niemdaunayaisansechoem87
09-05-2006, 09:11 PM
Có một trái tim đa tình chân thật
Em giờ chẳng còn là em nữa đâu anh
Mong trái tim anh gửi về nơi khác
Tưởng xa nhau tháng năm bằng cẩm thạch
Nhưng trái tim đa tình chẳng chịu hiểu cho em
Mỗi khi buồn em thường nghĩ về anh
Lúc cô dơn em cần anh hơn ai hết
Có niềm vui anh là người chia sẻ trước nhất
Mỗi đêm về lại hình anh chen vào giấc mơ em
Nỗi cô đơn đã quật em gục ngã
Em đã ngã vào vòng tay êm ả
Của ai kia chẳng phải là anh
Xin đừng buồn đừng giận em nghe anh
Và đừng tin tình yêu như ngọn nến
Cơn gió thời gian làm tim em thắt lại
Nhưng tình yêu thì mãi mãi vẫn còn
Anh sẽ buồn sẽ giận phải ko anh?
Nhưng ngàn lần em mong anh thứ lỗi
Bánh xe thời gian lăn qua miền nông nổi
Chẳng thể quay ngược trở về
:type:
Em giờ chẳng còn là em nữa đâu anh
Mong trái tim anh gửi về nơi khác
Tưởng xa nhau tháng năm bằng cẩm thạch
Nhưng trái tim đa tình chẳng chịu hiểu cho em
Mỗi khi buồn em thường nghĩ về anh
Lúc cô dơn em cần anh hơn ai hết
Có niềm vui anh là người chia sẻ trước nhất
Mỗi đêm về lại hình anh chen vào giấc mơ em
Nỗi cô đơn đã quật em gục ngã
Em đã ngã vào vòng tay êm ả
Của ai kia chẳng phải là anh
Xin đừng buồn đừng giận em nghe anh
Và đừng tin tình yêu như ngọn nến
Cơn gió thời gian làm tim em thắt lại
Nhưng tình yêu thì mãi mãi vẫn còn
Anh sẽ buồn sẽ giận phải ko anh?
Nhưng ngàn lần em mong anh thứ lỗi
Bánh xe thời gian lăn qua miền nông nổi
Chẳng thể quay ngược trở về
:type: