It's Never Too Late
06-05-2006, 10:30 PM
Luôn Có Đủ Dũng Cảm Cho Một Nụ Cười !!!
Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân .:argue: Cả hai phía đều bị tổn thương ghê gớm . Đã có rất nhiều nước mắt . Đã có vô số hờn giận . Bạn tự nhủ rằng từ nay coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng sẽ có trọn đời . Vậy mà , một tuần sau đó , ban bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm . Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình , e dè dò xét , bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hòa . Và bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó . Và những hờn giận bỗng bay hơi mất tăm như sương trong một ngày nắng đẹp , chỉ sau có hai nụ cười .:)
Có thể bạn chưa biết rằng , trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh , có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà .:gladd: Nụ cười đã đã khiến con người gặp con người , đã làm nguôi ngoai đi những điều tưởng chẳng thể nguôi ngoai , làm vơi đi định kiến và thù hận .:)
Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn . Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa . Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hửng đông . Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán . Một điểm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình . Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến . Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt , thụ động trước số phận , quay lại với cuộc sống , chủ động nắm lấy vận mệnh của mình . :2u:
Dù biết rằng cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ . Nhưng hãy biết rằng trong môi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười , để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy quay lại với chính mình , can đảm mà bước tới .:cool1:
Theo : Ngô Thị Phú Bình
Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân .:argue: Cả hai phía đều bị tổn thương ghê gớm . Đã có rất nhiều nước mắt . Đã có vô số hờn giận . Bạn tự nhủ rằng từ nay coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng sẽ có trọn đời . Vậy mà , một tuần sau đó , ban bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm . Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình , e dè dò xét , bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hòa . Và bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó . Và những hờn giận bỗng bay hơi mất tăm như sương trong một ngày nắng đẹp , chỉ sau có hai nụ cười .:)
Có thể bạn chưa biết rằng , trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh , có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà .:gladd: Nụ cười đã đã khiến con người gặp con người , đã làm nguôi ngoai đi những điều tưởng chẳng thể nguôi ngoai , làm vơi đi định kiến và thù hận .:)
Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn . Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa . Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hửng đông . Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán . Một điểm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình . Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến . Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt , thụ động trước số phận , quay lại với cuộc sống , chủ động nắm lấy vận mệnh của mình . :2u:
Dù biết rằng cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ . Nhưng hãy biết rằng trong môi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười , để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy quay lại với chính mình , can đảm mà bước tới .:cool1:
Theo : Ngô Thị Phú Bình