PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những vòng tròn nước ^.<



tea_young
10-05-2006, 01:34 AM
Hồi còn bé, tôi thường được ông dắt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:

- Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.

Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:

- Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ.

Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hờn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.

Nhớ nhé bạn ... Đừng để vòng tròn nước của mình bị Vỡ Tan ...

( Sưu Tầm)

the_warm_winter
10-05-2006, 03:27 AM
Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.



( Sưu Tầm)
đó cũng chính là điều mà mình luôn tâm niệm, hãy sống lạc quan, yêu đời, vì ít nhất mình cũng góp một phần làm những người xung quanh vui vẻ, tin tưởng hơn vào cuộc sống và những điều tốt đẹp

It's Never Too Late
10-05-2006, 06:05 AM
*Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.

Câu nói này thật ý nghĩa , bây giờ mình đã hiểu được ý nghĩa của những sự giúp đỡ mọi người dành cho mình .... Đừng bao giờ đánh mất , hãy tôn trọng và suy nghĩ về những gì mọi người đóng góp , đừng bao giờ kiêu ngạo ....:)

tea_young
15-05-2006, 04:42 AM
Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.

Hãy tạo cho chính mình một vòng tròn nước Tin Tưởng và An Toàn dzành cho những jì xung quanh mình ...:)

dontcry_kitty
16-05-2006, 03:51 AM
Vòng tròn nươc...í tưởng hay quá hen,Nếu vòng tròn nước quá lớn quá mạnh thì sẽ tạp ra cái gì nhỉ.có lẽ là vực nước xoáy cuốn tất cả mọi thứ theo vòng quay bất tận của mình.Bạn thích làm vòng tròn nước hay vực nước xoáy.
Tôi nghĩ vòng tròn nước thật dễ tan,nhưng là vực nước xoáy lại khiến nhiều người đau khổ.

tea_young
16-05-2006, 07:20 PM
Chỉ đơn giản là Vòng Tròn Nước ... bình yên ,và là chính mình ... Chẳng fải là một tham lam ... Nhưng lại muốn có 1 người cùng xoáy theo trong Vòng Tròn ... :)

Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 04:10 AM
Vòng tròn nước a.có ý nghĩa lắm Bảo Ngọc à..Vòng tròn nước nói đơn giản .uh thì nó đơn giản ...nói phức tạp ..uh thì cứ cho nó phức tạp đi ..nhưng quan trọng là ở chỗ "Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy"

batuocsocola
18-05-2006, 09:13 AM
ai cũng có một vòng tròn nước như vậy ?
ta có có không nhỉ ?
những người luôn cô độc sống một mình có có không ?

và dù sao thì vong tròn đó cũng gần như là cách đối xử của ta với mọi người xung quanh
những nụ cười, những câu chuyện vui, những sự giúp đỡ cần thiết với người khác .... tất cả tạo thành vòng tròn nước đó?
uhm, có lẽ vậy

Ha_Quyen
18-05-2006, 10:05 AM
mõi người có 1 vòng tròn nước cho riêng mình cả ...
vòng tròn nước rất dễ tan cũng như cuộc sống dễ xa ngã
chỉ cần biết trân trọng và suy nghĩ khi làm chuyện gì mình phải chịu trách nhiệm
cho việc mình làm lấy ...cũng như vì sao vòng tròn nước vỡ tan...

tea_young
19-05-2006, 02:33 AM
Những jì đã làm ... luôn fải biết SUY NGHĨ KỸ và chịu TRÁCH NHIỆM cho những jì mình làm ...

Vòng Tròn Nước rất dzễ Tan Vỡ ... cái ranh giới giữa những điều Tốt và Xấu cũng vậy ... mong manh ... Hãy luôn tạo cho mình thêm nhiều Vòng Tròn Nước ... nhưng đừng quên rằng mình vẫn fải luôn bảo vệ điều đó ... :)

Trang Sassy
20-05-2006, 03:21 AM
Câu chuyện hay và cảm động nhi?

Băng Nhi
20-05-2006, 02:48 PM
"Từ chỗ viên sỏi rơi xuống, mặt hồ gợn lên một vòng sóng. Tất cả những giao động của vòng sóng đầu tiên cùng gặp nhau ở tâm điểm, để tạo nên một vòng sóng thứ hai. Cứ thế, những vòng sóng sinh sôi, lan tỏa. Cho đến khi mặy hồ lung linh, đầy sóng.

Tiếng rơi của viên sỏi làm buổi chiều cựa mình, nằm nghiêng lại. Cành cây bên hồ, trở giấc, rụng thêm một chiếc lá nhỏ. Chiếc lá, cùng những vòng sóng, rơi xuống, vỡ ra - như những sinh vật chưa bao giờ có một cuộc đời riêng.


"Anh phải luôn nhớ một điều: anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc đời của em."


"Ừ, anh sẽ nhớ. Anh sẽ là một viên sỏi, nằm thật yên dưới đáy hồ."


.......

tea_young
21-05-2006, 03:11 AM
"Từ chỗ viên sỏi rơi xuống, mặt hồ gợn lên một vòng sóng. Tất cả những giao động của vòng sóng đầu tiên cùng gặp nhau ở tâm điểm, để tạo nên một vòng sóng thứ hai. Cứ thế, những vòng sóng sinh sôi, lan tỏa. Cho đến khi mặy hồ lung linh, đầy sóng. "

Cuộc sống đó mah ... luôn luôn fải biết đón nhận những jì ... :rain: ... Hì ... hnay sad quá ... :rain:

..::peony::..
23-03-2011, 09:25 PM
Ý nghĩa thật sự của cuộc sống:anhPha:

oxmit
23-03-2011, 09:32 PM
mình đã rất cố gắng để suy nghĩ trước khi làm mà sao cuối cùng mình vẫn không suy nghĩ được,chỉ làm theo cảm tính mà thui , hix......

ng0ctan
24-03-2011, 03:37 AM
Bài hay nè ^^ một vòng tròn ở hồ cũng như bản thân mình lúc lặng lúc yên bình,lúc lan toả từ tác động bên ngoài và cũng có cảm xúc,giận hờn ,yêu thương...