Xem đầy đủ chức năng : =Nào ai biết=....họa thơ dzô
Lost.
10-05-2006, 09:23 PM
Nào ai biết rằng mình khôn hay ngốc
Vào cõi yêu những trùng điệp chẳng lường
THấy mình sai khi ở góc cuối đường
Rồi quay bước nhưng chắc gì đã đúng
Nào ai biết những linh hồn đã mục
Điệu ly bôi là lựa chọn sau cùng
CẢ quãng đời là một mớ rối tung
Tìm đâu thấy sợi chỉ hồng ngón út
Nào ai biết những ân tình cao vút
Dấu bên trong là vạn khúc dối lừa
Che phủ ngoài là một tấm lụa thưa
Nhưng đã đủ che cái nhìn nhân thế
Và như thế - những quân vương , hoàng đế
Trong ty khờ khạo đến vô thường
Ai cũng nói rằng mình sáng suốt yêu đương
Rồi ôm lấy những dại khờ - mà trách
vuonthochieuhohen
11-05-2006, 08:35 AM
Hoa đẹp tan biến trên tay
Còn chi vương vẫn, đêm ngày mà mong
Than ôi! số kiếp đèo bòng
Tình ta đã gẫy chờ mong làm gì .
Ta ước thành một làn gió đông
Tự nhiên lả lướt ghẹo má hồng
Ung rung lay giật bờ tóc rối
Chộm hôn bờ mi đang ngóng trông
Lost.
19-05-2006, 01:20 AM
Có những thứ chẳng thể nào ai biết
Tự dấu lòng và tự dối tâm tư
Sắc hoàng hôn nung ký ức chín nhừ
Và lạc lõng một điệu buồn vụn vỡ
Chẳng ai biết vì bởi rằng đã lỡ
Có điều gì vẫn khắc khoải chưa nguôi
Vẫn vấn nghi nhưng cũng chẳng cất lời ..
Và cũng sẽ không nguyên hình lời đáp
Nào đâu biết mảnh cây tình héo dạp
Bên vệ đường với ánh mắt nuối riêng
Chẳng lỗi chi nhưng vẫn cứ nhuộm phiền
Bởi vô thức cơn mưa chiều cuốn hết
Nào ai biết ................
Mua Sao Bang
19-05-2006, 05:39 PM
Nào ai biết mà riêng ta cũng thế
Tiếng kêu sầu con dế mãi ngân vang
Con sóng nhỏ lang thang theo gió biển
Giọt lệ nồng ta tiển bước chia li
Đâu có phải điều gì ta cũng biết
Phải thế thôi ta tiếc nuối làm gì
Em có thấy bao nhiêu điều kì diệu
Nhịp điều bồng say đắm ở nơi tim!
boy_handsome
19-05-2006, 05:54 PM
Nào ai biết em nỡ ra đi
Mình anh bước trên dòng đời vô tận
Dẫu biết rằng em ko quay lại
Anh vẫn chờ đến lúc gió đổi ( từ trong Gunbound )
hi hiiiiiiiiiii
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 05:54 PM
Nào ai bít tình duyên như hột mít
Ăn vào rùi mới thấy bụng đau đau ^.^
Ứ trong lòng bao nhiu là cát bụi
Cho ra ngoài...ôi khoẻ qué đi thui !!! :D
Tui chỉ biết tình duyên là món lẩu
Hằm bà lằng thịt dê với rau răm
Măm măm mãi eo ui rùi cũng chán
Quán cầy tơ đông khách tốt hơn chăng?
Nào ai biết kỳ nhông ngon đến thế
Chai rượu cần mê mẩn với môi ai...
Lai rai cứ liền liền ba bốn hũ
Hết tiền rồi chào em anh biến luôn :D
Lost.
19-05-2006, 09:29 PM
ủa sao lại quốc tế lại nguyên xi vậy gmafia, thơ bạn âu gòi cho mọi người thưởng thức coi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.