PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai giỏi mới vô nghen!



Thienmy
10-05-2006, 08:24 PM
dù ta vững bước chung ý chí
thật giả chuyện kia thật khó bì
làm sao cân đo thật tỉ mỉ
khi mà nhân thế vẫn chia li

Nhân thế phân ly chuyện của đời
Tình ta vẫn bước sánh chung đôi
Thuyền yêu cập bến duyên phận cũ
Em vẫn cùng Anh đến cuối đời!

Lost.
10-05-2006, 08:59 PM
Một lời tưởng chắc tựa đá vôi
Rằng bước chung đôi đền cuối đời
Nhân tình thế thái nào thấu vẹn
Cái chữ trăm năm chẳng vun bồi

shrek010sky
11-05-2006, 06:40 PM
Mở cửa ra đón từng cơn gió lạnh
Rét run người nhưng ánh mắt vẫn tươi
Trên môi kia vẫn nở mãi nụ cười
Như chào đón người gieo mầm hy vọng

Xòe tay ra ta đón từng đợt sóng
Cuộn vào lòng tất cả nỗi nhớ mong
Cả không gian phủ ngập một màu hồng
Ta hạnh phúc như thấy mình bé lại

Trời bao la chim sải cánh bay mãi
Mang thương yêu trải khắp chốn nhân gian
Hồn theo gió phiêu du với mây ngàn
Thiên đường đó trải dài trong vô tận...

Thienmy
11-05-2006, 07:29 PM
Một lời tưởng chắc tựa đá vôi
Rằng bước chung đôi đền cuối đời
Nhân tình thế thái nào thấu vẹn
Cái chữ trăm năm chẳng vun bồi



Dẫu biết rằng dòng đời luôn thay đổi
Em vẫn tin vào tình nghĩa trao đôi
Để mai đây không chung đường trọn lối
Em vẫn vui bởi đã sốngthật lòng


em co nhieu ban gui hay lam,anh rat khen ngoi



Thật cám ơn anh khen đã quá lời
Em thấy mình vẫn còn chưa hay lắm
Trong cuộc đời sống muôn vàn bộ mặt
Anh đoán xem Ai sống thực là mình?

Như thế này đã đủ để chứng minh chưa anh? Anh đừng sống mà quá nghi ngờ như thế chứ? Hãy bỏ qua đi anh nhé, em nghĩ người ta không cố ý đâu anh

(*)linh(*)
11-05-2006, 07:43 PM
chialy
cuoc doi nay con nhieu gian doi
toi ko muon vi toi em buon
the nen toi lang le ra di
de em luon vui luon hanh phuc
den luc nao do em se hieu
toi moi la hanh phuc cua doi em


tho dỏ wa' xin thong cảm
toi da yeu mot ngươi nhung ngươi ay ko yeu toi,toi phải lam`
sao de ngươi ay yeu toi day.may ban chi dum toi voi.huhuhu

Lost.
11-05-2006, 07:57 PM
Dẫu biết rằng dòng đời luôn thay đổi
Em vẫn tin vào tình nghĩa trao đôi
Để mai đây không chung đường trọn lối
Em vẫn vui bởi đã sốngthật lòng

Cay đắng sao khi đã thật lòng
Vậy mà vẫn cứ phải long đong
Đường tình hai lối riêng mình giữ
Giữ tiếng thủy chung mãi cô phòng

Thienmy
11-05-2006, 08:48 PM
chialy
cuoc doi nay con nhieu gian doi
toi ko muon vi toi em buon
the nen toi lang le ra di
de em luon vui luon hanh phuc
den luc nao do em se hieu
toi moi la hanh phuc cua doi em


tho dỏ wa' xin thong cảm
toi da yeu mot ngươi nhung ngươi ay ko yeu toi,toi phải lam`
sao de ngươi ay yeu toi day.may ban chi dum toi voi.huhuhu


