PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÔng ThỨc MÓn Ăn TÌnh YÊu!!!



con1ngay2002
26-05-2005, 08:42 AM
THÀNH PHẦN:
3 cups tình bạn,
5 cups tình yêu,
5 cups hy sinh,
3 cups thành thật,
3 cups thương yêu,
2 cups tôn trọng,
5 muỗng hy vọng,

3 muỗng chăm sóc,
1 gallon đức tin,
10 gallons nụ cười,
1 e-mail account,
1 long distance phone card.
CÁCH LÀM:
Trộn "tình bạn" với "thành thật", rồi cho thêm vài câu chuyện...phone Nhồi "long distance" cho lạnh tay, rồi ủ thật lâu để "thành thật" thấm sâu vào "tình bạn". Kế đó đạt "tình yêu" lên trên, thêm vaò "hy vọng" và "đức tin"

Trước khi để vào lò thì phải nếm thử,nếu không đủ ngọt là vì thiêú sự "thương yêu", còn nêú có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều "tha thứ". Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bàng "sự hy sinh"

Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào ngươì nấu có theo dõi và chăm sóc nó kỹ không.

Khi bánh khác thường thì phải có mạt để làm cho bánh ngon lại bình thường. Nhớ mỗi ngay là phải "e-mail", cộng thêm "phone" với "nụ cười" (*_*), muôn' giữ bánh được lâu thì phải giữ trong "tình yêu thương" và "sự chăm sóc"

Trong khi nấu nhớ sắp đặt "lòng tôn trọng" xung quanh...nấu xong nhớ tắt lửa và ăn xong nhớ dọn dep nhé, nếu không lần sau không có nữa mà làm (hihihi).

Thật ra tình yêu thương là sự hòa hợp của hai tâm hồn thành thật, biết hy sinh, tha thứ,thương yêu, và chăm sóc lẫn nhau, tin tưởng và tôn trọng nhaụ

_Lil
26-05-2005, 08:51 AM
cí món này cần nhìu vậy lịu wa' à.... :haha: một phone card làm sao đủ??? em núi chuyện ít nhứt là 2 tiếng mà fai nói everyn9 too :D

con1ngay2002
26-05-2005, 08:59 AM
phone card đâu phải quan trọng lắm dau, tùy người, tùy hoàn cảnh, hên xui nữa :D lỡ giận thì nướng nhìu vào, còn vui thì ít hơn :D nấu cháo nhìu quá khét sao

tự nhin làm nhớ chiện trước kia my dad's girlfriend pass away, tối hôm đó her khóc quá chòi làm mình ko thể cầm nước mắt luôn, sáng hôm sau mua vé trốn về zi her lìn >_< vỗ her đúng 1 tuần mới bớt lại rùi anh mới qua, rùi sau này bị cấm thi vì cái tuần đau khổ ấy luôn :D

_Lil
26-05-2005, 09:04 AM
awww.... that so kute..... :huglove: yeah phone card hỏng có wan trọng níu 2 đứa ở gần.... còn ở xa đâu có nấu cơm or nấu cháo gì dc đâu.... cho nên chỉ talk thui à... m có longdistance relationship nên em bít muh.... :D

con1ngay2002
26-05-2005, 09:17 AM
anh khác em, anh ko thích phone, co gì thì nói thẳng, nói wa phone nghe ko lọt tai :D

_Lil
26-05-2005, 09:24 AM
yeah m too.... nhưng làm sao núi thẳng khi em ở Canada còn hunnie em o Texas.... bỏi dzị mí nói longdistance rel. hong có future..... :wink:

con1ngay2002
26-05-2005, 09:31 AM
cai nì cung là vấn đề, ai biet dươc nói chiện với mình thì thật lòng, nhưng way mặt đi thì nịnh ngọt kẻ người khác, nên từ lúc nào anh đã có 1 quan niệm sống mới "ăn ở đâu thì iu ở đó" :lol: xa mặt cách lòng muh, no choice

_Lil
26-05-2005, 09:35 AM
omg.... that iz so true.... sao anh núi câu nào cũng có lý dzị chài.... hèn gì.... mới wen lik 2 weeks là hít gầu.... nhưng ngặt cái là chỗ mình ở hong có ng cho mình iu.... bỏi dzị mí đi iu xa.... :mecry: :khocnhe:

nhocnhocconuong
26-05-2005, 09:58 AM
trùi! lèm món nè fi' tìn! thè đưa tìn cho nhóc tiu cho đỡ fi' nè! hehe!

hien911
26-05-2005, 10:01 AM
Nhiều ra vị quá ai mà chuẩn bị được kia chứ kakaak .