PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bố và Con



Hàn Đức Bảo
06-05-2006, 11:28 PM
...Ngày con trượt đại học , cũng như bao thằng con trai ngông nghênh sống theo kiểu nửa mùa khác , Con đau đớn_dĩ nhiên , con quằn quại _dĩ nhiên nốt , Nhưng hình như lúc đó có mỗi mình con hiểu được ...thằng bạn của con đang nghĩ gì . vì nó là đứa đậu còn con trượt , có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến một đứa mà theo bố _bất tài như con làm gì , Chán . Con lao vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với lũ bạn mà lúc nào bố cũng xem chúng nó là lũ đầu đường xó chợ , ma cà bông , ma cà rồng ...thật là , Con bù khú như vậy đấy , Lúc đó con đâu biết những đồng tiền mà con mang đi tiêu nó " khô ráo" hay " ướt đẫm " vì cái gì đâu , Con chỉ nghĩ đơn giản một điều lúc đó con đang sầu . Mà cũng như bao con người trên thế gian này khi sầu thường nghĩ đến rượu , bia và ...gái gú ( bọn trẻ bây giờ đểu thật ) ...
...ba ngày ba đêm , bố tìm thấy con tịa một quán game trong trạng thái ...phê tột độ . Bố tát con giữa dòng người náo nhiệt , những ánh đèn đường nó cháy lên một cách man dại như trêu ngươi con ...vậy đấy , lúc đó bố đã dội một gáo nước cực lạnh vào đầu con " Tại sao mày không khóc lên nhỉ ..?" Bất chợt con thấy rùng mình . Rùng mình vì một cái gì đó . cái cảm xúc ấy , không ! Con không thể diễn tả nổi nữa . Đã bao giờ con làm được một việc gì cho bản thân chưa ? Có lẽ chưa .
Con lạnh lùng và ngẩn ngơ quay về căn gác , căn gác mà theo thiển ý của con đó là nơi trốn tránh , Con trốn tránh tất cả , tất cả .Con cũng biết nghĩ như bao người khác nhưng con lại chưa làm được một điều gì cả . Than ôi ! một tiếng thở dài não ruột _nhưng không phải của con , đó là tiếng thở của mẹ . Mẹ lúc nào cũng vậy , luôn thở dài khi thấy thằng con quái tử mỗi lần chán nản lại ru rú trên gác với chai rượu . Con đã trở nên bê tha .
...Con và bố hai thế hệ khác xa nhau . Con_luôn mang trên vai hàng ngàn những ước mơ những dự định ngông nghênh rất tuổi trẻ . Bất kỳ lúc nào chiếc phi thuyền trong tâm hồn con cũng có thể vút cao lên bầu trời kia mà khám phá những ngôi sao bí ẩn . Còn bố _bố có cái gì đó thực dụng hơn mông lung hơn và già cỗi hơn , Như ánh trăng đã cũ ...r..ấ...t...c..ũ