Làm sao hiểu nếu như anh không nói?
Lặng lẽ đi em nghĩ cũng bạn thôi
Em hạnh phúc cũng vì do không biết
Có một người đang đau khổ vì em




Cay đắng sao khi đã thật lòng
Vậy mà vẫn cứ phải long đong
Đường tình hai lối riêng mình giữ
Giữ tiếng thủy chung mãi cô phòng


Nếu thủy chung, chung thủy chỉ một người
Trái tim chọn đấng trung nhân hợp ý
Dẫu người kia đành hữu duyên vô phận
Vậy thôi đành hai ngả lối chia li

mykim
11-05-2006, 09:03 PM
chung thủy chi khi người ta phủ bạc
để âm thầm nỗi đau chỉ riêng mình
vì người ấy vô tình đâu có biết
trái tim này đã trao trọn cho ai

Thienmy
11-05-2006, 09:33 PM
Người phụ bạc, vậy chung thủy vì ai?
Tại lại chọn đời đắng cay đau khổ?
Hãy bước tiếp trái tim còn rộng mở
Cuộc đời vui bao ngả vẫn đón chờ

hoang hon mau tim
11-05-2006, 09:50 PM
nắng đường đời xanh màu hy vọng
câu hát buồn để tiễn người xa
theo làn gió tha hương nền cát bỏng
hỏi tình sầu là lẻ vì đâu ?

Thienmy
11-05-2006, 10:29 PM
Tình sầu bởi lẽ tình dang dở
Dang dở vì ai đã bước qua
Chân trời vẫn mãi xanh hi vọng
Làn gió đưa hương nguyện dẫn đường

Thienmy
14-05-2006, 08:53 PM
Ông lão xa vườn đã bao lâu
Sao không quay lại một phút đầu
Ngày mai bà lão đi công vụ
Vườn thơ ngơ ngác biết ai trông?

Lost.
14-05-2006, 08:55 PM
Biết tình dang dở vẫn ấp ôm
Muôn kiếp tình đau chẳng trường tồn
Tự thêu nhung gấm rồi hi vọng
Tự gửi lòng mình giữa trăng non

Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:13 PM
Vắng quá vườn thơ có một mình
Chủ vườn đi vắng lúc bình minh
Thuyền ta nghé bến không ai giữ
Trôi mất đi rồi ...ta chốn đây!

Thienmy
14-05-2006, 09:24 PM
Ơi khách đường xa hãy ghé chơi
Sẵn có trà thơm đãi bạn hiền
Ngày mai bà lão chân rời bước
Hôm nay vẫn giữ nét cười duyên!

Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:26 PM
Ta ghé chơi nè lúc vẫn xuân
Mà nay sao đã vết chân sần
Mái tóc bay bay dần đỗi sắc
Mai rồi ta lại có mình ên!?

Thienmy
14-05-2006, 09:38 PM
Chăm sóc vườn thơ mệt đủ đường
Ông già ngày trước trốn tha hương
Hôm qua già lão còn xuân độ
Nay đã nhăn nheo, sắc phai màu

Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:55 PM
Biết thế sao bà lão lại đi
Cho ông ở lại vắng vuân thì
Bông hoa nỡ đẹp vì ai ngắm
Nay chỉ riêng mình, hoa thắm chi?

Thienmy
14-05-2006, 10:05 PM
Bà lão ra đi chút việc riêng
Có lẽ xong xuôi cũng lại về
Rời xa hoa thắm đành không nỡ
Bởi lẽ xuân thì vẫn còn vương

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:07 PM
THôi thế mong hoa kia vẫn nỡ
Cành hồng nay lại thấy hồi xuân
CHỉ có ông kia giờ đi mất
CHo hồng..cho lão thấy khâng buân

Thienmy
14-05-2006, 10:14 PM
Ngày mai không có người chăm sóc
Hoa sẽ phai tàn chẳng thắm hương
Ông lão có về thì vẫn vậy
Vườn hoang chẳng có người nào trông

