Xem đầy đủ chức năng : yêu hai người
mykim
10-05-2006, 02:40 AM
yêu một người không còn là mốt nữa
phải hai người mới gọi là sành điệu
yêu nhiều người để nhận ra một điều
tình yêu mãi chỉ là chuyện đùa vui:blow:
toan khung
10-05-2006, 02:54 AM
mykim ơi!! 2 người đâu là mốt
mà chỉ cần 1 và chỉ một mà thôi
dù tình là 1 đám bèo trôi
nhưng người ơi hãy 1 lòng son sắt !!!
mykim
10-05-2006, 03:04 AM
nếu bạn yêu một và người ta cũng thế
thì bạn thấy chỉ nên yêu một người
nhưng với tôi tình yêu không như thế
nên tôi phải yêu 2 người một lúc
để một người đi thì vẫn còn một người
Thienmy
10-05-2006, 03:22 AM
Yêu hai người? Sao bạn tham lam thế
Bởi trái tim đâu có thể chia hai
Hai người kia đến với bạn chân thành?
Bạn sẽ mất niềm tin yêu ở họ
toan khung
10-05-2006, 03:57 AM
1 tinh yêu đã quá đr rồi đó
thêm 1 nữa thì không biết sẽ ra sao?
không biết tình yêu đó
đó thất lòng không nữa
nhưng kim ơi hãy thận trọng thì hơn
Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 04:10 AM
Yêu 1 thì là chuyện cười
Yêu 2, 3 bốn chuyện điên rồ rồi
Cứ yêu cứ nói, rồi cứ xa
Xin người hãy cứ ... ko yêu đỡ bùn
tongnguyenhuy
10-05-2006, 04:34 AM
yêu một người hay yêu một người nữa
ai có nói ta vẫn cứ say sưa
vội vàng chi mà ta cần sữa chữa
khi con tim vẫn cứ chưa vừa
koconnuakeolac
10-05-2006, 05:52 AM
Yêu một người rồi yêu người nữa
Cái tư tưởng đúng dân cổ xưa
Đừng có nghĩ năm thê bảy thiếp
Kẻo nó đánh vỡ mặt cũng chưa chừa
Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 08:02 PM
Nhớ khi xưa vua ngài mấy thiếp
Đến bây giờ mấy thiếp ... thành xa xưa
Đồ cổ hiếm ... người cổ thời lên án
Yêu nha rồi chung thuỷ chỉ 1 thôi
mykim
11-05-2006, 08:55 PM
nếu bạn nói yêu hai là kho
là đọa đầy trái tim người khác
vậy tôi phải làm sao đây bạn?
khi tình tôi không trao một người
Thienmy
11-05-2006, 09:03 PM
Vậy sao trách người ta không yêu trọn?
Bạn vậy thôi, người ta cũng vậy thôi
Là Tình Yêu trái tim chỉ một người
Đã quá đủ không còn nơi san sẻ!
hoang hon mau tim
11-05-2006, 09:57 PM
tình yêu làm sao hai ngả
nhịn đập con tim đến hai điệu bình yên
làm sao thể hay bạn đang ngộ nhận
xem lại mình nơi đáy con tim
lời khuyên chan thanh là bạn nên xem lại bản thân mình ko có việc yêu 2 người cùng một lúc đâu bạn
Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:53 PM
nếu bạn nói yêu hai là kho
là đọa đầy trái tim người khác
vậy tôi phải làm sao đây bạn?
khi tình tôi không trao một người
Đúng là buồn khi nói tiếng yêu đương
Và em hiểu trái tim .. anh khát máu
Chẳng hề yêu chung thuỷ chỉ 1 người
Trái tim muôn đời rộng mở ... đón những người kai chẳn phải em
Hạn chế dùng lời lẽ mang tích chất đấu đá nhau trong rum thơ, nếu còn xảy ra Cỏ sẽ đóng topic này lại.
Thân
Tôi vào vườn đối đáp thơ
Sao người nỡ bảo đấu đá lạ nghê
Có đối là đối tình thơ
Người nào nỡ bảo ... chữ gì khó nghe
Thienmy
12-05-2006, 12:01 AM
Đối thơ thì phải làm sao?
Lựa câu đối chữ vậy sao phải phiền?
Pic thơ đọc lại sao không thấy
Lời thơ quá đáng chỉ trích nhau?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.