái đó chỉ phù hợp với 1 số ít người thôi,khi họ thực sự hiểu nhau..........Các bạn hãy nghĩ rằng bạn mong nghe thấy từ " I Love You"thì cũng như bạn họ cũng mong nhận lại được câu nói đó.Phải nói là bạn đã "im lặng sai lầm",cái im lặng đó đã chấm dút mối tình của bạn.Theo tôi thì hãy quên người đó đi ,nếu ko quên được thì hãy gặp người ấy nói chuyện 1 cách thành thực nhất,ko được dấu diếm.Kết quả sẽ bất ngờ đấy,hoặc các bạn quay lại hoặc sẽ chia tay 1 cách thanh thản mà không hối hận như thế này,để cả bạn và người ấy cùng vui vẻ đi tìm nửa kia của mình ,để 2 bạn vẫn là những người bạn............................Ok??????????????? Bạn hiểu chứ................

nhukien
17-05-2006, 01:23 AM
Tình yêu nào biết được chữ ngờ, nhưng mình tiếc rằng bạn đã bỏ qua cơ hội ở bên người mà bạn yêu thương nhất chỉ vì bạn chưa nói được câu " EM YEU ANH ".Nhưng mà mình tin rằng còn nhiều người yêu bạn và cần bạn nữa mà, hãy cố gắng lên nhé bạn ơi !!!!!!!

niemdaunayaisansechoem87
21-05-2006, 04:19 AM
mình chân thành cám ơn những lời động viên của các bạn

sóng
21-05-2006, 05:57 AM
Chỉ vì ko một câu nói mà chia tay nhau thì có lẽ tình yêu của 2 bạn ko đủ chăng? Nhưng bạn ơi, chia tay rồi thì hãy quên đi,khi người ta đã quên mình một cách tàn nhẫn mà đi theeo người khác, hãy quên đi tất cả để tìm cho mình một tình yêu mới.

coquantai_thuytinh85
21-05-2006, 07:41 AM
chào bạn, thật ra khi đã nuốn đổi thay thì người ta luôn tìm đủ lý do để nói bạn ah`! Cho nên bạn đừng buồn vì người đó.Hãy sống vui vẻ, và bạn sẽ tìm được người xứng đang với ban và lo lắng cho bạn, cố len nhé.(*_*)

niemdaunayaisansechoem87
05-06-2006, 09:52 PM
cuộc đời đâu phải muốn gì là được đó đâu mình cũng muốn quên lắm chứ nhưng thấy khó quá