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:16 PM
Vẫn biết vườn hoang vốn hoan tàn
Trở lại bao lần cũng khác đâu
Không ai quen biết hoa cũng lạ
Nhưng nhớ ! sao đành lão bỏ quên

Thienmy
14-05-2006, 10:29 PM
Ông Lão bỏ vườn tìm giống lạ
Về quê kiếm vốn sửa sang sau
Bà lão ngày mai kiếm thêm đất
Bón cây gieo giống mở thêm vườn

Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:32 PM
Ông lão đi rồi không trỡ lại
Vườn xưa giờ lạ lắm hoa rồi
Bà lão giờ đây già yếu lắm
Còn sức hay không mở đất trồng!

Thienmy
14-05-2006, 10:45 PM
Nắng mưa đâu ngại tính can trường
Bà già quyết trí mở vườn ươm
Một mình không sợ thân già yếu
Tuy già nhưng sức lão còn dai

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 11:05 PM
Pà lão sao đành bỏ lại ai
Ươm cây, ươm vườn tìm nơi khác
Bỏ lại ông già đứng quạnh hiu
Tại vì lão bận .... ôn thi
Mấy ngày hôm trước nói rồi đó nghen
Chứ pà đừng có ngang tàn
Bỏ thời giống cũ ... thời hồn liệu nghen

Thienmy
15-05-2006, 01:22 AM
Giống cũ còn tốt ai nỡ bỏ
Tui muốn xen canh một chút thui

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:44 AM
Biết thời chút thui ... liệu đó hen
Ông lão tức thời thì ... cứ liệu
Cho pà phòng lạnh .. tối nằm ko

tongnguyenhuy
15-05-2006, 01:51 AM
dù cho đêm tối bà nằm không
lạnh lẽo đơn côi phận má hồng
chớ vội xót thương cho bà lão
hãy thương ông lão quá cạn nông

Thienmy
15-05-2006, 02:20 AM
Ối giời Ông lão đã quay về
Ông đi ngàn dặm cũng mệt ghê
Vườn thơ chăm sóc tui chẳng quản
Ông đã trở về - có quà theo ?????!

benk
15-05-2006, 03:23 AM
tình yêu như đám mây mù
che phù trên đầu hai đứa ngu

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 03:26 AM
Tình yêu đẹp tựa ngàn sao sáng
Sao người nào ngỡ đám mây đen
Khi yêu bầu trời đẹp lắm đoá
Đến ngày chia tay ... mới thật buồn

Thienmy
15-05-2006, 04:08 AM
tình yêu như đám mây mù
che phù trên đầu hai đứa ngu


Hỡi người chưa biết đến tình yêu
Sao nói linh tinh quả đến liều
Đường tình trăm ngả mây mù tới
Không thể phủ che kẻ đương yêu!

koconnuakeolac
15-05-2006, 07:38 AM
Hỡi người chưa biết đến tình yêu
Đã biết gì đâu dám nói liều
Không yêu không biết đừng có điêu
Kẻo bà con nó lại xé mất diều

tongnguyenhuy
15-05-2006, 09:13 PM
hỡi người ôm giấc mộng cô liêu
chớ hi vọng quá ở tình yêu
tình như ngọn lửa bùng bùng cháy
đem kẻ nặng lòng lên giàn thiêu

Thienmy
15-05-2006, 10:38 PM
Nếu thiêu trên ngọn lửa Tình Yêu
Em nguyện bước đến chẳng ưu phiền
Chỉ ngại một lòng anh gian dối
Thay lửa dối trá để mà Yêu!

pretty_girl_240607
16-05-2006, 07:33 AM
Tình cờ đôi ta gặp nhau
Tình cờ ta đã yêu nhau mất rồi
Tình cờ rồi lại tình cờ
Xa nhau có phải tình cờ không anh ???

