PDA

Xem đầy đủ chức năng : nơi bắt đầu .....................!!!



tomato_t
09-05-2006, 10:20 PM
Mùa bắt đầu từ quả chín trên cây
Để giành mùa sau đến ngày gieo hạt
Gieo những ước mơ đẫm mồ hôi và nước mắt
Nuôi mầm cây bằng hi vọng tươi xanh

Tình yêu bắt đầu từ buổi ấy gặp anh
Nơi mùa hạ xui bằng lăng tím ngắt
Nơi con tim soi vào đôi mắt em trong vắt
Sâu thẳm nhưng lời chưa thể nói ra

Em cũng bắt đầu từ những ngày hè oi ả
Tiếng ve kêu giục giã một mùa thi
Nghe tiếng lòng thổn thức buổi chia ly
Nghe cuộc sống thầm thì lời ước nguyện

Một mùa hè rực rỡ màu tổ quốc
Phượng hồng tô trang sách học trò
Nung nhiệt huyết vì ngày mai tươi sáng
Ta lại bắt đầu từ kí ức tuổi thơ .........

♥ PlanetVN ♥
11-05-2006, 09:45 PM
Xin lỗi, nếu bạn bắt đầu chủ đề bằng một bài thơ mà không viết một dòng cảm nhận nào thì mình buộc phải chuyển qua phòng Thơ vậy... :)

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 10:52 PM
Kí ức ngày xưa giờ thành hoài niệm
Vui buồn lẫn lộn những kí ức qua
Ta hãy bắt đầu từ kí ức tuổi nhỏ
Nhưng hãy quên nếu kí ức phiền

Tôi đang sống giữa cuộc đời vui lạc
Ko kí ức ... ko tương lai ngày mới
Đang sống như chưa từng được sống
Và đang cười trên ... lỗi cô đơn