PDA

Xem đầy đủ chức năng : bé mắt naiiiiiiiii



bupmangnon
07-05-2006, 09:15 AM
Hỡi cô em gái !!
Nhìn đời qua mảnh ve chai
Em hãy nhìn cẩn thận :think:
Nhìn lộn là em ế Trai:yike2:

Thienmy
10-05-2006, 02:32 AM
Mắt nhìn đời êm ả
Qua cặp kính ve chai
Nếu chàng sợ ế giai
Thì xin đừng ngắm nữa

Ve chai nhìn cũng khá duyên, chớ có luyên thuyên mà ...

kẻ lập dị 2006
10-05-2006, 02:56 AM
không ngắm thì chẳng đặng lòng
ngắm rùi mới biết anh đây khổ lòng
khổ lòng chẳng biết làm sao
thôi thì cứ nhắm cho đời thêm vui

shrek010sky
10-05-2006, 03:08 AM
Qua ve chai anh thấy một màu hồng
Và em ạ trong đấy em đẹp lắm
Nhưng em ơi ve chai em đâu thế.
Ở ngoài kia bao kẻ trai tơ
Cứ nhìn đời bằng con mắt.... chiếu thẳng
Nó biết gì trong hình ảnh ve chai
Của em đó, nơi mình luôn chung hướng

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 03:51 AM
Trên đời sao lắm kẻ khờ
Chê người thiếu nữ ... ấy rồi lại yêu
Trên đời lắm kẻ .... phiêu diêu
Yêu rồi mà cứ làm thinh ... chê người

shrek010sky
10-05-2006, 08:35 AM
"Mèo lười chờ đợi tình yêu"
Chao ôi nghe cứ phiêu diêu kiểu gì!
Nên nhìn người qua cái đít ve chai
Vì trong ấy mới là người trong mộng.

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 07:04 PM
Nhìn đời qua đít ve chai
Ôi thì đúng đó ....nghe thời hiểu ko
Người trong mộng - mộng tàn đi mất
Kiếp cô dơn vẫn mãi ....chờ thôi.