tongnguyenhuy
16-05-2006, 07:48 AM
xa nhau chẳng phải tình cờ
mà do tất cả giấc mơ mỗi người
đồng sàn dị mộng em ơi
xác thân bên cạnh trái tim nơi nào

changtraicodon153
16-05-2006, 08:38 AM
người ta nói khi yêu phải chân thành thủy chung
tôi dây yêu quá thủy chung chân thanh
nhưng sao em nỡ đành long bỏ tôi đi
để lại mình tôi giữa cô phòng.

my ngan
16-05-2006, 01:58 PM
Nếu thiêu trên ngọn lửa Tình Yêu
Em nguyện bước đến chẳng ưu phiền
Chỉ ngại một lòng anh gian dối
Thay lửa dối trá để mà Yêu!
Ai từng yêu mới biết mình hạnh phúc
Một lần dược nê'm ngọt, dắng,chua,cay
Về sau ngẫn mặt nói với dời rằng
Tôi từng yêu và một lần dược yêu

girl hiphop
16-05-2006, 07:40 PM
vo tình em gặp đc anh
vô tình em đã yêu anh mất rùi
vô tình rui` lại vô tình ,
thật lòng anh đã vô tình với em

hoang hon mau tim
16-05-2006, 07:57 PM
ngàn năm trách hoài đôi chim nhạn
sao nỡ lìa cành cánh đứt đôi
trời xanh vẫn vậy tình chung thuỷ
ai đã đi rồi vẫn chờ mong
năm canh thao thức canh trằn trọc
hỏi thế gian rằng tình là chi
lòng nhiều đau đớn vì một nhẽ
hỡi thế gian sầu phải là yêu????

tongnguyenhuy
17-05-2006, 03:31 AM
tội tình dzì đâu đôi chim nhạn
bởi nàng đã quay gót sang ngang
dù cho thao thức ngàn đêm nữa
thì phận đôi ta vẫn lỡ làng

long_co_nương
17-05-2006, 05:21 AM
nếu một mai trên đường đời thất bại
với thân tàn ma dại sống bên em
em có chắc sẽ cùng tôi chung sức
chèo lái thuyền đến cuối bến không em

Lost.
17-05-2006, 08:06 PM
Hai trái tim yêu chẳng tội tình
Nhưng nào có được thăm hoa vinh
Nhân tình thế thái thì chẳng vẹn
Nên mỗi trái tim đứng một mình

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 10:58 PM
Đúng thật yêu nhau chẳng có tội
Chỉ vì tình nhạt ... dấu phai lúc nào
Khi yêu sao mà chân thật thế
Đến lúc chia tay ... hận kiếp đời

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 01:33 AM
tình chia ly hận tình đen bạc
chẳng còn gì khi người vội quay đi
bước bên đời lòng người hiu quạnh
.................................................

Thienmy
18-05-2006, 01:45 AM
tình chia ly hận tình đen bạc
chẳng còn gì khi người vội quay đi
bước bên đời lòng người hiu quạnh
.................................................



Nếu hận chia ly tình dang dở
Làm sao bước tiếp giữa đường đời?


nếu một mai trên đường đời thất bại
với thân tàn ma dại sống bên em
em có chắc sẽ cùng tôi chung sức
chèo lái thuyền đến cuối bến không em


Nếu đã chọn anh đến cuối đường
Em nguyền chung sức mãi bên nhau
Cùng trong sóng gió tay chèo vững
Qua đến ngày mai bến huy hoàng!

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:33 AM
tự hỏi lòng có thật ko vậy
có thật lòng sẽ về bến xưa
hay lần nữa anh bắt em chờ đợi
ghé vườn yêu để mãi xa vời
những ngày xưa chỉ là dĩ vãng
dù em đây sẽ mãi đợi chờ

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:36 AM
hận tình không lẽ về không ?
hận người không lẽ hận đời sao ?
đời người 2 mặt 2 tiền tuyến
tình dù dang dở lẽ không trao ?

Thienmy
18-05-2006, 09:03 PM
Tình đời dẫu có còn dang dở
Chẳng nhẽ chỉ trao chẳng hiểu tìm?
Tốt đẹp nếu anh là bến đậu
Còn không dang dở vẫn dở dang!

