PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu yêu thương



*tiểu hồ ly*
07-05-2006, 02:52 PM
Con vẫn vẽ ngôi nhà bằng kí ức
Tô lên đó màu xanh của lá
Như màu tình yêu cha mẹ tạo ra con
Vẽ thêm màu cam
_Màu tuổi thơ ấm áp
Và một chút hồng
_Cho lãng mạn tuổi 15
Con vẽ bằng tiếng cười giòn tan
Bằng ánh mắt long lanh hạnh phúc
Bằng cả những giọt nước mắt
Những lo toan mệt nhọc
Của mẹ cha
Con vẽ bằng nỗi nhớ những ngày xa
Ở nơi đây con khóc khi tết đến
Nhớ mùi khói hương trầm cha thắp
Nhớ mùi aó mới mẹ mua
Ngôi nhà yêu thương con không vẽ trên giấy hay toan
Mà vẽ trên nền tuyết
Trắng buốt lạnh nơi xứ lạ
Mỗi mùa đông con lại ngồi tự hoạ
Pha màu yêu thương con vẽ giữa đất trời.