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:22 PM
tìm có hiểu hay lầm đường lạc lối
tình có trao nhưng người giữ không người
một biển trời vẫn hoài một bến đậu
tình dở dang không có trong lòng người

Thienmy
19-05-2006, 12:04 AM
Tình duyên có hợp mới giữ gìn
Không lẽ gặp ai cũng níu duyên?
Biển trời vẫn ẩn tình bến đỗ
Khi hợp nhau rồi chẳng dở dang!

tongnguyenhuy
19-05-2006, 12:09 AM
khi hợp nhau roài chẳng dở dang????
dù người đã đến tình chứa chan
nhưng rồi đổi dạ thay lòng mới!!!
duyên phận đôi ta sẽ lỡ làng

Thienmy
19-05-2006, 12:13 AM
Cũng bởi vì đâu dạ đổi lòng?
Chẳng do người đó tình long đong
Có lẽ vì duyên không có phận
Nên đành hai ngả bước chia li

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:10 AM
dù mai đôi ngả chia li
nay còn chút nghĩa nâng ly cúi chào
tình tan vỡ cũng chằng sao
ta còn là bạn biết bao ân tình

Thienmy
19-05-2006, 01:16 AM
"Tình bạn là vạn bài ca
Tình bạn là vạn đóa hoa yêu đời
Đừng thương nhau nhé bạn ơi
Chúc cho tình bạn ngàn đời không phai"

trích .............

bachlongphi
19-05-2006, 01:21 AM
Duyên kia không có phận cũng không
Thì hỏi làm sao thắm tình nồng
Thôi thì đành phải chôn vào mắt
Những vết thương đau ....dẫu chẳng mong....

Thienmy
19-05-2006, 01:29 AM
Sao nỡ đau thương hỡi Bạch Long
Duyên kia không trọn vẫn ân tình!

bachlongphi
19-05-2006, 01:31 AM
Ân tình chi hỡi được chi đâu
Chỉ thấy lòng đây qua nẳng sầu
Sao người không thể một lần nói
Tình ai vẫn mãi ....mãi đậm sâu....

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:32 AM
chớ trách tình ta sao không phận
nhìn lại chính mình xét bản thân
đừng để dại khờ rồi hối hận
tình không hay có ...một chữ nhân

ông trời kia đã chẳng ở gần
tình ta nhiều ít chẳng thể cân
trái tim sai nhịp mà lận đận
lẽ đâu việc ấy tại quỉ thần

Thienmy
19-05-2006, 01:37 AM
Ác quỷ thiên thần cũng bởi ta
Chắc bởi tình duyên chẳng mặn mà
Làm sao đổ lỗi do duyên phận?
Trái tim loạn nhịp cũng do ai?

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:44 AM
Trái tim loạn nhịp bởi do ta
Đau cái tình duyên cũng chính vì

Bức tim dục bỏ vô nồi nước
Hấp rồi lại chiên tới chiên lui TT

tongnguyenhuy
19-05-2006, 01:55 AM
cái ông heo con này thích ăn quá nhỉ

trái tim loạn nhịp bởi do anh
đem anh chôn sống lại không đành
thôi em đành đem anh xẻ thịt
được roài đem bán thế cho nhanh

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:58 AM
có rượu lại thịt thêm bằng hữu
gái ngoan lại đầy sướng gì đâu!!! ^.^

chẹp chẹp

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 02:16 AM
Chết thật heo chỉ tánh ăn
Seo thời trách được người đời thịt cho
Duyên tình ai nỡ trách chi
Anh thời chôn sống ... em thời khóc thương

Thienmy
19-05-2006, 02:27 AM
có rượu lại thịt thêm bằng hữu
gái ngoan lại đầy sướng gì đâu!!! ^.^

chẹp chẹp


Rượu thịt vui say tình bằng hữu
Sao thời phân tỏ "sắc" vô đây
Nhi nữ thường tình hiền là vậy
Động vô giương vuốt biến thành ... tinh!


Ân tình chi hỡi được chi đâu
Chỉ thấy lòng đây qua nẳng sầu
Sao người không thể một lần nói
Tình ai vẫn mãi ....mãi đậm sâu....



Lời nói làm sao, dễ tỏ phân?
Ân tình chưa tỏ, dạ mang sầu!
Thuyền ai tách bến lòng xao xuyến
Tình mãi chia li chẳng nhạt phai!

Mua Sao Bang
19-05-2006, 05:42 PM
Ác quỷ thiên thần cũng bởi ta
Chắc bởi tình duyên chẳng mặn mà
Làm sao đổ lỗi do duyên phận?
Trái tim loạn nhịp cũng do ai?

Trái tim loạn nhịp bởi mưa sa
Tâm hồn rơi lại bởi sương hoa
Làm sao em hiểu mà em hỏi
Ai trả lời ta tiếng tim trùng...

boy_handsome
19-05-2006, 06:05 PM
hóa ra khách ruột hay đấu đá với tui có cái topic to đùng này mà cứ giấu mãi, sao ko nói sớm để anh em được so tài, nếu tài năng hạn chế cũng được góp vài lời chứ.......lần sau ko được thế nghen

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 06:14 PM
Trái tim loạn nhịp bởi mưa sa
Tâm hồn rơi lại bởi sương hoa
Làm sao em hiểu mà em hỏi
Ai trả lời ta tiếng tim trùng...

Trái tim loạn nhịp bởi sương sa
Tâm hồn bay bổng bởi mật hoa
Làm sao anh hỉu mà em hỏi
Cái bụng của ta nó lùng bùng ^.^

long_co_nương
19-05-2006, 06:29 PM
Nếu biết trước chúng mình không duyên nợ
Yêu làm gì để khổ phải không em ?
Trách lòng người hay oán trách bạc đen
Đem tình ái quấn vào vòng giây oan trái

Anh buồn đây trót yêu trong điên dại
Yêu một lần nhung nhớ đến ngàn sau
Yêu một lần là suốt kiếp sầu đau !
Vì đoạn kết tình nào không dang dỡ

Anh còn đây với lòng thương tiết nhớ
Em xa rồi, vuột mất khỏi tần tay
Chuyện tình này vội chấp cánh cao bay
Anh cuối mặt nghe buồn dâng mắt ước

Chuyện chúng mình nếu ngày xưa biết trước
Đoạn kết buồn đoạn kết lắm thương đau
Thì buổi đầu khi hai đứa gặp nhau
Anh ngoảnh mặt hơn giờ em ngoảnh mặt

Ôm vào lòng niềm cô đơn rất chặt
Nghe tâm tư giây phút chợt hoang buồn
Yêu một lần rồi vạn kiếp sầu thương
Là trọn kiếp hồn anh buồn mất mát ...

Thienmy
19-05-2006, 07:21 PM
Trái tim loạn nhịp bởi mưa sa
Tâm hồn rơi lại bởi sương hoa
Làm sao em hiểu mà em hỏi
Ai trả lời ta tiếng tim trùng...


Ai dám bảo em lòng không hiểu?
Gió sương thấm ướt lạnh hồn ai?
Trái tim lầm lỡ luôn lo sợ
Không biết duyên tình có bền lâu?

us_cay
19-05-2006, 07:28 PM
Nhân thế phân ly chuyện của đời
Tình ta vẫn bước sánh chung đôi
Thuyền yêu cập bến duyên phận cũ
Em vẫn cùng Anh đến cuối đời!

Nhân thế,càn khôn tự chuyển rời.
Nào ai biết được chuyện lứa đôi.
Thôi thì đành mặc cho trời định.
Người tính làm chi thêm rối bời.

Lost.
19-05-2006, 07:57 PM
Cứ mộng cứ mơ đến cuối đời
Mong tình thắm thiết đậm bờ môi
Để rồi thoáng chốc tình cay đắng
Lại trách đời kia chẳng giữ lời

Thienmy
19-05-2006, 08:05 PM
Nhân thế,càn khôn tự chuyển rời.
Nào ai biết được chuyện lứa đôi.
Thôi thì đành mặc cho trời định.
Người tính làm chi thêm rối bời.


Thiên duyên tiền định nào ai biết
Câu chuyện mai sau của lứa đôi?
Hôm nay ta sống sao trọn vẹn
Thật trái tim yêu chẳng bận lòng!

us_cay
19-05-2006, 09:50 PM
Ôi My giỏi quá,"cay" bái phục.
Hán,Việt chơi cả mà vẫn hay.
Để tui học thêm cả tiếng Hán.
Đối với My chơi được không nhề?:D

bachlongphi
19-05-2006, 10:03 PM
Cứ mộng cứ mơ đến cuối đời
Mong tình thắm thiết đậm bờ môi
Để rồi thoáng chốc tình cay đắng
Lại trách đời kia chẳng giữ lời
Mộng mộng mơ mơ có được gì
Tình nay đà hết phải chia ly
Thôi thì quên hết quên đi hết
Trách cứ đời kia ích lợi chi....

Thienmy
19-05-2006, 10:18 PM
Thiên My có học Hán Việt đâu
Chẳng qua gieo quẻ bỗng thấy vần
Thơ đối mộc mạc tự nhiên đó
Chờ "Cay" đi học chắc "My" già!

hì hì...


Mộng mộng mơ mơ có được gì
Tình nay đà hết phải chia ly
Thôi thì quên hết quên đi hết
Trách cứ đời kia ích lợi chi....


Vẫn biết cuộc đời thường không đẹp
Nên tình đôi lúc vẫn mộng mơ
Nếu bảo quên ngay thì hơi khó
Thôi để từ từ chuyện tính sau

tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:22 PM
nhật nguyện tương phùng tất điềm hung
rồi mai xa cách chí chẳng trùng
nhật chi vị nhật nguyện chi nguyệt
giao thoa tương khắc bỗng lạnh lùng

Mua Sao Bang
21-05-2006, 07:19 PM
Ai dám bảo em lòng không hiểu?
Gió sương thấm ướt lạnh hồn ai?
Trái tim lầm lỡ luôn lo sợ
Không biết duyên tình có bền lâu?

Thế vậy, còn gì ta để hỏi.!
Em giờ đã lớn giỏi hơn ta
Yêu hoa yêu lá và mơ mộng
Em đã yêu rồi ta ngẫn ngơ..!

Thienmy
22-05-2006, 02:18 AM
Thế vậy, còn gì ta để hỏi.!
Em giờ đã lớn giỏi hơn ta
Yêu hoa yêu lá và mơ mộng
Em đã yêu rồi ta ngẫn ngơ..!



Ngôi sao lướt nhẹ ngang trời đó
Chắp tay nguyện ước chuyện trăm năm
Tình yêu trái đất luôn còn mãi
Sẽ chẳng còn ai phải khổ đau

tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:19 AM
vậy thì "ta" kia đã chán rồi
thấy người đã lớn thì vội mỏi
thấy người đã yêu ,mình chia phôi

Thienmy
22-05-2006, 03:06 AM
Cuộc đời vẫn thế buồn mà chi?
Lòng ai thay đổi muốn ngăn gì
Nhịp chân đã bước không quay lại
Thì thôi anh nhé đành chia ly

heo con ũn ĩn
22-05-2006, 03:24 AM
thú thật là My đã có chồng
Huy còn tồng ngồng đứng chờ chi
con đò ngày nào chẳng chờ nữa
chỉ còn dòng sông nước rêu xanh :khocnhe:

Thienmy
22-05-2006, 03:31 AM
Thiên My chưa nói đã lấy chồng
Heo con sao chuyện lông bông?
Còn việc Quân Vương thì vẫn vậy
Tam cung lục viện có đủ đâu?

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:44 AM
dù rằng ai kia đã có chồng
lòng mình đâu mãi chỉ trông mong
tam cung lục viện chiêu mộ tiếp
sao mà chưa có bóng má hồng

Thienmy
22-05-2006, 03:55 AM
Quân vương chỉ biết tuyển cung phi
Việc nước bỏ bê chẳng ngó gì
Nhiếp chính Thiên My đà không xuể
Mèo lười còn nhỏ chỉ ham vui!

tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:05 AM
xét dzìa tuổi tác tui nhỏ nhất
nhưng tui không để bà lo tất
tui cũng có làm dù hơi trất
dù sao cũng không để cho nước mất

trời, làm vần ất mệt quá

hoang hon mau tim
22-05-2006, 04:51 AM
nước mất ko thể ...vì còn đất
thiên my lo tất mời kiếm khách
quân vương lất ngất chỉ đứng trông
lo đàn tỳ thiếm lấy làm niềm vui

abc 1246
22-05-2006, 05:41 AM
Văn chương vài nét vẽ cho vui
Sai đúng điều chi cứ mặc tui
Ai không tiếp đón ta xin phủi
Đất trả cho người ta cũng vui

heo con ũn ĩn
22-05-2006, 06:08 AM
@ cả làng : lâu lâu chọt cái cho zui :D

má hồng thì My chẳng có đâu
câu đây heo nói chẳng giận hờn.... :D
My em là gái chữa có chồng
chỉ bồng đứa bảy mới sinh thui :D

:3nhay:

tongnguyenhuy
22-05-2006, 08:33 AM
lâu lâu nói dzậy thì cũng vui
đừng làm đều đều là chết tui
bã giận không có ai để oánh
chắc sẽ đem tui để xả xui

hoang hon mau tim
22-05-2006, 08:52 AM
trách chi cho phận má hồng
một chồng một vợ đâu hoài như ri

Thienmy
22-05-2006, 10:10 PM
@ cả làng : lâu lâu chọt cái cho zui :D

má hồng thì My chẳng có đâu
câu đây heo nói chẳng giận hờn.... :D
My em là gái chữa có chồng
chỉ bồng đứa bảy mới sinh thui :D

:3nhay:


Quả thật Thiên My chửa có chồng
Nên thời bạn hỡi chớ nói ngông
Con nuôi My có dăm chục đứa
Bởi lẽ hay vào Trẻ Mồ Côi!


lâu lâu nói dzậy thì cũng vui
đừng làm đều đều là chết tui
bã giận không có ai để oánh
chắc sẽ đem tui để xả xui


Ai bắt Quân Vương để xả xui?
Chỉ cần một tiếng - Chuyện để tui
Bẻ tay làm gậy, đầu - là bóng
Kéo quân, chia đội - đánh để vui!

tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:20 AM
đánh mừ bã kiu để cho dzui
bà này làm quá lá tui đuối
lỡ tay một phát rơi xuống núi
chừng đó ở tù nói sao xui

Thienmy
23-05-2006, 03:08 AM
Ở tù tui bảo lãnh Ông ra
Thiên My vang bóng đã gọi là
Ra tay là chắc không ai sót
Lỡ có vô tù tui sẽ thay!

tongnguyenhuy
23-05-2006, 03:23 AM
thui tui khỏi cần bà đi thay
nam nhi làm dzậty hông được hay
chỉ cần bà bớt hung dữ tí
là bà tích phúc thế gian này

Thienmy
23-05-2006, 03:28 AM
Bình thường tui đây hiền là thế
Nổi tiếng giang hồ khắp mọi nơi
Chỉ riêng vài phút tui hung dữ
Do bởi tại ai làm giận tui ( tui giận )

Lost.
23-05-2006, 08:14 PM
Thienmy lập thêm topic cùng thảo luận nhé.
10 trang rồi Miranda sẽ đóng chúng lại.:)